Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Híhí, đúng là có con gái sướng lắm chị ạ! Bố Xoài hồi trước xem kết quả siêu âm Xoài là con gái cũng làm 1 câu "ôi, con gái à, giá mà được thằng cu thì thích hơn nhỉ!". Thế mà bây giờ á, bố đi làm về là Xoài phi ngay ra đón tận cửa, 2 bố con ôm ấp hôn hít chán chê mới vào nhà. Tối bố ngồi máy tính thì Xoài ngồi trong lòng bố, dính như keo ý! Hỏi Xoài là "Bố H xấu xí phải không?", Xoài chu mỏ lên ngay: "Bố H đẹp trai nhất nhà!" Nhà hàng xóm em có thằng cu gần 1t, Xoài sang đó chơi với em suốt, em tè dầm là biết cất quần bẩn vào chậu, đi lấy quần sạch cho em mặc. 2 tuổi mà nhờ được khối việc chị ạ! Thế thì ai chả sướng, chả thích con gái chị nhỉ! Thạch nhà em là cái thạch xanh hồi xưa ở quê các bà hay gánh đi bán ý chị! Hồi đó có 200đ-500đ là được 1 bát thạch tha hồ xì xụp rồi! Em tưởng chị cũng biết thạch này chứ ạ! Thạch này chỉ cho bột vào nước rồi vò thôi, không phải đun nấu như bột thạch trong siêu thị đâu ạ! Chị muốn ăn kiêng thì làm thạch này ăn với đường ăn kiêng ý, ko péo đâu ạ! Hôm nào chị thích làm thì ới em, em biếu chị vài lạng làm thử nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ah mà c ơi cái hôm 2v đậm đều ý thì hôm trước chiến rồi nên k để dành được tt rồi có sao k :-s
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó ơi! cho tớ hỏi cái thạch găng mẹ nó bán í, sao mà nó giống cái mà ở mình gọi là sương sâm quá, nó cũng xanh vầy nè, ăn mát cực, e thấy mấy pà ở chợ họ làm bằng lá sương sâm, vò vò trong nước rồi chắt lọc, chờ đông và xơi thôi. k biết nó có giống của mẹ nó k hè!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhờ mẹ nó xem giúp mình với, mình sn 1983, ngày kinh đầu tiên của các tháng gần đây như sau: 22/9, 22/8, 15/7, 10/6 nhờ mẹ tư vấn ngày rụng trứng và muốn có con zai. Cám ơn mẹ nó nhiều
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thì thạch găng nhà em cũng làm giống thế đấy, chỉ khác là để vận chuyển cho tiện và dễ bảo quản nên em bảo người ta phơi khô lá rồi xay ra hộ em thôi mà! Em chưa nhìn thấy lá sương sâm, nghe mô tả về sương sâm thì thấy giống thạch găng này lắm nhưng em tìm trên mạng thì thấy nói sương sâm là cây leo, còn găng là cây bụi. Có lẽ là 2 loại khác nhau nhưng công dụng và cách làm như nhau thôi ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó sn 83 nghĩa là năm nay tuổi âm là 29, năm nay nếu mẹ nó thụ thai vào tháng 2, 4, 5, 6,7,8,9 thì là con zai, nhưng mà giờ thì chắc ko kịp. Năm sau thì có tháng 1, 3, 10, 11, 12 nữa cũng con zai, còn lại là con gái. Tất cả là tháng âm hết mẹ nó nhé! Hihi, cái này em xem trong quyển lịch vạn sự thôi, mẹ nó đừng tin nhé! Để chị mamadoanh tính hộ mẹ nó nhé! Em giả vờ "tỏ ra nguy hiểm" tí thôi chứ ko bít gì đâu! hi hi Mưa quá mà em lại ở nhà 1 mình nên vào nói chuyện với các mẹ cho vui thôi ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. c ơi vc e chiến ngày 30/9 và 2/10 theo như c tính ngày cho e mà, sau đấy tự nhiên e thử que RT thì v2 lại đậm 1 cách đáng ngạc nhiên ( c có xem link ảnh e gửi chưa ạ), c anna duong khuyên là chiến thì e theo luôn hihi k để 1,2 ngày sau trứng trôi đi mất thì sao
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đấy c cũng khuyên chị này cách ngày 1 thì làm tiếp nháy thứ 3 nữa nhé, hihi thế thì giống e rùi :"> hi vọng 2ce cùng may mắn
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ anna nhé. Đẩy mông cho hội săn rồng nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nhà chị thì bố quí con gái hơn con trai,ông bà nội cũng thế ,quí cháu gái lắm,cháu trai rất thờ ơ thế mới lạ,vì ông bà nội toàn con trai mà k có con gái nên chỉ thích cháu gái thôi,mà các cụ người hà nội gốc nên không cổ hủ như các cụ răng hạt na khăn mỏ quạ,quần ống què đâu.Có con gái nhờ được khối việc đấy em ạ,cho đến bây giờ thực lòng, chị vẫn yêu con gái hơn con trai em ạ,nó cứ rủ rỉ tâm sự với mẹ ấy,di đâu hai mẹ con cũng đi với nhau,thích lắm. Ơ thế cái thạch này k phải nấu hả em ?hay nhỉ,nếu mang đi đâu,vi dụ như du lịch chẳng hạn,thì tiện em nhỉ chả phải đun nấu như thạch bán trong siêu thị ,hôm nào tạnh mưa bác sẽ đến tận nhà em mua thử 3 lạng về ăn thử xem sao nhé,mẹ nó đang bàu bí hạn chế đi lại nhiều,bác mua chứ bác k nhận biếu đâu,chỉ khi nào các mẹ trong hội săn rồng dược 2 vạch hết và lại được toại nguyện nữa, thì bác mới xin một bát con con như con gái em ngồi ăn ở bàn ý ăn xong lại , xin bát nữa ấy ,nhìn yêu quá là yêu.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em có tháng 9,10 là con trai.Tháng vừa rồi em bị hôm 22/9 thì đến 6/10 em xxxx lần thứ nhất nhé,đến hôm 8/10 em xxxx lần thứ hai ,em nhớ ghi vào sổ các ngày để tiện theo dõi,em hỏi các mẹ có kinh nghiệm thử que rụng trứng nhé cái này chị k biết,sao sát ngày em mới hỏi vậy,tối nay rồi đó nếu k kịp thì sáng mai 7/10 nhé,sau đó 9/10 một làn nữa.em nhớ hoặc 6/10 và 8/10 hoặc7/10 và 9/10 nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em cảm ơn mẹ HM nhiều nhé! trông Ảnh HM đáng yêu quá! rất rât hy vognj mẹ Anna may mắn từ HM nha! thơm con cái lấy hên nào chụt chụt! Chúc mừng mẹ Baby nhé! Hoàng tử Rồng để em lây ạ hii và các mẹ khác nhà mình nhanh chóng 2 vạch hết nha! @ mẹ SHop: mẹ nó gần đến ngày chiến đấu rồi tinh thần thỏa mái nha! chúc mẹ nó tháng này 2 vạch nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng , thạch này không phải nấu bác ạ, làm lại siêu dễ nữa, bác khéo tay, đảm đang như thế thì chắc làm nhoắng cái là xong! Chỉ cần cho bột vào cái túi vải hoặc khăn vải túm lại rồi nhúng vào bát nước lọc để vò thôi, khoảng 1 tiếng sau có thạch ăn rồi ạ! Bác lấy làm thử thì không cần lấy đến 3 lạng đâu ạ, vì 3 lạng bột thì làm được nhiều thạch lắm, chỉ 2 thìa phở bột đã làm được 1 bát tô thạch rồi mà bác! Nhà em sợ hơi xa, bác cứ qua nhà mẹ Chou ở Đào Duy Anh lấy cho gần ạ, mẹ Chou làm đầu cầu cho em mà! Em dạo này cứ đi làm về là ở tịt trong nhà, cùng lắm ra chợ 1 tẹo rồi về thôi, tại em nghén mệt quá nên cũng chẳng muốn đi đâu! Chồng em là con một nên nhà chồng muốn có thêm thằng cu nữa, nhưng mà bà nội với bà ngoại vẫn suốt ngày giành đón Xoài về chơi, mà đón về rồi là chẳng muốn trả bố mẹ nữa cơ! hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ham hố lấy 0.5kg mà mới làm được có 1 lần này chị, lười quá; nhưng ăn hay phết chị ạ, mát mát thơm thơm, hiii; thích cái đoạn vò vò, như chơi đồ hàng
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi ôi con giai yêu xế, xèm xế, thơm con 1 cái để mau có em xinh giai như con ná, yêu quá đi mất mẹ nó ạ!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ Xoài nghén thế có khi alf Zai thật rồi hiii tớ ko thấy nghén lắm đâu, thì thoảng đồ ăn ko thích thì nôn khan thôi . nhưung cũng cảm giác nhanh đói nhé khi ăn thì lại nhanh no hixxxxxx
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó bầu được bi nhiu ngày rồi ạ! e hỏi để xem tình trạng mình như nào, vì ck của e là 26 ngày, nhẽ ra hôm nay e QKD phải tới thăm roài mà sáng giờ chưa thấy đâu! mà e lại có cái tình trạng dzúng mẹ nó mới hay chứ, cũng mau đói, ăn vào lại mau no!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà cho em gia nhập hội săn rồng với, bé đầu nhà em là gái nên em cũng mún săn rồng boy :">. Em QKD từ hôm qua, chu kỳ của em ko được đều lắm, từ 37-47 ngày, đang tính theo dõi ngày RT từ tháng này, rồi tháng sau tiến hành để kịp sinh rồng con vào tháng 8 ÂL. Hi vọng sớm có 2v để khoe với nhà mình ạ. Chúc cả nhà được như ý ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cám ơn chị ạ Tối mai chồng em mới về hu hu, thế này thì hy vọng vào ngày 7 và 9/10 chị nhỉ