Kinh nghiệm: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi chinchui61086, 12/7/2011.

  1. cochunho

    cochunho Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/10/2008
    Bài viết:
    1,986
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

    Mẹ nó ơi nếu đẻ thường được thì cố đẻ thường đi, nên ngâm cứu kỹ nhé.
     
    Đang tải...


  2. betuti

    betuti Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/1/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

    Mình thì lại thik đẻ thường hơn, trừ trường hợp bs chỉ định mổ thì phải chịu, đẻ thường cũng có nhiều cái lợi cho cả mẹ cả con hơn là đẻ mổ mà mẹ nó
     
  3. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

    Mẹ nó định "sinh mổ cho nhẹ nhàng" thì xem qua cái này rồi hẵng quyết định nhé: :)
    http://www.youtube.com/watch?v=MjPAOfUAB2g
    http://www.youtube.com/watch?v=2f48iDIe49I
    Đảm bảo đổi ý định liền! hihi
    Sinh thường được là tốt nhất mẹ nó ạ! Nếu sợ đau thì mẹ nó đăng ký gây tê màng cứng ý, đỡ đau hơn nhiều đấy!
     
  4. lebaoyen

    lebaoyen www.banbuondadieu.com

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    5,774
    Đã được thích:
    1,863
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

    ôi đọc mà em thấy tức cười quá, chị đúng là có khiếu hài. Em cũng sinh con rồi nhưng chưa biết cảm giác đau đẻ là như thế nào cả vì em sinh non và được chỉ định mổ luôn (thai ngang) nhưng mà cũng đúng vào bệnh viện gian nan thật, đưa vào cấp cứu lúc 9h nhưng mãi gần 11h đêm em mới được mổ. Nhưng bị gây tê nên chả biết đau như thế nào, họ rạch bụng lúc nào nữa hí hí, chỉ nghe thấy tiếng bs bảo thấy tay bé rồi mới biết mình mổ rồi. Lúc khâu cũng chả biết gì nữa cả. khâu xong hộ lý đắp chăn cho em và mỗi người một đầu chuyển em từ bàn mổ sang giường đẩy, các mẹ cứ tưởng tượng họ ném con lợn như thế nào thì mình bị ném như thế, đánh "bịch" một cái ko có cảm giác đau nhưng mà ức chế.

    mổ xong bị nhiễm trùng 1 tuần nẳm viện thì cả 1 tuần bị truyền kháng sinh, lúc nào cũng hâm hấp sốt, sợ thế. Em đi mổ ở ps hà nội đấy ạ.
    Nhà vs thì bẩn kinh khủng, không dám vào đi vệ sinh nữa, 1 tuần trôi qua thật khủng khiếp. Em đang phấn đầu làm giàu để sinh bé thứ 2 có tiền nằm bệnh viện cao cấp hơn hu hu

    À hồi đấy sinh con, 2vc nghèo đưa nhau đi đẻ,trong người chả có tiền vay tạm được ít lúc đưa phong bì cho bác sỹ xã em có mỗi 200k (khổ thân) đưa tay bác sỹ bảo nếu ko có tiền thì đừng đưa làm từ thiện cho cũng được. Ặc ặc có mất tiền viện phí mà.

    Chạy ra ngoài vay thêm đứa bạn, đút vào phong bì 500k, bs bảo chỉ đủ tiền uống nước cho kíp mổ, hu hu lúc đó nhà em nghèo quá, bố mẹ nội ngoại chưa lên kịp lấy đâu ra tiền. Đưa vợ đi đẻ có 50k dắt túi thôi mà. Khủng khiếp quá.

    Cũng may là con ra đời không có chuyện gì, may mắn là bé hồng hào và đáng yêu. Nói chung là đi đẻ gian nan lắm, ai không có nhiều tiền thì cực khổ. có tiền nhiều thì đi vào bệnh viên nước ngoài sinh cho nó sướng.
     
  5. chinchui61086

    chinchui61086 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    1,386
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

    đọc tâm sự của bạn thấy khâm phụ bạn quá, cố lên nhé, chồng yêu mình cũng là một hp rồi, he he
     
  6. Nhat_le

    Nhat_le Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

    :D Các chị ơi,2 tháng nữa em cũng đi đẻ rồi,cũng định vào bệnh viện BĐ đây ạ!Em nghe chị em sinh ở đó nói bệnh viện sạch sẽ,dễ chịu.Chị gái em cũng phải mổ,các bác sĩ chỉ định mổ,mặc dù chỉ do chị em ko chịu đc đau thôi ạ chứ e thấy lúc mang thai có vấn đè gì đâu!Em chỉ mong đẻ thường được,chứ mổ thì khổ lắm.EM nghe nói đẻ thường được vẫn là tốt nhât!Nên nhất định gắng chịu đau chứ ko đẻ mổ,trừ trường hợp bất đắc dĩ bác sĩ chỉ định!Hichic
     
  7. Nhat_le

    Nhat_le Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

    Các chị sinh ở BĐ cho em hỏi 1 tí ạ!Hiện giờ,em ko có bảo hiểm nếu sinh thường thì viện phí tổng cộng tầm bao nhiêu?SInh mổ tầm bao nhiêu?Bthg lót tay cho bsi bao nhiêu!CHo những ai?Cả kíp mổ,người đỡ,hay thế nào?Các chị mách giúp em với,nhà có 2 vch,chả biết thế nào!:(
    Các chị cho em hỏi lúc sinh ở BĐ thì mình có được chọn bsi ko?Nếu chọn bsi thì sẽ đắt tiền hơn phải ko ạ?Bác sĩ nào giỏi và mát tay hả các chị?Có mấy loại phòng ạ,giá cả?
    Em biết khi vào bv ngta sẽ thông báo,nhưng e muốn hỏi trước để bàn với anh xã trước,còn chuẩn bị tiền nong ạ!
    Ah các chị cho em hỏi thêm,tuần thứ bao nhiêu em sẽ phải vào viện xét nghiệm máu,nước tiểu,siêu âm và đăng kí đẻ?Khi đi xét nghiệm em có phải nhịn ăn ko ạ?Và có phải chờ lâu lắm ko?Thủ tục đăng kí có rắc rối,phức tạp ko hay khi nào đi đẻ thì đến chứ ko cần đăng kí ạ?Em đang ở tuần 28 ạ!Trước giờ mới siêu âm ở ngoài,chưa xét nghiệm lần nào ạ!
    Em cảm ơn các chị nhiều!
     
  8. betuti

    betuti Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/1/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

    Tớ cũng mới đăng ký sinh ở Bưu điện mẹ nó ah: tầm tuần 32w đến đó đăng ký: làm xn máu, nước tiểu, khám... các loại. Mình có hỏi đăng ký phòng dịch vụ thì bác sĩ bảo lúc đấy đẻ mà có phòng dịch vụ thì người nhà đăng ký, còn giờ họ ko cho đăng ký trước, thủ tục cũng đơn giản thôi mẹ nó ah, mỗi tội khám sản ở đấy đông lắm, và chờ đợi hơi lâu chút (chắc bv nào cũng thế)
    Với lại theo kn của các mẹ ở diễn đàn: có thể chọn đc bác sĩ mổ hoặc đỡ, hoặc mời bs ở bv khác sang đỡ cho mình.
    Còn khoản lót tay thì mình cũng ko biết thế nào, các mẹ có kn cho ý kiến ah.
     
  9. nghé của mẹ

    nghé của mẹ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

    Đọc bài này lúc mình đang trong tâm trạng khá mệt. Tự dưng tim đập thình thịch, gai ốc nổi lên và hơi lạnh vì nhớ lại như in cảm giác đau đẻ... Mình đẻ ở Việt Nhật, cũng tất tần tật các mẹ vào buồng chờ đẻ, có bà đau quá, cầm 2 cái song sắt của cửa sổ banh ra, làm song sắt bị cong, bác sỹ chửi cho 1 trận tơi bời. Sau đó bà ý đập đập đầu vào song sắt, khóc lóc tỷ ty trông buồn cười lắm.
    Có bà mới 5ph đầu vừa tay cầm bánh mỳ, tay cầm hộp sữa hát véo von, 5 phút sau cứ nằm trên giường vừa khóc vừa rên, ko dám kêu to vì sợ mất sức...
    Còn mình thì y như bạn kể, kêu ko dám kêu, khóc ko dám khóc, mặt cứ tái mét vì đau rồi nhờ chồng dìu đi dìu lại xung quanh tầng 3 đó. Độ 20 vòng thì đẻ. Đến lúc bác sỹ kiểm tra, bác sỹ bảo: ra bảo người nhà chuẩn bị, sắp đẻ đc rồi đấy. E sướng quá, le te chạy 1 mạch ra chỗ phòng chờ ng nhà, hét toáng lên: mẹ ơi con sắp đẻ đc rồi, đưa cho con chai nước, con khát quá. Mọi ng cứ bình tĩnh sẽ, sắp đẻ đc rồi!!!! ( Ôi, mấy ông bà ở đấy cười bò ra, bảo: con này nó sướng quá nên hâm)
    Được cái em cũng dễ đẻ, 5h lên bàn thì 6hkem 15 con em oe oe, dc 3,5kg đỏ hỏn (là sau này trắng)... mừng lắm.

    Em đẻ ở Việt Nhật mọi người thường lót tay cho 1 kíp là 2tr, cho vào phong bì, sau khi đẻ xong thì vào luôn cảm ơn bác sỹ (thích đưa trước nhưng không đc). Mẹ đẻ em bảo em đẻ dễ, chẳng phải làm gì cả, thôi cứ cho vào phong bì 1tr. Tiền cảm ơn thì vô cùng mà! Hehe
     
    Sửa lần cuối: 11/10/2011
  10. cochunho

    cochunho Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/10/2008
    Bài viết:
    1,986
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

    Khám ở BĐ các mẹ nên đến đầu giờ chiều, rất nhanh mà ko phải chờ lâu
     
  11. Nhat_le

    Nhat_le Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

    Em được 29t,bữa hôm kia vợ chồng em đến từ 7h30 sáng mà đến 10h15 mới được vào khám,rồi bác sĩ chỉ định cho siêu âm và xét nghiệm nước tiểu,3 tuần sau mới đến xét nghiệm máu!Chỉ siêu âm và xét nghiệm nước tiểu thôi mà vợ chồng em phải dây dưa sang đầu giờ chiều đấy ạ!Vậy như cochunho nói là đến đầu giờ chiều thì sao mà khám được,còn phải đợi những người buổi sáng chưa xong chứ ạ?
    Em đi xét nghiệm nước tiểu thấy bác sĩ nói trong nước tiểu nhiều bạch cầu các mẹ ạ,bác sĩ dặn uống nhiều nước,kê đơn thuốc cho uống,có 2 loại thuốc uống và 1 loại rửa vệ sinh,dặn mua uống và ngừng các thuốc bổ ở nhà!em ra hiệu thuốc trong bv hỏi mà ngta nói tận gần 500k,về nhà em tra trên mạng thấy toàn thuốc bổ ko ah!Mà ở nhà em vẫn đang còn 1 lọ procare uống dở nên em ko mua nữa!Các mẹ ơi,em bé nhà em 29t mà cân nặng có 1173kg,như vậy có phải nhẹ cân ko ạ?
    Em ko uống sữa bầu được mấy,có ngày uống,ngày ko,như vậy có ảnh hưởng gì đến em bé ko ạ?
     
  12. Chjpi

    Chjpi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

    Mẹ nó ơi! Không phải lo lắng đâu. Mỗi em bé có quy luật phát triển của riêng mình mà. Mấy tháng cuối em bé lên nhanh lắm. 1 tuần khoảng 2 lạng là ít ý. Hồi tớ 28 tuần 3 ngày em bé khoảng 1450g mà đến 32 tuần 5 ngày em bé 2,1kg. Tớ ko ăn uống được như các mẹ khác đâu. Trong quá trình bầu ăn uống rất linh tinh lại chả hải sản cá tôm gì, đến tháng 6 là lại lăn ra nghén dở nên càng khó ăn. Chỉ có uống Procare và canxi với cuối tuần về bà ngoại chăm cho quả trứng, cốc nước cam thôi. Yên tâm đi nhé.
     
    Nhat_le thích bài này.
  13. LavenderDuong

    LavenderDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2010
    Bài viết:
    1,961
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

    các mẹ ơi đẻ ở BV BĐ chồng có đc vào cùng không ạ? Nhà em rất muốn vào vượt cạn cùng em. Các mẹ nào biết viện nào cho phép chồng vào thì gợi ý cho em với ạ
     
  14. BiBi_Pinkyshop

    BiBi_Pinkyshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/11/2010
    Bài viết:
    2,666
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

    Mẹ chủ Topic giống mình quá. Cũng đau vật vã mãi cũng ko đẻ nổi, cũng kích thích mà cũng ko xong rồi cũng đi mổ. Rồi cái đoạn bác sỹ bảo dây rốn ngắn ý, mình cũng vậy. Nghĩ lại mà vẫn thấy sợ.
     
  15. BiBi_Pinkyshop

    BiBi_Pinkyshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/11/2010
    Bài viết:
    2,666
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

    Minh thấy nhiều mẹ vẫn lăn tăn vụ sinh thường, sinh mổ nên mình mạn phép nêu ý kiến nhé. Đúng là sinh thường có nhiều cái tốt hơn sinh mổ nhưng thực sự bây giờ nhiều trường hợp ko đẻ thường được lắm (như mình chẳng hạn), mặc dù rất cố gắng chịu đau. Thế nên mình khuyên các mẹ khi thấy khó đẻ thì nên xin đẻ mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ, cả con nhé! Bác sỹ họ cứ cứng nhắc, bắt chịu đau cả ngày trời ko đẻ thường được mới cho mổ. Nhưng trong lúc trở dạ biết đằng nào mà lần, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
     
  16. cochunho

    cochunho Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/10/2008
    Bài viết:
    1,986
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

    Ôi tớ quá quen bưu điện nên biết rồi, mẹ nó đi đầu giờ chiều đến là khám luôn cùng lắm sau 1-2 người thôi, làm xét nghiệm luôn chỉ 1 tiếng láylaf được, nhanh lắm tớ trải nhiều ở bệnh viện này mà, buổi sáng thì đông nghẹt nên phải chờ kết quả lâu, khám lâu là đúng rồi
     
  17. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

    Tớ sợ nhất là đẻ, kêu la om xòm lên, đau chết nên được. 2 đứa xong nhiệm vụ rồi:)
     
  18. Nhat_le

    Nhat_le Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

    Mẹ nó ơi,mẹ nó cho em hỏi 3 tuần nữa bsi nói đến xét nghiệm máu,vậy hôm đó đến em chỉ nộp tiền ở quầy thu phí là vào xét nghiệm máu thôi hay là phải đóng cả tiền khám nữa ạ?Cái việc khám xét này em mù mờ quá,xét nghiệm máu xong em có phải quay vào phòng khám ko ạ?Hôm trước vch em đi khám định đăng kí làm hồ sơ sinh luôn,nhưg bsi nói cứ đi về,3 tuần nữa đi xét nghiệm máu ạ!
    em cảm ơn chị,trả lời giúp em ạ!
     
  19. Nhat_le

    Nhat_le Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

    Theo em biết trong lúc vợ đẻ chồng ko đc vào cùng đâu ạ,hình như chỉ có ở Việt pháp mới có vụ đó,mà rất là đắt ạ
     
  20. Chjpi

    Chjpi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội

    Mấy chị ở cty em đi đẻ dịch vụ ở C chồng được vào cùng mà.
     

Chia sẻ trang này