Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Bác Hải thỉnh thoảng đánh up vui phết. Em nghe đồn nhà rượu nếp sắp về siêu thị Thái Hà làm, em gạ nó bữa ăn ấy mà
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI hehe, em cũng hay tưởng bở lắm đấy ạ. Em làm hết tuần này, t2 tuần sau bắt đầu chuyển về Thái Hà, nhưng chắc thời gian đầu ứ được onl mừ buôn chuyện đâu.huhu. Lúc đầu thì tự tin lắm, bi giờ thì thấy lo lo roài. Già ko bít iu sao bít ghen? mọi người quen gọi già làng vì chị ấy nhiều tuổi nhất chứ có phải dìm hàng đâu.hehe Em tưởng chị văn thơ lai láng chảy tồ tồ..... Em mới mua 1 đôi bốt hôm qua, chắc hôm nay hàng về. hihi. Ý kiến đi ủng của chị ok đấy.llaa
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI chị mua boot khó lắm bắp chân toa, toàn bàn chân vừa, bắp chân ko kéo lên được nhà chị Huyền tly đó mà sợ ko vừa đây mua đâu cho xem link với
Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI oh hay em xưng chị với ai đấy, nhầm rùi à, già làng hội đấy, nói già nhưng ngoài có khi em xưng em thật, hề ê
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Bà mong chứ, tôi cần đek gì que Già ơi, Tomy có khi đang cần 1 số lượng que thử lớn đấy, mua bao nhiêu que thì được hưởng giá bán buôn hả già?
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ôi giời ơi, que ơi là que, hị hị....đắt hàng quớ, em chuyển sang buôn que, cạnh tranh k lành mạnh đây già ơi!!!!!.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ôi giời, cô tả văn chả ngọt tí nào. Chị văn thơ cũng đc nhưng là chảy giống cafe phin thôi, chứ ko có kiểu tồ tồ như xả bồn thế kia nhá .... Ặc ặc chết mất Ah, thế hóa ra gái lại về chỗ ST TH à ? Trc làm ở tòa 131 Thái Hà, chị hay đi ST đấy lắm nhá. ST đấy có vẻ thân thiện, cái gì cũng có. Giờ ko biết thế nào. Về đó là trung tâm Hà lội rồi. Nhớ năm 2003 gì đó đi làm bị lụt, quãng thái hà đó nước ngập đến yên xe máy, đành bỏ xe, vén váy lội ....
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Nghe vụ lâu lắm rồi chẳng thấy nhớ nhung ai thấy tội nhỉ. Tối mắt với chồng con rồi công việc, bỏ rơi bõ vãi những ước mơ, những khoảng trời riêng bất chợt ... bỏ rơi cả mình nữa ... hic hic ... [/B]
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI ô là lá, hóa ra là chúng nó xúi mình đi buôn que. Nhà Bí ngô không cần que đâu, nó nhờ ong đốt cái là ra mấy nốt, cần gì 2 vạch, Bí nhờ
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Em ko quote được bài mới nhục chứ.hic Ngodong09: Em được cái người toa chứ chân ko to nên đi bốt chuẩn nhắm. Em hay mua của chị Dikhatu trong SG ý chị, hàng đẹp mà giá cũng ok. À cái bài pót của em chuột là em ý xưng em với Già làng đấy chứ, em ý bảo em ý còn trẻ nên cũng giống chị SN là ghen mừ, ko phải xưng chị với già làng đâu.keke Mẹ Hải An: Em dốt văn mà, haha, mà em làm ở siêu thị Monxinhxinh mừ ko phải chỗ PS đâu, làm gì có nhiều đồ chứ.hic.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ối trời ơi nhà mình trưa nay rộn ràng thế .....mình chỉ đọc thôi ứ nói gì buồn cười 10 p mới tỉnh .........hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Cả nhà ơi có ai ăn bỏng gạo ko ngon phết ..........mời nhá artyman: