Khi ta 30 tuổi.........

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi memeoluoi, 6/10/2011.

  1. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Chắc có nhiều mẹ cũng như em, khi đã bước vào tuổi 30.... nhiều khi ngồi nhìn lại khoảng thời gian đã qua, cái mình đã làm được, cái mình chưa làm được.. Có những thói quen đã bị đánh mất, có nhiều ước muốn một thời đã bị lãng quên...

    Các mẹ hãy vào để chia sẻ cùng em những điều các mẹ đang làm, một niềm đam mê nào đấy trong công việc bếp núc, may vá, trang điểm........ để chỉ cho nhau những điều mới mẻ mình nên khám phá.... và những điều chỉ dành cho mình thôi.... để tâm hồn mình luôn trẻ mãi...

    30 tuổi, có quá nhiều điều em mong muốn cho bản thân mình mà chưa làm được...........

    Xin chia sẻ với các mẹ một bài báo mà em thấy thú vị .......


    --------------------------------------------------------------------------------


    [h=2]16 điều phụ nữ nên làm trước tuổi 30[/h]




    Khi 30 tuổi, gánh nặng gia đình và công việc có thể sẽ dần lấy đi thời gian, sự sôi nổi, sự lãng mạn của bạn. Vì vậy, để không hối tiếc, trước "giờ G", bạn nên...

    Yêu đơn phương một lần

    Tình đơn phương là một trong những điều tuyệt nhất của tình yêu. Nó tuyệt ở chỗ không thể bầy tỏ, không thể có được người mình yêu. Tất cả chỉ là đơn phương âm thầm và lặng lẽ, khiến tâm hồn bất định, đứng ngồi không yên.

    Có lẽ chỉ khi ở độ tuổi mộng mơ, chúng ta mới có thể không do dự dành mấy năm trời thầm yêu trộm nhớ một người. Cảm giác thương nhớ da diết đó khiến người ta suốt đời không quên!Còn khi đã trên 30, điều này lại có thể làm lỡ dở “chuyện yêu và kết hôn” nghiêm túc của bạn.

    Đi du lịch bụi ít nhất một lần

    Bất kể là đi đâu, kết quả ra sao, bạn cùng đừng bận tậm, quá trình bạn đi mới là điều tuyệt nhất. Bạn hãy đi một mình, vừa đi vừa ngắm cảnh đồng ruộng núi sông. Nếu mệt, bạn ngủ một chút, uống nước suối, ăn cơm hộp, tắt điện thoại để không ai có thể làm phiền. Bạn hãy tận hưởng cảm giác cô độc không ai biết đến mình.Trở về sau mỗi lần như vậy, cơ thể bạn lại giống như chiếc động cơ được nạp đầy điện, có thể chạy tiếp rất lâu mà không hề mệt mỏi.

    Chuyển chỗ làm ít nhất một lần

    Đối với phụ nữ, khi đã ở độ tuổi 30, điều cần thiết nhất là công việc phải ổn định mới có đủ thời gian thu xếp các vấn đề về gia đình. Vì vậy, việc chuyển chỗ làm mới, tìm một vị trí phù hợp hơn với mình là điều bạn nên làm trước tuổi 30.

    Thể hiện sự quan tâm tới cha mẹ

    Cha mẹ bạn đã rất vất vả nuôi dưỡng bạn đến lúc trưởng thành. Vì vậy, bạn hãy cố tiết kiệm một khoản tiền biếu họ, cho dù họ không cần đến.

    Hơn nữa, chỉ đến khi trưởng thành, chúng ta mới hiểu được cha mẹ là điều quan trọng nhất trên thế giới. Khi bạn gặp khó khăn hay vấp ngã, chỉ có cha mẹ mới có thể tận tâm nâng bạn dậy bằng tình thương vô bờ bến. Vì thế, đối với những người nhất mực yêu thương bạn này, việc bạn gọi điện hỏi thăm hai lần một tuần cũng không phải là nhiều.

    Học tốt một ngoại ngữ

    Bạn đang sống trong thời đại toàn cầu hóa, việc học tốt một ngoại ngữ tất yếu sẽ trở lên rất hữu ích cho công việc, cho những lúc đi du lịch nước ngoài hay chỉ đơn thuần là để dạy kèm con cái. Vì vậy, trước khi những gánh nặng gia đình đã "cắt xén" hết thời gian, bạn hãy tranh thủ học ngoại ngữ càng sớm càng tốt.

    Viết thư tình trao tay cho người yêu

    Lúc đã có tuổi, tâm hồn bạn sẽ mất dần sự lãng mạn và mộng mơ. Vì vậy, khi vẫn đang ở độ tuổi trẻ trung đầy nhiệt huyết, bạn hãy dành thời gian gửi lời yêu thương đến người mình yêu qua những bức thư tình trao tay.

    Uống hết mình

    Thỉnh thoảng, bạn hãy buông lỏng bản thân, tham gia vào các cuộc nhậu, thả hồn vào men say cùng những người bạn, quên hết sự đời mệt mỏi. Vì lúc đã có tuổi rồi, bạn sẽ khó làm được điều này khi phải đối diện với việc có thể làm mất hình ảnh của mình.

    Giữ quan hệ với những người bạn tri kỷ

    Đến khi 50 tuổi, bạn sẽ hiểu được những bạn người thân thiết nhất thường là những người bạn gắn bó với bạn từ thủa nhỏ hoặc từ thời còn trẻ. Bởi họ mới là những người hiểu bạn nhất, luôn sẵn sàng ở bên bạn dù bạn giàu hay nghèo.

    Luyện tập sức khỏe

    Yêu thích luyện tập vận động, tạo cho mình một nền tảng sức khỏe tốt là một trong những điều thiết thực nhất bạn nên làm nếu muốn giữ gìn sức khỏe và sự trẻ trung.

    Thả hồn 10 phút mỗi ngày

    Càng nhiều tuổi, chúng ta sẽ càng có ít thời gian mơ tưởng hoặc có thể còn không biết mơ tưởng nữa. Đối mặt với những áp lực thực tại về cơm áo gạo tiền, gia đình, nhà cửa xe cộ, khiến hai từ “mơ mộng” dần trở lên quá hão huyền với bạn.

    Đọc hai cuốn sách mỗi tháng

    Đây là một thói quen rất quan trọng. Nó sẽ giúp bạn không bị xa rời với dòng chảy xã hội, trên hết đọc sách sẽ tu dưỡng và làm phong phú trí tuệ, tâm hồn bạn, giúp bạn có cách nhìn tổng quát và sâu lắng hơn.

    Thần tượng ai đó

    Bạn nên có ít nhất một thần tượng và hơn một lần làm việc ngu ngốc vì thần tượng như đốt hết 1 tháng tiền lương mua vé đi xem buổi biểu diễn của anh ta, đứng đợi ngoài khách sạn anh ta ở hàng giờ chỉ để xin được chữ ký của anh ta, hay dán ảnh anh ta khắp phòng. Khi đã có tuổi, bạn sẽ không thể làm được những việc này nữa, bạn sẽ cảm thấy tức cười khi thấy ai làm như vậy.

    Khóc thật to trước mặt bạn thân

    Trong cuộc đời, ai cũng sẽ có lúc buồn phiền, có thể là vì thất tình, thất nghiệp hoặc không vui về một điều gì đó… Bạn đừng cố tỏ ra mình là người kiên cường, hãy tìm đến bạn thân để giải tỏa.

    Quyên tiền làm từ thiện

    Có rất nhiều người đang cần đến sự giúp đỡ của bạn. Vì vậy, bạn đừng bao giờ ngần ngại mà hãy thành tâm quyên tiền ủng hộ giúp đỡ họ.

    Sinh con và dõi theo con

    Các bác sỹ đều nói tuổi 25 là độ tuổi thích hợp nhất cho việc sinh con. Nhưng phụ nữ hiện đại thường sinh con muộn do chịu nhiều áp lực. Trên thực tế, nếu bạn sinh con sớm sẽ có nhiều cái lợi, như khi con bạn đã trưởng thành rồi mà bạn vẫn chưa già, bạn có thể hưởng niềm vui bên con cháu lâu hơn.

    Hết lòng với bạn thân nhất

    Trước 30 tuổi, tốt nhất bạn đừng để lỡ bất cứ đều gì, đặc biệt là đối với những người bạn thân nhất. Bởi đơn giản là ta chỉ có thể trẻ được một lần.


    Bài: Hạnh Kiều (theo emotion
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi memeoluoi
    Đang tải...


  2. dtkiencan

    dtkiencan Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2011
    Bài viết:
    4,611
    Đã được thích:
    761
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Phụ nữ tuổi 30 đừng quá lo lắng!

    [​IMG]

    Phụ nữ thường rất lo sợ khi đối diện với tuổi 30 bởi những ám ảnh về tuổi tác, nhan sắc và những nỗi sợ không tên với họ. Tuy nhiên, có rất nhiều điều mà phụ nữ đến tuổi 30 không phải quá bận tâm, lo lắng.
    30 tuổi đồng nghĩa với việc bạn chín chắn hơn, hiểu biết hơn và lý trí hơn; 30 tuổi đồng nghĩa với việc mọi người thay vì gọi bạn là “cô gái” sẽ gọi bạn là “quý cô”; 30 tuổi đồng nghĩa với việc hàng tháng bạn phải trích quỹ tiền lương cho việc chăm sóc dung nhan, làm mọi cách để hạn chế những nếp nhăn nơi khoé mắt. Song, kỳ thực, có rất nhiều điều thú vị mà tuổi 30 mang lại cho chị em phụ nữ.


    Khi bắt đầu tuổi 30, hãy nắm bắt những lợi thế trong tâm hồn mình. (Ảnh minh họa)
    1. Tuổi tác: Các bạn gái khi bước qua tuổi 25 là bắt đầu muốn che dấu tuổi của mình, thật ra không nhất thiết phải như thế. Hiện nay thời kỳ thanh niên phải kéo dài tới 45 tuổi, mới 25 tuổi đã là gì?

    2. Khuyết điểm: Có thể bạn không được cao, hay không đẹp, giọng bạn không hay…nhưng ưu điểm của bạn lại không nằm ở những thứ bề nổi, bạn không phải nhọc công tìm kiếm là gì bởi ưu thế nằm chính trong tâm hồn bạn, hay nắm bắt những lợi thế nằm sâu trong tâm hồn mình. Những phụ nữ ngoài 30 ít có được lợi thế lạc quan này.

    3. Sự bấp bênh: Đối với những phụ nữ trước 30 nó không phải là một sự bất hạnh, nó lại là một niềm vui. Nhân lúc không bị vướng bận lo toan cho gia đình, nhân khi có sức khoẻ, lúc này không bay nhảy vậy là lúc nào đây? Đương nhiên bay nhảy không phải chỉ là đi khắp đó đây, mà còn là thả lỏng tâm hồn bay bổng, có thể hoang tưởng một chút, mơ mộng một chút.

    4. Tiền lương: Nếu chỉ là làm công ăn lương thì lương có cao đến mấy cũng chẳng là bao. Vì thế, trước 30 cơ hội quan trọng hơn tiền lương và sự nghiệp đương nhiên quan trọng hơn tiền lương rất nhiều. Đối với rất nhiều người, mục tiêu quan trọng nhất trong sự nghiệp trước 30 tuổi không phải là tiền lương mà là tương lai.

    5. Tiền tiết kiệm: Điều này lại không nhất định do chúng ta không có nhiều tiền, những người trẻ tuổi bây giờ đều hiểu tiền cũng có số. Cơ hội nhiều như vậy, điều kiện tốt như vậy, có thể đi shopping, dùng tiền của ngày mai để tiêu cho việc của hôm nay; cũng có thể là mang tiền đi đầu tư hoặc đi “xả hơi”. Tiền chỉ có thể là tiền khi nó được lưu thông, nếu không nó cũng chỉ là một loại giấy có chất lượng tốt nhất trên thế giới.

    6. Nhà ở: Trừ khi bạn mua nhà là để thăng chức nếu không là để kết hôn.

    7. Thất tình: Không phải là không quan tâm, mà quan tâm cũng không được. Nỗi sợ hãi thất tình trước 30 tuổi không phải là cái gì cụ thể mà nó chỉ như một giấc mơ. Tình yêu nếu chỉ là một quá trình thì đây chính là thời điểm để bạn trải nghiệm, nếu phải gánh chịu hậu quả thì sau 30 tuổi bạn càng có khả năng chống chọi. Thực ra, những việc chúng ta cần làm trước 30 tuổi rất nhiều, nếu ẩn mình quá lâu trong dòng sông tình yêu đã khô cạn sẽ không bắt kịp với nhịp sống của lứa tuổi này. Vì thế nên kết hôn trước 30 tuổi.

    8. Ly hôn: Không phải không quan tâm mà là mọi thứ vẫn còn kịp. Một phụ nữ 38 tuổi đã kết hôn 15 năm, “chiến tranh lạnh” 13 năm, sau đó chia tay. Cô ấy nói: “Nếu nói sau này sẽ vì con cái mà không ly hôn thì lần đầu tiên anh ấy nói ly hôn tôi đã không đồng ý, bây giờ nghĩ lại thật không biết vì sao. Nếu khi đó ly hôn sớm thì cuộc sống của tôi sẽ không như thế này. Bây giờ bắt đầu lại từ đầu tôi thấy mọi thứ đều quá muộn rồi.”

    9. Thất bại: Mỗi người ít nhất cũng thất bại một lần, thất bại một lần trong sự nghiệp, chọn lựa sai một lần mới có thể trưởng thành. Không cần nói đến câu xưa cũ mà ai cũng biết “Thất bại là mẹ thành công”, chỉ cần thất bại càng đến sớm càng tốt. Nếu sau 30, 40 tuổi mới gặp thất bại, có một số việc sẽ trở thành quá muộn. (Phụ nữ trước 30 tuổi nhất định phải thành công hay sao?

    10. Để ý: Đây không phải là một tâm lý có thể cân đo đong đếm, mặt trái của nó không phải là chạy trốn mà là tự do tự tại, luôn giữ cho tinh thần lạc quan.

    Theo Afamily/bbs.chinasq
     
  3. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Khi 30 tuổi, nhiều khi cảm thấy cuộc sống nhàm chán với những điều lặp đi lặp lại hàng ngày:

    Ngủ dậy, đến công ty..... về nhà..... đi ngủ....

    cuộc sống đôi khi là một vòng quay luẩn quẩn mà nhiều khi con người muốn thoát ra và làm một điều gì đó khác đi....

    Just my thought!!!!!!!
     
  4. thegirlwithscarf

    thegirlwithscarf Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Tuổi 30, em còn 6 năm nữa để hoàn thánh những gạch đầu dòng kia, sống một cuộc sống với những phút "điên rồ" để sau này nhớ lại có thể mỉm cười chứ không hối tiếc. Thanks các mẹ
     
  5. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Mình ước giờ này sang năm, 1 mình - hoặc cùng chồng hay ai đó chung sở thích - xách 1 em máy ảnh...Phượt.....Sau đó sẽ là 1 entry "Khi ta 30"....
     
  6. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    " Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui..."

    Mai thứ 7 rồi...đã hẹn với đứa bạn thân đi xem phim....Lâu rồi không đến rạp. Một thói quen thời con gái đã bị bỏ quên....

    Chúc các mẹ ngày cuối tuần vui vẻ và ý nghĩa!!!
     
  7. mainguyen.gt

    mainguyen.gt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    6,542
    Đã được thích:
    1,694
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Em chưa đến 30 nhưng thấy mình bắt đầu lão hóa. kém năng động hơn. Đi làm về nhà và ngủ. Haz chắc phải thay đổi sống hết mình thôi
     
  8. me_tuan_minh

    me_tuan_minh Guest

    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Khi ta 30 tuổi ta sẽ là một con "Gà", vì ta 30 tuổi là ta sinh năm 81 ấy nhỉ?

    30 tuổi mắt đã có nếp nhăn, chán đã thấy rõ vẻ suy tư, mặt đã hiện lên nhiều lo lắng...

    có lẽ chúng ta nên lập hội sáng tác bài hát: Tuổi 30
     
  9. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,488
    Đã được thích:
    12,743
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Em đánh dấu cái mai vào đàm đạo về tuổi 30 sau nhá
     
    yenle2203VeSinh.Com.Vn thích.
  10. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........


    Vote cho ý tưởng hay.... Mẹ này vui tính phết... hi hi
     
    yenle2203VeSinh.Com.Vn thích.
  11. me_tuan_minh

    me_tuan_minh Guest

    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Cám ơn tại hạ quá khen, hi hi

    Nào ta cùng sáng tác nhé: Khi Tuổi 30


    Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta nghĩ rằng mình còn rất trẻ (nhất là khi xem quảng cáo) nhưng tuổi 30 không phải tuổi 20. Nếu bạn không đi đúng hướng để đạt được những điều mình muốn, nếu bạn vẫn chưa làm những việc đáng ra đã phải làm, thì mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ như ý, trừ phi bạn thôi không ảo tưởng và vỗ về bản thân, hãy bắt đầu những việc quan trọng ngay bây giờ.

    Bạn không tự nhiên có được công việc mơ ước

    Sự nghiệp thành đạt cần lao động chăm chỉ. Ước mơ lớn còn cần nhiều hơn thế. Theo một thống kê mới đây, bạn cần 10.000 giờ đồng hồ luyện tập để có thể thành thục một kỹ năng nào đó, thiên tài cũng cần nỗ lực bên cạnh sự thông minh thiên bẩm. Sẽ không thể thành công nếu bạn chỉ bước đi uể oải trên con đường đã chọn nhưng lại luôn mơ ước những điều xa xôi, mơ hồ.

    Mỗi ngày hãy làm việc ở mức tối đa và trở thành người mà bạn mong muốn ngay từ lúc này. Bạn sẽ không bao giờ có được điều mình muốn nếu không dồn hết tâm sức vào những mục tiêu lớn trong đời.

    Tình yêu không tự nhiên đến với bạn

    Nếu bạn định để tình yêu đến một cách hoàn toàn tình cờ và hi vọng số phận sẽ an bài mọi thứ cho mình thì thật ảo tưởng. Hãy gặp gỡ những đối tác tiềm năng, nếu bạn cứ quanh quẩn với những mối quan hệ hời hợt, không có tương lai thì một ngày sẽ bất ngờ nhận ra mình là người đàn ông duy nhất còn cô độc.

    Bạn không giàu sụ sau một đêm

    Hãy học cách tiết kiệm và đầu tư khôn ngoan. Giàu có không tự nhiên rơi xuống, và bạn không tự nhiên kiếm được nhiều tiền.

    Chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vời nếu nghỉ hưu mà có 20 tỉ trong tài khoản. Nhưng bạn có thấy những người đàn ông có 20 tỉ trong ngân hàng nói rằng họ sẽ về hưu không? Không, họ không ngừng làm việc. Bạn có thấy họ nói chuyện như những ông già cổ lỗ sĩ không? Không, họ luôn cập nhật cái mới và cố gắng theo kịp thời đại. Hãy học theo cách làm của họ.

    Ngay từ bây giờ hãy học cách tiết kiệm và đầu tư hiệu quả. Hãy lên kế hoạch tiết kiệm tiền và lắng nghe những lời khuyên từ các chuyên gia tài chính.

    Sức khỏe không phải lúc nào cũng tốt

    Những năm về sau, bạn càng lúc càng thấy khó khăn để giữ nguyên phong độ. Càng ngày việc chạy bộ, đạp xe, leo núi càng trở nên khó khăn. Hãy thay đổi những thói quen xấu gây ảnh hưởng tới sức khỏe trước khi bạn thấy những dấu hiệu của tuổi già bắt đầu xuất hiện như tóc thưa dần và trao đổi chất diễn ra chậm hơn.

    Nên tập thể dục, khám bệnh định kỳ, chăm sóc cơ thể đều đặn. Không uống rượu như khi bạn còn là cậu thanh niên 21 tuổi nữa. Cơ thể bạn sẽ “ghi nợ” những lúc bạn bắt nó hoạt động quá tải và trừng phạt bạn về sau.

    Đừng thờ ơ với cuộc sống của mình

    Nghĩ về những thay đổi lúc tuổi già, bạn thấy thật thất vọng. Nhưng không nhìn trước những nguy cơ sẽ khiến chúng xảy đến nhanh hơn. Hãy hiểu rằng tuổi trẻ ra đi không trở lại, vì vậy, đừng để thời gian trôi qua vô ích và thờ ơ với cuộc sống của chính mình một phút giây nào.
     
  12. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    ""Hãy hiểu rằng tuổi trẻ ra đi không trở lại, vì vậy, đừng để thời gian trôi qua vô ích và thờ ơ với cuộc sống của chính mình một phút giây nào""

    Mình thích câu này mẹ nó ạ, hãy để mỗi ngày của chúng mình đều là một ngày vui......... Chúc thứ 7 tốt lành....
     
    willydangyeu thích bài này.
  13. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,488
    Đã được thích:
    12,743
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    30 tuổi đã đến rồi ư. Nhẹ nhàng như một làn gió mà mình không hề hay biết. Nhưng một sáng ngủ dậy bất chợt giật mình khi soi gương nhìn thấy những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện nơi đuôi mắt. 30 tuổi tất bật chuyện con cái, chuyện gia đình đến mức ko có đủ thời gian để cảm nhận tuổi trẻ đang dần xa mình, 30 tuổi cũng đã dần hết những suy nghĩ lãng mạn, thay vào đó là cơm áo gạo tiền. Oài mình đang già........
     
    willydangyeu thích bài này.
  14. me_tuan_minh

    me_tuan_minh Guest

    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Mỗi ngày ta chọn một niềm vui... Niềm vui như nhân lên nếu ta trẻ mãi không già các mẹ nhỉ, ôi tuổi 30 ngưỡng cửa của sự nghiệp: gia đình & xã hội,

    nhưng tuổi 30 các mẹ đã làm được những gì rồi? đã có gì trong tay rồi nhỉ?
     
    willydangyeu thích bài này.
  15. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Hãy sống vui vẻ và hết mình, đời chỉ sống có 1 lần thôi. Khó khăn nhiều lắm nhưng sẽ qua hết các mẹ nhỉ/
     
    willydangyeu thích bài này.
  16. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,488
    Đã được thích:
    12,743
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    30 tuổi, một chồng, một con, nhà riêng thì chưa có nhưng đang ở nhà chồng, mặt phố lớn, công việc tạm ổn thu nhập 10tr/1 tháng , chồng cũng là người biết làm ra xiền, vậy có tạm đc coi là ổn không các mẹ.
     
  17. shrimp

    shrimp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    2,285
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    30 tuổi rồi, lấy chồng sinh con, đi làm về nhà chăm con ngủ và sáng dậy đi làm. haizzzzzz!!!! đã già rồi ư!!!
     
    willydangyeu thích bài này.
  18. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Cũng 1 chồng nhưng 2 con, một mái ấm bình an, chưa giàu có nhưng cũng k cần quá nhiều...... Thế nhưng....

    .....30 tuổi... có mẹ nào đôi lúc cảm thấy khủng hoảng nghề nghiệp không... tức là muốn làm một cái gì đó khác hơn công việc hiện tại, cảm thấy sự nhàm chán trong công việc nhưng vẫn chưa định hình được lối đi của riêng mình...... cao không tới , thấp k xong..... mình bây h là thế đấy....
     
  19. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Mình bây h là thế đấy..... rất nhiều lúc muốn được làm gì đấy cho riêng mình, chỉ cho riêng mình thôi các mẹ ạh.......
     
    willydangyeu thích bài này.
  20. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........


    Các mẹ có nhớ bộ phim "" Vị đắng tình yêu"" không? Chàng trai đứng bên cửa sổ trong một đêm mưa với bó hồng "" Tôi là khách qua đường, xin em hãy nhận lấy..""

    Rồi bài thơ trong phim:

    Anh đã vì em mượn đôi giày
    Mượn áo sơ mi xanh khói mây
    Chỉ có trái tim là không mượn
    Bởi chỉ mình anh biết đắm say.......

    Một thời đã làm mình thổn thức.......................Những điều lãng mạn như thế khéo bây h lại bị coi là dở hơi.... ôi mình sắp già rồi
     

Chia sẻ trang này