Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Mấy hôm không vào thấy thiên hạ show ảnh ầm ầm thế này có sốt ruột không cơ chứ. Tôi k biết mụ áo đen và áo anh, mụ nào com mừn cho tôi phát. Mốc, Quyên, vẫn thế nhưng có Chanh hơi khác nhỉ,. ( giả nai hơn, mới cắt tóc à bà?). nhìn trẻ hơn đấy. Family: xí xớn thế. Bon chen với 2 đứa đang đẹp...:. Thằng cu thứ 2 giống bà nhỉ. bà bảo với chồng bà là bọn khỉ nó bảo thằng cu em giống em nên đẹp giai quá cơ. Chúc mừng bà đã xong nhiệm vụ và có 3 giai khoẻ mạnh, tôi đang định năm nay thả và từ bây giờ, nhưng nghĩ đến lúc nghén tôi sợ vãi linh hồn vì tôi nghén khác người lắm. Chưa có bầu mà đã thấy người mệt rùi. Mụ chuẩn bị vé để tết ra chưa? tết này tôi có xe đẹp rồi, nếu mụ ra tôi có ở HN tôi hứa sẽ đựa mụ đi vi vu. Thề đấy. ( nhưng tay lái tôi chưa được nét lắm, nếu ngồi xe tôi chắc phải can đảm lắm ý. Bà cứ suy nghĩ từ giờ đến tết nhé.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Vận động thế nên người bà mới eo thon, chả bù cho tôi, thằng con trộm vía giống thằng bố, trừ mỗi 2 thứ trên đời là k ăn thôi.. Ngủ thì thôi rồi, k đánh thức nổi ( giống tôi) cho nên cứ thả phanh phát là béo. Cho nên mới nói: Ông trời chả cho không ai cái gì bà ạ.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân hàng hot hòn họt mà giờ này mình mới vào ngắm nghía đc. Trông mụ nào cũng tươi roi rói nhỉ hehe...
Ðề: Re: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Cần gì nhặt được vàng mới được hớn hở hả bà, bà không biết có Chương trình Gặp nhau là cười à, off hội khỉ mà, hờ hờ.. Mà bà không được đi cũng đừng có ghen tức thế chứ, chúng tôi giờ không thích phong cách hoành tráng và chuyển sang phong cách khiêm tốn, ấm cúng đấy bà nhá.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Mụ mặc áo đen là me_ku_tit bà nhá, người còn lại mặc áo xanh xinh xinh đấy chính là tui bà ơi
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Bà Quyên tít ơi, nếu ảnh bà Chanh chèn ép tôi trông tôi tội nghiệp quá thì bà đừng úp lên nhé, khổ thân tôi.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Ối giời ôi, nghe bà khen mà tôi nở từng khúc ruột mặc dù ruột tôi đang héo hon mấy ngày nay đây , kiu kiu bà nhiều nhé Vậy mà thằng bố nó suốt ngày bảo "mắt to giống ba nè, môi chẻ giống ba nè, trắng giống ba nè...", nói chung cứ cái gì được gọi là "đẹp" thì ba nó nhận hết về mình, ức thế không biết Chúc mừng bà đã lên đời 4 bánh nhé, tôi mới xong cái khoản "1 chồng 2 con 3 lầu" chứ 4 bánh vẫn đang còn phải phấn đấu bà ạ. Bà là "đốt cháy giai đoạn" nhá, chả theo trình tự gì cả vọt phát lên 4 bánh luôn rồi, hơi bị được đấy Thế Tết này nhà bà định đi vi vu nữa à hay sao mà bảo "nếu mụ ra tôi có ở HN" thế? tôi là tôi khoái cái vụ được bà chở đi vi vu rồi đấy nhá , để tôi rủ thêm mấy bà khỉ nữa đi chung cho "cùng hội cùng thuyền" bà nhỉ? hi hi hi
Ðề: Re: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi thèm vào ghen tức với các bà á, bình thường như bánh rán đường thôi :x Bây giờ già rồi, mụ nào cũng băm băm chặt chặt hết rồi nên làm sao mà hoánh tráng nổi nữa salem nhỉ? hi hi hi
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Mụ bị mù màu à? con mụ Chanh mặc áo đen cười híp hết cả mắt vào thế kia mà mụ lại bảo là me_ku_tit, thế mà cũng đòi... Mà mụ xem hàng họ cho tôi chưa thế? 2 tháng nữa là Tết rồi đấy nhá, con tôi mà ko có quần áo mặc là tôi tới tận nhà mụ đòi đấy. Mà nhà mụ ở đâu thế nhỉ???
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Bà là bà chỉ dám bắt nạt mụ salem thôi chứ tôi đố bà dám chèn ép bà moclam đấy?
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân mưa gió quá các bà nhỉ, giá như có cái 4 bánh mà đi làm, hì hì
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Con mụ này, ở tận trong SG chưa gặp hội nhà mình bao giờ mà dám khẳng định bà mặc áo đen là chanhchua. Bà đó là mẹ ku tít nhé. Tôi học cùng bà ấy từ hồi tiểu học kìa.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Đúng đấy đúng đấy, mụ áo đen là tui nè. Trời mưa trời gió đi ngại quá mà vưỡn phải đi các bà ạ. Tôi làm gì cũng mưa, mua cái gì mới cũng mưa thế mới đểu.
Re: Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân ha ha nghe các mụ cải nhau buồn cười quá cái bà fami í cứ cầm đèn chạy trước ô tô
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân cho tôi đăng ký suất đi vi vui xế hộp cùng nhé tôi chèn ép đc mỗi bà, chứ có dám ho he gì với bà mốc và tú quyên đâu. Vớ vẩn 2 mụ í huých cho phát khỏi dậy luôn oánh hội đồng cho bà tỉnh nhé, tôi là cái đứa mặc áo hồng kiểu lạ í.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân He he he, quên béng mất là lần trước ọp ẹp mụ Chanh để tóc dài uốn xoăn nhỉ? Ớ hớ, hóa ra là bà với bà í là bạn từ thời "cởi truồng tắm mưa" đấy à???