Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị được 5 tuần em ạ chưa đi khám lần nào cả tụe mua thuốc bổ về uống thôi đợi mấy hôm đi khám thể hii. chị cũng hơi bị nghén tý em ạ nhưng vẫn chịu được và lên kg chứ ko đến lỗi nào hii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Để dành thì em tính và để đúng 7 ngày rồi chị ạ. Chiều qua đi làm về em đi SA, ngày thứ 11 của chu kỳ nhưng mà toàn quả bé tý, BS nói là chưa thấy quả nào "đáng đồng tiền bát gạo" cả, :-( . 2 tháng trước SA 1 phát là nhì thấy ngày, mà lần này chắc bé quá nên em còn phải uống nước căng bụng và chờ mãi để SA đấy. Không biết vài ngày nữa có quả nào lớn đột phá lên để xài ko nữa, hic hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó ơi Kích thước Trứng lớn nhanh lắm mẹ nó ạ. hômnay mới ngày thứ 11 thì vẫn bé nhưng mấy hôm nữa khaongr 16 thì lớn nhanh lắm . mẹ nó cứ yên tâm nhé! tháng này sẽ chiến đấu chuẩn rồi Rồng Con về nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chả bù cho em, có cái ngén luôn mà ngén phát sợ chả ăn uống gì được, đến bi giò sút gần 4kg mà vẫn còn ngén, hãi thật đấy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nói đến nghén mà mình vẫn còn thấy sợ đây, hi vọng sớm 2v và hi vọng lần này sẽ ko bị nghén nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. lúc naod e cũng đi khẽ cười duyên mà c hihi ah cho e hỏi có lúc e thấy c dặn mấy bạn là xxx những lần sau thì phải cho ra ngoài hả c, cho vào trong thì có ảnh hương j k
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nhầm roài ,con gái chị đới,avatar chớ giề?con gái đầu 21 tuổi,con trai thứ hai 14 tuổi roài,đều theo lịch tầu hết đới,cảm ơn ông trời đã cho chị được toại nguyện ,và bi giờ chị cũng mong các em cũng được toại nguyện như chị.NHÌN ẢNH TRẺ THẾ ai dám tư vấn cho các mợ không các mợ lại bẳu văt mũi chưa sạch đã bày đặt tư với cả vấn.em chủ động trao đổi thẳng thắn với chồng nha,chồng hay đi làm xa, mình có đứa con thì sẽ vui hơn em ạ,và cũng đỡ [nhơ] chồng hơn,chúc em may mắn nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hai vc kiêng không sinh hoạt từ 5 đến 7 ngày,để tinh binh được đặc,và sống trong ad được 3 ngày,để chờ trứng rụng .
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. công nhận là nghén sợ thật, đứa đầu e vẫn ăn như thụi, chẳng làm sao. Thế mà bây h nghén kinh khủng, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn, nhìn gì cũng chán, đến cơ quan k làm được việc nữa vì mệt. Giờ mới thấm các mẹ bảo nghén là như thế nào, kô biết hết 3 tháng thì có hết nghén không các mẹ nhỉ, với cả nếu nghén thế này có làm thế nào đỡ đc không?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay toàn nghe các mẹ kể chuyện nghén mà thèm quá cơ, em mong đến ngày thấy được 2v rồi đến ngày bị nghén là thế nào quá các mẹ ơi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. trứng lớn rất nhanh vào thời kì giữa ,không phải ai cũng to như nhau,có người 17 mm đã rụng có ngườ i 22 đến 24mm mới rụng,cơ bản là mình ánh chừng được cái khoảng thời gian nó rụng để vc sinh hoạt,tháng trước em xxxx vào hôm 12/9 thì trược đúng k?tháng này chị bẩu em là ngày9/10 và 11/10,em thử xem sao nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. không cho vào 1 tí nào cả,cho đến khi kỳ kinh tới,xem có đậu hay k?,nhất là sau 2 hôm xxxx để có con ,nếu cho vào thì đoàn nọ đánh nhau với đoàn kia ,thế là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết,cuối cùng chả con nào vào được.CẬU MỢ tý toái vừa thôi nha,để yên tĩnh rồng con đang lò dò về với mẹ đó nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mamadoanh ơi, như vc em xxxx theo lời chị là ngày 03/10 và 06/10 thì ngưng đến kỳ kinh tiếp luôn mới xxxx phải ko chị ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. không phải,ví dụ vc em muốn xxxx vào ngày9/10,và các ngày nào đó tiếp theo,tùy theo nhu cầu,thì khi xxxx phải dùng bao cao su,hoặc xuắt tinh ra ngoài âm đạo,chứ k cho tinh binh vào trong ,hiểu chưa em?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Èo, em giống hệt chị, nhìn gì cũng chán ý! Mà tất cả những món hồi chưa bầu em thích điên cuồng thì giờ chỉ mới nghĩ đến đã buồn nôn huống chi ăn. Em thử các cách người ta chỉ rồi như ngậm kẹo gừng, ăn bánh quy, thế mà đâu vẫn hoàn đấy, chả đỡ được tẹo nào, thậm chí sợ nốt bánh quy. Hic, bó tay luôn!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thôi thôi em can, mẹ nó mong 2v thì được, chứ đừng mong nghén. Sợ lắm mẹ nó ạ! Chúc mẹ nó sớm 2v và không bị nghén nhé! À, nhưng nghén mà thèm ăn hay thèm ngủ thì được! hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trang 1 thấy đỏ nhiều phết rồi ý cả nhà nhỉ!!! Bao giờ tên mình đỏ đây?!?!?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ ơi, em có thắc mắc thế này, có mẹ nào biết không trả lời giúp em với. Những tháng trước đây thì đến ngày rụng trứng, em thường có biểu hiện là đau ngực, đau lưng và chỗ kín thường ẩm ước lắm. Nhưng tháng này sắp đến ngày rụng trứng như mamadoanh tính thì em chỉ bị đau ngực, đau lưng nhưng chỗ kín (AD) thì lại rất khô,em không biết như vậy có sao không nữa ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tớ cũng đang tự hỏi như vậy đây........................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. theo chị hiểu có thể tháng này do em căng thẳng quá nên dịch AD của em ko có. em cứ thảo mái thì mới dễ hành sự em ạ!