Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó giống mình á (nhưng mình là sau rụng trứng lận), cũng thế, hy vọng tràn trề luôn, giờ thì nản roài, e QKD tới mất tiu, bùn tóa đi mất!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ ơi em đau lưng quá, ko ngồi được chỉ muốn nằm thôi mà cơ quan thì chẳng có chỗ nào nằm ngả lưng chút cả hixxxx
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e cảm ơn c :X:X:X cầu mong được may mắn như c, tháng này e dùng que thử RT rồi nên cũng hi vọng được nhiều hơn
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hjhj mẹ con em cảm ơn các bác đã quan tâm nhìu ah! cầu mong những mẹ đang mong mỏi sẽ nhanh có tin vui giống như em. em lo lắm vì mình chưa có kinh nghiệm ji nên ngồi hóng các mẹ vậy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi cám ơn lời chúc tốt đẹp của mẹ nó nhé! sáng nay em mừng quá ngồi khóc một hơi đấy, ngố nhỉ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nhà mình xây nhanh quá. vừa rùi em bận chuyển nhà, giờ mới có dịp vào 888 với các mẹ được. hiiiii. Chúc các mẹ săn rồng luôn luôn khỏe mạnh và sinh tươi nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhim à??? dạo này mất tăm quá đấy hiiii thế em định đợi chị thật đấy à??? thế thì đợi 2 tháng nữa là chị biết B hay G rồi đó lúc đó em thả nha hiii CHị hiện tại cũng hơi nghen chút là ăn ko đựoc nhiều như trứoc mà hay nôn khan thôi em ạ. và tật nữa là ngày rất buồn ngủ nhưng khổ nỗi đếm cứ 4h là tỉnh ko ngủ đựoc nữa tỉnh đến sáng đi làm rồi đến trưa thì buồn ngủ huuuu có mẹ nào giống em ko nhỉ?? mà cơ quan em thì ko có chỗ nào để nhắm mắt cả hixxx
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sáng nay lại thử lại, hi vọng cực kỳ mong manh nhưng vẫn cố hi vọng, cuối cùng thì vẫn là 1v lẻ loi buồn thiu.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ui dễ cũng phải 2 tháng e "mất tích" .đợt vừa rùi em nghén ngẩm zã man quá các bác ah.mặt mũi hốc hác,xám ngoét.đến h mới hơn 11 tuần mà e cũng chỉ đỡ nghén thui,cả nhà em lo xanh cả mặt.. hnay mới mò mặt lên,thấy nhà mình đã chót vót rùi.nhìu tin vui ghê ^^ chúc mừng chúc mừng ^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi cứ bình tĩnh nha ! chịtheo khám bác sỹ chưa??? chu kỳ có đều ko ạ?? nếu ko dều thì mình phải thẽo chặt chẽ lắm đó chị ạ rồi lúc đó mới canh được để có thai chị ạ. quan trọng là tâm lý thỏa mái nữa chị ạ. Hôm VC em xxxx hôm đó em hơi căng thẳng ko được như ý lắm. thế là hôm sau em lại xxxx tiếp thấy ok và ko biết là thai đâu hôm nào cơ hiiii. Hy vọng tháng này em QKD ko ghé thăm chị nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vậy là mẹ nó sắp được đi SA để thấy con ròi nhỉ?( mốc 12w mà) chúc mẹ nó hết ghén để chăm sóc con yêu nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày cuối tuần zui zẻ, thêm nhiều Mẹ 2v nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh cảm ơn em, chị biết vd của chị mà, cũng đang đợi KQD để đi IUI, nhưng vẫn hy vọng mong manh, he he
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vâng em hy vọng tháng này chị sẽ có nha, Em ôm chị cái nha ! Hy vọng lắm !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đừng buồn em,không phải cứ săn là được ngay đâu,mình con nhiều cơ hội mà,tháng này em xxxxx vào ngày nào xong ta sẽ diều chỉnh tháng sau,cứ thoái mái đi vì đừng thấy các mẹ hai vạch mà sốt ruột nhé,bởi mỗi người 1 cung số,con mình sẽ phải vào giờ này ,ngày này,tháng này, năm này chẳng hạn,đến số là con sẽ về ngay,toàn những lúc rất bất ngờ,như bác đây 4 tháng liền k đậu đến tháng cuối cùng chả hi vong cứ kệ thì con lại về đấy em ạ,mà lúc đó bác đã 35 tuổi âm đó.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chả dám ngố đâu em, mà quá hạnh phúc đó em ạ ,ai đã từng mong mỏi con về ,đều có chung một cảm giác,mừng vui ,xúc động,không kìm được nước mắt,kiểu gì cũng lấy tay xoa vào bụng và nói chuyện với con ngay,mặc dù đã 14 năm trôi qua nhưng chưa bao giờ bác quên cái cảm giác đó, bác rất thích trẻ con,yừ 4 tuổi trổ lại thôi nhé,lớn tý nữa là, bướng roài,chúc hai mẹ con khỏe mạnh nhé,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hum trc vao sms trên yh của chụ nhưng ko thấy chị trả nhời tưởng chị ghét e rui, hjc e thấy đa phần mọi người buồn ngủ là nghén con zai đấy, hí hí... Dạo này vòng kinh của em thất thường đi khám người ta bảo thay đổi nội tiết h em đang phải uống thuốc cho vong kinh nó đều hjx, lúc đó mới bắt rồng đc chị ak......
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hihi em cảm ơn chị đã động viên. Em biết là em sẽ khó, nhưng vì tháng này cũng theo dõi canh trứng bằng que và sa rồi xxx chặn đầu chặn đuôi, nm cũng được, nên hi vọng. Còn giờ thì e đợi KQD để đi IUI thôi bác ạ. Sốt ruột rồi, của em để tự nhiên thì chắc khó.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tháng này e lại tạch rồi Người ta nói vc e cưới phạm ngày xấu nên phải cưới lại mới có con đc, e chẳng biết có đúng ko nhưng đứa bạn thân e mới cưới lại sau 1,5năm mong con thì có bầu, hic hic