Lâu quá không thấy lethanh nhỉ,không biết cô nàng sao rùi,hehehe tự nhiên lâu quá thấy thiếu..:wink::wink:
hồi sáng chị ấy có vào nhà đấy chị ạ. hic ngồi câu h cho đến 9h30 cho em Jumi ti ti 1 bình rùi 2 mẹ con đi ngủ.
@ Jumi : bệnh hội chứng siêu thị đã có thuốc chữa (tiền lương của ax ) uống cho đỡ đau chưa ?, ngày 7 tháng 6 là ngày đặc biệt gì ở nhà Jumi thế ??? @ Jstyle : Okie, chị cứ chuẩn bị tinh thần 8888, cười cười cười.... @ Lucifer : chắc lời bé nói là sự thật đó chị, em có 1 người bạn gửi con ở nhà trẻ cũng bị cô giáo đánh , hôm đầu đánh ở đùi có vết nhẹ, hỏi cô giáo thì cô giáo nói là do bé té vào cạnh bàn nên có vết bầm hỏi bé thì bé nói bị cô giáo đánh, 1 tuần sau vô tình đến đón cháu sớm thấy cháu đang bị cô giáo đánh ở lòng bàn tay, đánh xưng đỏ phồng lên luôn đau lòng quá nhỏ bạn em nó lên đến phòng hiệu trưởng để khiếu nại, ( chỉ vì bé ăn chậm nên bị đánh đến như thế )..... Phải khuyên bé là đi học sẽ gặp được bàn này bạn kia... trẻ con cũng mau quên lắm, nhưng chị cũng phải gặp cô giáo để làm việc tư tưởng với cô giáo về chuyện bé bị đánh đến hoảng sợ ko dám đi học @ bắp luộc : ăn lẩu dê ah, được đó nha, còn có món nhũ dê nướng nữa ui nhắc đến thèm quá , cho xin 1 vé nhé ...hihhihi @ Anh Tuấn : ở Tân Phú có món gì đặc biệt nữa không anh ? em chỉ biết mỗi món bê thui ở phú thọ hòa thôi @ Valentina : bị stress mệt mỏi lắm, phải giải quyết mau mau , cứ vào đây xả ra hết đi , như thế mới mau khỏi bệnh , ở đây các chị em luôn mở rộng tay để giúp mẹ simon chiến đấu .....Chúc me Simon vui khỏe, yêu đời và cò thời gian 8888 với các chị em nhiều nhiều . Chúc Simon ngoan ,khỏe, cười nhiều nhiều @ Rada : đau bụng quá nên không online rồi,Rada ơi chọn ngày và lên kế hoạch cho ngày offline tháng 6 ( rất mong không phải là ngày 20/06 ) ehhehehe ....
Hôm thứ 7 vừa rồi buồn nên qua nhà chơi với 2 mẹ con chị btktran07 tới 3 tiếng lun. Bé Duyên gần 4 tháng rồi mà biết nói chuyện với cô Rada thấy cưng lắm! Cảm ơn chị Trân đã ủng hộ giúp đỡ bé Cẩm Tiên 200.000 đồng. Em xin tuyên dương chị nè!=D>=D>=D> và tặng chị hoa nữa nè! (u)(u)(u)(u)(u)
Hội chứng ST của em tạm thời chưa hết chị ạ, vì em giữ thẻ mà hôm đó rút tiền tháng 6 đi mua sắm hơn phân nửa Nhưng ko sao ạ, em mới vừa cho JUMI đi uống Vitamin A về tranh thủ cân thấy mình sụt đc 0.3k òi, kiểu này là trc khi em còn 45kg chắc tháng nào cũng vào hội chứng ST quá Dù sao thì có cái lợi là AX khen dạo này dáng đỡ hơn trc nhiều, hì hì phấn đấu phấn đấu ST tiếp tục
Lẩu zê thì nghe được đó, ra khu Nam Sài Gòn đi hen. Ở đó vừa rộng rãi vừa thoáng mát, tha hồ mà 888. Hehe
Em thì chưa có ọp lần nào hết, thằng chuột nhà em được 12,5 tháng rồi nhưng mà hắn ăn uống khó khăn lắm. Uống sữa thì đút muỗng chứ hong chịu ngậm bình. Còn ăn cháo hả, cứ đông người thì chơi thích hơm ăn. Nhóc mê chơi dữ lắm. nên em cũng chưa biết có dắt theo được hong. Hic hic
Hehe, tớ chỉ gợi ý vậy thui mà. Mình còn phải bàn lại chứ. Ai có ý gì cứ đưa ra rồi miifnh thống nhất sau đi hen.
Chào các bà mẹ .Chúc các bà mẹ có 1 ngày nàm việc vui vẻ . @Rada :Cám ơn cô Rada đã khen bé Duyên . @ Hum qua ngày QT thiếu nhi nên dẫn bé về nội chơi .Về nội bé hiền như con mèo ngoan,ko nhõng nhẽo và khi bà nội nói chuyện thì cười te toát ngay. @ Còn mấy bà mẹ khác có dẫn con mình đi đâu chơi ko ?
Hic hôm qua AX đi làm về thì còn phải qua bên nhà ông anh, về nhà ăn cơm xong đi ngủ luôn. 2 mẹ con xem xong phim HTV2 thì ngủ lun, ko đi đâu hết, mà hôm qua tối cũng có mưa thì phải.
Hôm qua trường của 2 bé nhà mình tổ chức tổng kết năm học, mẹ lê lết hết buổi sáng với các con, dẫn lên cơ quan mẹ chơi 1 tý, thích mê. Chiều bố mua bao nhiêu là quà và bóng bay. Thế là hết ngày 1/6
Hôm qua tính ăn cơn xong vợ chồng con cái chở nhau đi mua cho Thiên Ân chiếc xe hon da chạy bằng bình vậy mà trời mưa lớn ơi là ớn thế là ở nhà tất tần tật,Thiên Ân buồn thiu,hic..hic..giận lẫy ba mẹ nói gì cũng không thèm cười(chắc cu cậu nghĩ trời mưa khỏi đi ba mẹ mừng lắm)
Còn 1/6 năm nay em lại chả mua được gì cho các bé ở khu nhà em ở cả.hic...vì nhóc nhà em cứ sụt sịt nên chẳng còn tâm trí để "rảnh hơi"(lời nòi thường xyuên và liên tục của ax nhà em):mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Cty em có giày thanh lý,có ai muốn mua ko em mua dùm cho,ko phải bán đại trà đâu...tự nhiên dạo này có máu bán buôn thế nhỉ/??
Giày gì thế chị? Em cũng đang cần mua 1 đôi giày vải dạng thể thao ^^ Hồi trc em đi đá bóng bị thương ở chân trái nên h ko đi đc giày cao gót, chỉ đi đc giày bằng và thấp ---> có mỗi giày vải kiểu thể thao là hợp.