Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Khi nào chị í định đi hả bà? mà SG mùa này mưa tối ngày, miền Tây thì đang lũ dâng cao. Tôi ăn rồi ở nhà chơi thôi còn chán chứ đừng nói gì tới đi chơi nhé Lưu ý với chị í là khẩu vị người miền Nam là hảo ngọt lắm đấy nhá, có muốn thử thì chắc cũng ráng được 1 - 2 ngày chứ ăn lâu thì tôi nghĩ chắc ko tiêu hóa nổi . Buổi sáng thì có Hủ tiếu Nam vang tại khu Trần QUốc Thảo - Q3; or Lê Văn Sỹ or Võ Văn Tần cũng Q3. Bún Bò thì ở Trần Cao Vân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, CMT8 v...v... vì nói chung bún bò thì buổi sáng ở chỗ mô cũng có . Hay ăn bánh canh, bún mắm & thập cẩm các loại bún thì đến quán Bún Ta trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nói chung là cứ bảo chị í vào đây rồi alo tôi, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho nhé
Ðề: Re: Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Uh, sáng giờ tôi cứ bần thần, lo nhất là vụ nhà cửa vì dù sao cũng của 1 đống tiền chứ chả như cái điện thoại mà bảo "mất cái này sắm cái khác". Bà có đi khám xét gì ko? mà chưa hết cơ hội bắt rồng đâu mà lo, bây giờ mới tháng 9 thôi mà bà. Mà nếu trời ko cho rồng thì mình săn rắn cũng được mừ, miễn sao có đứa con để hủ hỉ cho vui cửa vui nhà là được rồi bà ạ
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Đền bù thì được đáng là bao hả bà so với số tiền mình bỏ ra xây nhà. Mà nhà tôi lại là nhà xây kiên cố nữa nên nếu có bị "chém" thì còn gọi gì là cái nhà nữa cơ chứ? Tại ngày xưa ít tiền nên đành chấp nhận mua đất ko giấy tờ, vậy nên bây giờ làm được giấy tờ thì lại bị chém lộ giới. Mà tôi thấy vc tôi ko có tay mua nhà mua đất hay sao í bà ạ, mua cái nào là lằng nhằng rắc rối cái đó. Tôi hiện cũng đang bị lằng nhằng vụ mua chung cư nữa đây, bao nhiêu thằng tử tế nó bán thì ko mua đâm đầu ngay vào 1 thằng hiện ko rõ nhân thân ra làm sao. Có nguy cơ ko sang tên cho vc tôi được vì thằng này hiện có vợ mà ko có đăng ký kết hôn nhưng cũng chẳng ai dám xác nhận cho nó là độc thân. Nẫu quá bà ạ
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Nghe chuyện của bà tôi lại nhớ đến cái điện thoại bị mất của tôi (cũng 2 tháng rồi nhưng nhớ lại vẫn thấy đau). Chia buồn với bà nhé, mà ảnh 2 zai bé nhà bà đẹp thế kia còn gì, tôi cũng vừa đi chụp cho 2 gái xinh nhà tôi, nhưng tôi chả dám đầu tư vụ album vì cũng thấy xót. Mà bà còn có nhà riêng, có sổ đỏ nhở, bao giờ tôi mới có chứ, vẫn cái kiếp ở chung đây.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Vào nhà hóng ảnh mờ chả thấy đâu nhể, hôm đấy mưa nên tôi cũng đành chịu, vì hôm trước vừa đi làm tóc đến 9h tối mới mò về rồi, để lần sau vậy.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Thì đã bảo là lúc đầu có định làm album gì đâu, nhưng 1 phút yếu lòng bà ạ , lại sẵn có tiền trong túi thế là ok thôi . Tôi được cái cơn thích nó lên rồi thì chẳng có ngôn ngữ nào mà kéo nó xuống được bà ạ, khổ thế cơ đấy.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân @ Chờ mãi chả thấy bà nào show hình hôm đi ọp, tôi show hình zai nhà tôi mới đi chụp hôm thứ 7 lên ngắm cho đỡ đen Hình này chụp xong nó chép cho mình tất cả file gốc về để coi chơi thôi chứ chưa chỉnh sửa gì hết á, nhưng được cái thật 100% nhá chứ ko phải "làm hàng" đâu Mẹ cũng bon chen tí vì "kém miếng khó chịu" ấy mà
ui bà My ơi, bà lại làm cơn thèm của tôi trổi dậy rồi nhìn cu em yêu thế nhỉ, trộm vía thích quá đi bà cho hình đi thi được đấy, đảm bảo rinh giải luôn
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Hàng về hàng về các bà ui, đội hình ọp ẹp vào ngày bão giật cấp mười mấy đây. Có bà Chanh, mẹ Cún và Nghé, Salemsalo, bà Mốc, hai mẹ con Nikita(con gái nhìn cực xinh lun, iu lắm í), bà Tú Quyên, me_ku_tit, ăn xong chỉ còn có 5 mạng đi uống còn Nikita và bà mẹ CunvaNghe có việc bận nên về. Túm lại là đã ăn chơi ko sợ mưa rơi các bà nhá, há há há. Bonus thêm hai bà này hí hí hí
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ các nàng nhà mình. Mưa bão mà vẫn phơi phới thế kia. Tiếc nhỉ, thiếu mất 2 bà kia. Công nhận là nhìn rất sướng mắt!
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Hai zai đang iu thế mà tự nhiên ở đâu ra có cái mẹt nữa vào đây thế này. Cái này làm mình lại xèm em bé nữa, hức hức (nhìn hớn hở giống mẹ lắm...)
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Ngủ muôn xế bà, hôm nay tôi thức để up ít hình ảnh lên cho các bà ko đi được xèm he he he. Buồn ngủ quá tôi đi ngủ đây.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Em cu nhà tôi tỉnh giấc chớ hết ra chăn gõi, khóc ngằn ngặt đòi bế đi rong đây. Mệt với em ấy quá, em ấy ngủ rồi thì mình lại ko ngủ được.
Re: Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Í chà chà, ém hàng mãi giờ mới chịu lộ diện nhé, trông bà nào cũng tươi trẻ như hoa í
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Oài, ghen tỵ quá, thế mẹ con nhà nikita đâu? cả bà cún nghé nữa?
Ðề: Re: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi thì chả thích thi thố gì đâu vì "ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường chán vạn kẻ giòn hơn ta" Bà cứ bình tĩnh, từ từ cũng tới thôi mà
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Đã bảo là "kém miếng khó chịu mà" Giờ này mà bà còn "xèm em bé" nữa thì tôi cũng phục bà sát đất đấy, tôi là tôi tởn lắm rồi bà ạ
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Sao bà giống bà Tep thế nhỉ? cơ mà bà mới có 1 tập thôi phải ko? Vậy thì cố săn rồng bà nhé, rồng ko được thì bắt rắn vậy , he he he
Ðề: Re: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân @ các bà đi ọp: có mấy mống mà cũng gọi là ọp với chả ẹp, nhìn chả hoành tráng gì cả Nhìn mụ moclam ngồi cứ nép nép sát vào bà me_ku_tit mà buồn hết cả cười Mụ salem & mụ chanh nhìn hớn hở thế, mới nhặt được vàng hả các mụ???