Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sài Gòn nay trời đẹp thế ta. Dịu trong nắng nhạt. Cảm giác dễ chịu các Mễ nó ạ. Mai cuối tuần có chuẩn bị shopping, nấu nướng, picnic gì chưa.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hi hi, em công nhận mấy hôm nay SG trời đẹp ạ, mát mẻ dễ chịu...ban ngày ra đường cũng ko thấy oi bức, tối về mát trời nên dễ ngủ...nên em càng péo quay như Heo hu hu hu
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chịu khó tập thể dục. ăn uống nhiều chất sơ. ít thịt ăn nhiều cá. ngủ đúng giờ dậy đúng giấc. hihi béo quá là có người chê xấu à nghen
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em vào điểm danh trưa cái SG hnay âm u quá ạ, hứa hẹn cuối tuần ko vui rồi !
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Báng bổ báng bổ cái cô này. Sài gòn nay mát dịu trời sau 1 tuần mưa 1 tuần nắng cháy da. Cuối tuần đang chạy hàng nè...Cô cũng may mắn nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trời SG không oi bức thì thích thật, nhưng mà nó xâm xẩm xâm xẩm vậy thì hại em lắm. Tại vì không nắng thì em chủ quan, đi ra ngoài chẳng bao giờ khẩu trang che chắn gì cả. Báo hại đen thui
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đen nó có cái duyên của đen chứ nàng ơi! Cơ mà ai cũng thik trắng nhể! Thế mà mềnh vỡn cứ đen mới ghia! hehe
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hôm qua cũng cạnh tranh lắm mà vẫn k được giải gì hết hiii, sẽ cố theo để nhận giải mới được
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đi Bình Dương, cái tội hôm qua ham đấu giá không chịu đi. Nắng quá...........
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thu may the me no? To dao nay ban qua, ko to chuc dau gia dc, thay buon buon
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sài Gòn nay mưa các chị nhỉ. Sáng thấy hửng nắng tưởng đẹp trời. Tính chiều nay chở cô bồ đi ăn cà rem bên Kỳ Đồng đây. Mưa thế này ở nhà cho khỏe. Các chị sáng nay buôn may bán đắt chứ. Anh Bưởi nhà em nay về quê úm vợ con. Còn thằng em Zai ở đây phải trực ban đây hic