Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ Mình cũng thế, bụng lúc nào cũng như có chửa 3 tháng. Đợt vừa rồi áp dụng uống nước mía giảm cân cũng giảm được 3,5kg nhưng cái bụng thì không giảm được bao nhiêu. Chán lắm
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ ôi, có vụ nước mía giảm cân hả mẹ cháu? mẹ cháu cho tớ xin tí thông tin vớiiii bây giờ cứ có cách gì có thể giảm mỡ ở bụng và cân nặng là mình phải tìm hiểu, khả quan là thực hiện luôn ai đời, nhìn mình người ta bảo bầu 4 - 5 tháng
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ có ai muốn tham gia cuộc thi 'thách thức giảm cân' do cty m tổ chức có giải thưởng,hãy gọi cho minh.0977 355 286
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ hihi bạn cho mọi người biết về thể lệ và nội dung đi. nghe hấp dẫn quá!
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ Em cũng mới sinh cháu, Bụng cũng nhiều mỡ to quá, đánh dấu topic này để tham khảo dần.
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ Hôm trc, tớ gọi điện cho cô em sinh đôi, hỏi mày bao nhiêu kg để tao mua áo cho mày. nó bảo: em cũng ko biết, lâu rồi em ko cân, nhưng em đi làm, ngót nhiều rồi!! Sáng nay, về ngoại đi đám cưới, nhìn con em bụng 3 bốn ngấn mà kinh quá!! Nó nhìn em, em nhìn nó: chị tập thế nào mà bụng nhỏ nhanh thế! Thế là em dạy nó mấy động tác cơ bản của suôi nguồn tươi trẻ và mấy động tác gập bụng nữa!!! Mà em cũng giảm từ 56kg xuống còn 53.5kg rồi!!! hí hí hí!!!
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ Hì, chào các mẹ. Mình cũng có một mối quan tâm là làm sao giảm vòng eo xuống. Mình mới bị béo bụng, thế mới tức. Đẻ xong mình về như cũ luôn: 47kg. Mà mình cao 1.62m nên ai cũng kêu gày. Vòng 2 cũng về như cũ, váy von quần áo cũ mặc vô tư. Mọi người kêu nhiều quá, mình mua tảo biển uống.Ăn uống khỏe cực kỳ luôn. Thế là tăng vèo vèo lên 50kg.Vấn đề k phải cân nặng mà là vòng eo. Nó to quá so với ngừoi. mình mua áo ghen mặc thì cũng bớt đi tý ty. Mà mình tập SNTT được gần nửa năm rồi nhé. Có cách nào không, các mẹ nhỉ? ;-( ?
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ mẹ này y như mình, lúc đầu gầy y như cũ, bụng phẳng ngon..đến lúc béo lên cái bụng đẻ xong chưa săn chắc lại ko tập tành nên nó vậy đấy...ân hận nhỉ
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ nghe các mẹ kể việc giảm cân thấy vui nhỉ? em vào học hỏi để khi nào sinh thì áp dụng,, hiii
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ thấy các mẹ tập giảm cân vui nhỉ? vào học hỏi rùi sau này áp dụng
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ HU hu các mẹ sinh xong lo giảm cân, còn em thì tìm cách tăng cân mãi mà không được
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ Ôi topic đang quan tâm nhất đây..... Đúng là nỗi khổ của cac chị em nhể... Đọc 1 loat bài thấy có 1 bạn nhắc đến cái này: Tinh chất làm tan mỡ chuyên biệt cho vùng bụng (http://www.thucphamchucnangnet.com/products/Tinh-chất-làm-tan-mỡ-chuyên-biệt-cho-vùng-bụng.html) Cho hỏi các mẹ vào topic này đã ai dùng cái này chưa ah? Nó thực sự có hiệu quả ko nhỉ? Có hq thât sư thì chắc chắn là phải thử thôi...
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ mình uống loại đấy rồi có giảm đấy nhưng mẹ nó nhớ uống nhiều nước và chịu khó vận động thì may ra giữ được mà cái này mình toàn thấy giảm cân chứ ko xuống bụng nhiều hay do mình nhiều mỡ lâu đời quá???? hic hic mình đang theo DAS được 1 tuần rồi nếu có tiến triển sẽ báo các mẹ chứ mình 52kg- 1,48m toàn mặc size XL vì bụng đấy
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ Ôi, mình không cần giảm cân. Chỉ cần nhỏ vòng 2 lại là dc.... Thì dùng loại nào đây các mẹ ơi...nhức đầu vì vụ v2 nay ra phết...
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ http://www.*********/forum/f1708/ta...chi-em-chung-ta-cung-mona-934522/index43.html các mẹ thử tham khảo cái này chưa? em mới biết đến nó qua topic của bạn C_T - thành viên lamchame nè. hôm nay là ngày đầu tiên em áp dụng ... ko biết có khả quan như các mẹ ở webtretho đã đạt được ko? ... kinh nghiệm của các mẹ webtretho nói là giảm bụng và eo rất nhanh.
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ à nói thêm DAS sẽ làm giảm mỡ chứ ko giảm cân nên mình hy vọng sẽ thành công ở lần này chứ đi mua đồ mùa đông khổ ghê vì người gì mà ngắn và to thía
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ hờ hờ khổ mẹ nó rồi, bỏ cả các loại sữa và sản phẩm từ sữa thông thường như sữa chua- karamen- sữa không đường- sữa tươi...... chỉ có laọi Heavy cream nhưng mình cũng chưa có thời gian tìm loại đấy mình ko ngại chia sẻ đâu mẹ nó phải chuẩn bị đồ ăn vặt nhiều vào vì theo LC rồi nói thật là nhìn thấy hoa quả, sữa gì cũng thèm trong khi ăn theo bình thường thì chẳng bao h cần VD thực đơn hôm qua của mình - S: 1 bát bắp bò trần, 2 quả trứng, 1 cốc cà phê đen giữa sáng: 1 cốc bơ xay (kô đường, ko sữa) - T: thịt gà luộc giữa chiều: sữa chua LC (sản phẩm của mẹ crayon) - Tối: trứng luộc 2 quả, susu xào thịt bò: 1bát to vật, 1 cái bánh mỳ hạt lanh (của mẹ crayon trong diễn đàn nhà mình) bánh mì này ăn từ tối đến khi đi ngủ hôm trước: - S: 1 đùi ngan luộc, 1 bát măng, 2 trứng gà - T: bánh quy LC - T: thịt gà rán 2 miếng (1/6 con), 2 bát canh bí đao nấu hôm trước nữa nhé: - S: 1 bát móng sườn, 1 bát dọc mùng, 1 cốc bơ xay - T: 1 bánh mỳ LC, 1 miếng bơ - giữa chiều: 2 miếng phomai - T: 2 quả trứng luộc, 5 miếng cá nướng, 1 góc bánh mỳ LC, 1 cốc chanh leo (pha đường ăn kiêng) Vì trứng- rau- thịt bò- cá- thịt lợn- thịt gà- tôm- hải sản.... ăn thoải mái nên quan trọng là chuẩn bị bữa ăn vặt giữa các bữa cho đỡ đói và thèm ăn linh tinh