Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Gớm, nhìn mặt mụ như baby í làm tôi lại tưởng mụ chanh vì mụ chanh cũng có khuôn mặt baby như mụ í Trời mưa càng nhiều lộc mụ ạ
Ðề: Re: Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi đang phấn đấu cầm đèn chạy trước máy bay nữa bà ạ chứ ô tô bi giờ quê 1 cục rùi , hé hé hé Tại cái tính tôi vậy nên nhiều khi bị vạ lây đấy, chán chả buồn chết
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân các mụ đang oánh nhau gì đấy, he he, tôi bon chen với, ôi mà thôi, t oánh nhau với nhân viên đủ chết rồi, he he
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Gớm, chưa được ai khen hay sao mà phải hô rõ to "mặc áo hồng kiểu lạ" mới được chứ??? Tôi là tôi a nô cho bà moclam bà í đến "đánh chén" bà bi giờ cho bà tỉnh nhé, còn phần tôi thì Tết tôi ra tôi thịt bà cho đỡ phải tốn tiền sắm Tết
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Thế hôm ọp mụ với mụ Thu khỉ không đi à? vậy mà thấy hô to lắm mà? kém xế
Ðề: Re: Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Hôm off bà ở nhà có bị hắt xì không, bọn tôi nhắc bà suốt đấy.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Bà Thu dạo này thoái ẩn giang hồ hay sao ý, thấy thỉnh thoảng mới xuất hiện bà ạ. Thứ 7 này các bà ý hẹn nhau sang nhà bà Quyên tít shopping đấy, bà ở gần nhà bà ý đúng không, đi luôn chứ hả.
Ðề: Re: Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân @bà My: mưa quá tôi chưa đi lấy số TK được, bà đợi tôi tí nhé.
Ðề: Re: Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Óe, nhắc mỗi ngodong9 thôi à? ko nhắc tôi à? dỗiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Re: Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân bà cứ liệu đấy, không chăm sóc khách VIP cẩn thận là lại... dỗi tiếp đấy nhá
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Đang buồn ngủ vào chiêm ngưỡng được ảnh của các bà tỉnh cả ngủ, công nhận bà nào cũng tươi rói nhé. Bà chanhchua lại ngon lành rồi đấy, mấy bà kia tôi vẫn chưa biết. @family: ảnh đẹp lắm bà ạ, xứng đáng làm album đấy chứ chỗ tôi chụp nước ảnh nhờ nhờ không đẹp như của bà đâu, hôm nào lấy ảnh tôi cũng show lên nhé. À, mà con giai bà dễ thương cực kỳ nhé, yêu quá luôn í.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Đấy, cũng may là hình úp lên được mọi người khen chứ không có tôi còn ngồi ôm cục uất hận trong lòng rên rẩm không biết đến khi nào bà ạ , tiếc tiền mà. Đấy là nó chưa chỉnh sửa gì đấy bà ạ, mai mốt xong album còn lung linh hơn nhiều. Cơ mà tôi lại thích như thế này cơ, chứ lung linh quá chả ai lại tin đấy là con mình, hi hi hi
Re: Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân đúng đới ,tớ thấy để nguyên vậy cũng đẹp rùi để dành 1 file chưa chỉnh khi nào cần thì in thế thui
Ðề: Re: Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Bọn này nó chụp được lắm bà ạ, nó chép cho tôi toàn bộ file gốc và file sau khi đã chỉnh sửa để mình tiện rửa ở đâu thì rửa chứ ko nhất thiết phải rửa chỗ nó bà ạ. Mà trước khi in nó cũng sẽ gửi bản demo cho mình, nếu ok thì nó mới in album nhé. Nói chung tốn xèng nhưng hài lòng bà ạ
Ðề: Re: Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Ơ hơ, các mụ khỉ nhà mình hôm nay ngủ sớm thía? Mỗi mình tôi ngồi đuổi muỗi a? Good night các mụ nhé, chúc các mụ mơ thấy zai đẹp
Ðề: Re: Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tại hôm nay bà lại vào tầm này nên các khỉ thấy không bình thường, phải theo dõi xem trời có mưa to gió lơn ko?
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Cả tôi nữa nè, đúng là từ thời cởi truồng tắm mưa đấy, hí hí, nghe lại câu này thầy vui vui
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Phục bà sát đấy đới, hôm đó tôi ở bà ngoại đấy dưng mà con ốm cũng chẳng mò vào net đc để xem các bà hẹn hò thế nào. Hôm trước có đi qua cửa hàng bà, nhìn thấy 1 em (gọi là e vì nhìn đằng sau trông trẻ người non dạ lắm ) đang dọn hàng, trông cũng giống dáng khỉ lắm mà ko dám hỏi vì ko biết có phải là bà không hay là em nhân viên nào của bà?