cái này thuộc về riêng tư, không khéo cháy nhà như chơi , mà chị ơi nên tìm hiểu kỹ , cứ từ từ chị nhé.
mẹ con jumi bữa nay ngủ dậy sớm quá ta ??? thường ngày cho con ăn xong ngủ tới gần 1 giờ trưa mới dậy mà
Hì hì mấy hôm đó là em thức lúc 1-2 h sáng em giặt đồ hứng nước, tại vì dạo này nước yếu quá ko lên bồn đc. Hic thức thế nên sáng ngủ bù ^^ Với lại tùy em JUMI thui, chắc 12h trưa nay nàng mới buồn ngủ vì hôm nay ngủ đến gần 8 h mới dậy.
Hì hì đang chuẩn bị xây nhà ở đó, xây xong thì qua đó ở ^^ Hì mấy hôm nay cv của chị Thùy tốt hở anh? Chị twophuong ơi off ngày 21/06 kìa có đi đc ko chị.
ôi giờ ơi, sáng đi làm thấy trời đẹp, mặc quần trắng. Đi gần đến văn phòng thì mưa, ướt nhẹp. Đúng là chán như con gián(
Mỹ phẩm (dưỡng mặt-dưỡng thể) thì mình thích xài Kanebo, còn sữa tắm thì thích xài biore thui àh, lâu lâu tẩy tế bào chết mặt và toàn thân của Locitane
loccitane xài thích nhỉ, mùi hạnh nhân ấy...nhưng mà mắc hen..trước mình cũng là fan nhưng giờ thôi rồi
Minh thích nhất mùi oliu, thơm nhè nhẹ, giảm stress luôn... Locitane khg mắc bằng kanebo dòng sensai, xài nguyên bộ cũng đau ruột lắm luôn đó