Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương bác hội chảng làm bánh xong té mất hút luôn, chắc bao h đẻ xong mí vào thông báo quá
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Mốc lắm rùi ý nhà mình ạ. Hic hic, em lại nhớ hồi năm ngoái ọp ẹp ợ HN quá. Thèm thèm... Năm sau chạ bít có được ọp ẹp cùng chị em ko nhỉ?
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Tặng chị em tình yêu mới nhé. Em này là họ hàng gần với Tresor in Love đấy ạ.
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Thêm vài em mới nữa nè. Nhà Hàm hương là phải thơm... :finga:
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Nhìn nhớn thui chứ ko xinh, đã vậy còn rất chi là hư nữa. Hic hic... mẹ chuẩn bị pó tay với con rồi.
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Vâng, láu sờ lỉnh nhưng bướng thì cứ gọi là bố đời. Mẹ đập cho tan xác suốt ngày mà vẫn ko chịu nghe lời ạ.
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương bạn Khánh suốt ngày lải nhải câu: con xin lỗi bố mẹ, xong mèo lại hoàn mèo
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương hố hố được cái các Hàm hương đời f1 rất chi là bướng và rất hay được mẹ cho ăn đòn nhở. Bà Hân để ảnh ava xinh thế, chẹp Sang năm bà về đi lại làm vụ ọp hoành tiếp, nhớ phết.
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Vâng, các bạn F1 bây giờ gấu lắm, ăn đòn ko ăn thua rùi. Tôi đổi chiến lược tác chiến với con tôi đó là ko thèm nói chuyện, theo kiểu chiến tranh lạnh. Hic hic, Hân nhà tui có vẻ sợ kiểu này thì phải. kaka... Con Hân nhà tui càng lớn càng Ỉn bà ạ. Chạ hịu sao nữa??? Cao thì cũng có cao nhưng sao tui cứ thấy nó Ỉn thế nào ý.
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Bác lại nặn nội từ Bắc Ninh lên à??? Thế bác lên thì nhớ mang theo cái gì nhé. Mất công mà...
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Nhà bác định chơi trội chị em à???! Mang sang thế thì ai dám gặp nhà bác. Ngại chít... :finga:
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương nghe đã thấy điêu Mà cái vụ lạnh lùng con thạch thùng ý, tôi cũng áp dụng mỗi khi con CS hư, quát ko dc là tôi lạnh lùng với nó bắt xin lỗi, mặc kệ ăn vạ, mặc kệ khóc. Lúc sau nó mon men lại gần nịnh bợ rất ngọt ngào, xin lỗi nỉ non rồi thơm má, ôm cổ âu yếm, nẫu lắm cơ ý ) Công nhận nhìn ảnh chị Hân độ lày có da có xịt nhể, sang năm về chắc là lớn lắm rồi. Cs nhà tôi các chỉ số trộm vía đều vượt chuẩn, n tôi cũng chả thích nó béo cứ vừa vừa thôi
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Lâu quá bà bầu ko chăm sóc nhà cửa .. hum nay nghỉ ở nhà chờ sanh .. ngồi buồn vào nhà quét dọn tí nào hihi....:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|= hê nhô các nàng hàm hương ơi .. các nàng có khỏe ko?????? Đem tí hoa mình cắm .. để nhà hàm hương cho thơm ngát nào artyman: