Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/300268-Vịt-cỏ-Vân-Đình-Ship-tận-nhà. Links vịt nhà chị tôm đây chị thuận ơi.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hum nay vội vội vàng vàng vì mưa to, lúc ra cửa thì nhà hàng nó mở cửa rộng thêh thang lúc vào đang mưa to chạy vội đâm sầm vào cánh cửa kính, rùnh cái đầu em sưng u to đùng, tím ngắt. HÍc đau hết cả người. Em đi ngụ đây ạ. G9 cả nhà.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI ặc....chẳng bù cái chị đồng nghiệp cũ của em...sáng đến cơ quan mới đi làm... tòa nhà mới mà...sáng choang, ăn mặc rõ đẹp, đi cực ung dung....rùi tư nhiên làm 1 cái rầm....ko ai hiểu đc ...Hóa ra là đi thẳng vào cửa kính...ặc ặc...
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI úi trời.... em còn có vụ bị như thế ở côgn viên nước đày sao trên đầu phải vào trạm y tế nằm mãi mwois tỉnh cơ.... lúc đó thấy mình quê ko chịu đ]ơ
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Nhắc đến vụ này lại buồn cười, cái cửa kính ở CH nhà mình cũng thế. Không hiểu sao mà nhiều người đi toàn ko để ý, chuyên đâm sầm vào cửa. Có lẽ là do nó trong và rộng. Có hôm một ông khách đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, đi vào thì đc em bán hàng mở cửa cho sau đso em í đóng lại. Đến khi ông í quay trở ra, đi rất hùng dũng nhưng mà chắc mải nhìn hàng hay sao mà đi đâm sầm vào cửa kính, trời đất, cú va chạm tự nhiên với lực bước đi như ko gì cản phía trước đã làm rung cả cái cánh cửa to, còn mũ bảo hiểm thì chắc bị lệch lưỡi trai. ặc ặc ... mấy anh em vừa xót xa vừa bấm bụng cười đến khi ông í đi khỏi thì cười thành tiếng luôn. ... Tình huống như này gọi là dở khóc dở cười đây pà kon ah !
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Thông báo : Hàng đã ra đến HN.Ướt quá hết cả trong và ngoài rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii