Nhà tôi hôm nay cũng lượn qua đó, cho cả 2 đứa đi cùng nên chẳng ngó nghiêng được gì mấy. Ôi cho thàng lớn ở nhà 1 mình hả, tôi chưa từng nghĩ đến việc này vì con Bống nhà tôi vẫn còn vụng dại lắm. Thế vụ ăn uống của con thì sao? trưa bà vẫn lượn về nhà ah. Thế thằng bé vẫn chưa đi học hay sao mà ở nhà bà ngoại hay cũng được nghỉ hè? Na nhà tôi thì cho đi học từ lúc 19 tháng một lớp tư thục nên vẫn đi học đều không phải nghỉ hè, còn Bống tạm thời điều đến ở với ông bà ngoại. Uh, nhưng bảo ăn còn khó thì làm sao mà dỗ cho nó uống thuốc được cơ chứ, thôi kệ vì trộm vía Bống nhà tôi không hề ốm. Ôi, xứng đôi vừa lứa quá đi artyman:em Na được hơn 14kg rồi.
Cô chị trông già dặn quá, mà bế em trông rõ là khéo. Ảnh 2 chị em bế nhau ngủ trông yêu quá cơ, chỉ muốn cắn vào má con em một cái.
Ừ cô chị thích em lắm nên đòi bế suốt. Nhìn 2 chị em tha nhau mà buồn cười lắm cơ. Nhưng được cái bế em khéo lắm, chăm em dỗ em tốt. Nửa đêm đang ngủ mà nghe em khóc là tỉnh liền dậy dỗ em đấy. Mà không phải bế em ngủ đâu, em nhắm mắt đúng lúc chụp nên ai cũng tưởng ngủ. 2 đứa cách nhau cũng đỡ nhiều bà ạ. Mà ai cũng kêu là cả 2 cô đều già cả
Thế thì bà sướng thật đấy, tôi thấy mà thèm chứ 2 đứa nhà tôi oánh nhau suốt cứ loạn hết cả nhà. Hy vọng sau này lớn lên hiểu biết rồi sẽ yêu thương nhau hơn.
Lâu quá mới vào nhà mình, tôi bận kinh khủng, chỉ đọc thôi mà ko có time post bài được. Các bà cho con đi HC vui ko? đúng hôm ý tôi phải tổ chức 1-6 cho các trẻ có hoàn cảnh khó khăn của Quận nên ko tham dự được, tiếc thế. Chị cả nhà Bong&Na và Myky ra dáng quá, chả bù cho con nhà tôi, cứ tranh giành với em thôi, chưa biết trông đâu, có khi còn làm em khóc vì chị yêu em nặng tay quá, hihi. Nhà bà Golden mới sướng chứ, con gái lớn ngoan ơi là ngoan, biết gập quần áo và trông em Len cho mẹ.Gato thế.
hic hôm nay mới phát hiện ra ổ này...hihii.. tớ cũng rồng nè, cho tớ tham gia dzí...sẵn đây cho tớ hỏi tí, xã tớ tuổi sửu. có phải khắc nhau ko nhỉ?
Hôm HC vừa rối các mẹ Rồng nhà ta có đi đc k, tiếc quá hôm đó tôi lại có việc đột xuất lại không đi đc nhìn ảnh quang cảnh HC đông vui quá, mà dạo này hội Rồng các mẹ đi đâu hết nhỉ ?
bà ơi đấu khẩu thì nhà nào cũng có nhưng tùy theo mức độ, tôi thấy nhiều mẹ có nói cãi nhau xong lại cảm thấy yêu nhau nhìu hơn đấy. Nên mẹ nó yên tâm đi có khi hôm nào mà ko đc cãi thì lại thấy nhớ đấy.
uhm, nhưng chiến tranh lạnh thì sao hả bà? xã nhà tôi khoái món này hay sao ý...có chiêu gì chỉ tôi nào
VC nhà tui thỉnh thoảng cũng có chiến tranh đó, tui ko biết nhà bà con cái lớn chưa và có sống cùng ông bà ko hay có người giúp việc ko? Những lúc chiến tranh xong là cánh tụi ta ai cũng làm căng, kiêu ko thèm nói chuyện dù chẳng biết là mình đúng hay sai. Tôi cứ dở cái chiêu sáng dậy sớm trang điểm thật kỹ trước khi đi làm chiều về hơi muộn 1 tý (vì nhà tôi sống cùng ôbà và cũng có ngv) nên khoản con cái tôi ko phải lo, đến hôm thứ 2 là chông tui phải xuống nước thôi vả lại tôi cũng ko biết chồng bà lúc đấu khẩu có nhường bà ko? nhưng bà nói ox nhà bà thích chiến tranh lạnh thì coi chừng (thường thì time chiền tranh lạnh of vc nhà bà là bao nhiêu ngày chứ nhà tôi chỉ 2 ngày lại đâu vào đấy) mà lúc hết chiến tranh đừng có nhắc lại coi như ko có
Tôi thấy khắc khẩu lắm, chả bao giờ có chiến tranh lạnh mà toàn chiến tranh nóng bỏng thôi, hihi. Tôi chả có chiêu gì, ngoài việc bỏ đi, hoặc uống một cốc cà phê to đùng cho hạ hỏa, lao vào việc nhà, rồi sẽ quên ngay ý mà.
chồng tôi chả bao giờ xuống nước trước tôi. chảnh lắm cơ. vẫn đang ở nhà bà ngoại, mồi lần giận làm mặt 1 đống thấy ghê....mà này các bà cho tôi hỏi, chồng vẫn liên lạc với người iu cũ, mình làm sao? tôi đang buồn lắm nè
Việc gì phải tức các mẹ ơi mình phải làm cho các ông ấy tức lại chứ, (tức mà làm gì cho mệt đầu óc lại nhanh có tóc bạc lắm đấy) ,,,,,,,,,,,,,
Đấy tôi đã nói rùi mà chồng bà thich chiến tranh lạnh là có cớ đây mà, theo tôi bà thử xem lại (ở rể như ....., chắc bà cũng biết câu đấy chứ) xem mọi người trong nhà bà đối xử với ox nhà bà như thế nào mà đặc biệt là bà đừng có cậy ở gần bố mẹ là bắt nạt chồng đấy nhé, cho dù chồng bà có ở nhà bà thì bà vẫn phải để cho chồng m làm chủ cái gia đình bé nhỏ đó. Có thể chồng bà đang buồn nên mới liên lạc với ng i cũ thôi, bây giờ bà phải tạo ra cho ông ý cảm thấy thoải mái khi ở nhà mình. Còn bà đửng nghĩ xa xôi gì về vụ kia nếu ox nhà bà có tình cảm gì với ng kia thì chắc chắn rằng người sống cạnh ông ý hôm nay ko phải là bà. Chúc bà sớm lấy lại thăng bằng nhé.
nhưng mẹ tôi chiều rể lắm cơ, mà tôi thì hiền khô ah. chả dám bắt nạt ai. còn cái vụ liên lạc kia thì từ lâu rùi, nhưng bây giờ tớ mới thấy chướng, dài dòng lắm cơ