Trà ơi đổi giờ có mặt thành 8h30 đi vì trời mùa hè sáng nhanh lắm, 9h là bắt đầu nắng như buổi trưa rồi (loa loa đi sớm một chút để còn trừ hao vì đợt này đông, có tập trung đông đủ thì có khi cũng phải hơn 9h ) Hoặc là quy định là phải 9h có mặt tại trận, nhà nào đến muộn bị phạt nhỉ :-({|=:-({|=:-({|=
Việc đến công viên trước 9h00 là 1 việc khó với nhà tôi vì thứ nhất là nhà tôi rất xa, thứ 2 là nhà tôi 2 đứa nheo nhóc, SuSu nó ngủ dậy muộn lắm, lại còn phải cho ăn uống nữa rồi mới đi được. Nhưng tôi sẽ cố gắng đến sớm nhất trong khả năng có thể. Các bà đừng phạt tôi mà tội nghiệp (
Tôi cũng thế, nhà tôi xa thế cơ mà. Mà bà ngoại lại về quê, mình tôi với 2 giai thôi. Các bà đừng phạt nhé.
Hic, nghe mụ này trình bày hoàn cảnh mà thấy tội nghiệp quá :goodman: Nói chung là muốn nêu cao tinh thần đi đúng giờ của mọi người thôi, bà nào ở xa thì chịu khó để chuông dậy sớm một chút. Tớ nghĩ các mẹ Rắn đều là những người có đầu óc tổ chức rất tốt, chỉ có mỗi việc dậy sớm để chuẩn bị cho con đi chơi cùng các bạn thì quá đơn giản, 2 con chứ 3 con cũng không vấn đề gì đúng không các bà :-({|= Tớ phải nhấn mạnh là đợt ọp này có lẽ là đông nhất trong các lần ọp gia đình từ trước đến nay (gần 30 gia đình tức là gần 100 người cả người lớn và trẻ con), nên việc để tập trung mọi người rồi ổn định để giới thiệu và chuẩn bị trò chơi cho các con cũng sẽ rất mất thời gian, nếu mình đi sớm đúng giờ thì sẽ không bị lẹm vào giờ chơi của các con, các con và cả bố mẹ nữa sẽ được chơi nhiều trò hơn, được giao lưu nhiều hơn với các bạn, các gia đình sẽ gần gũi và hiểu nhau hơn...... Thôi ko nói nhiều nữa, túm lại mọi người lấy tinh thần VÌ CÁC CON nhé .
Haaaaaaaa, có cơ hội trả đũa rồi đây @Susu: tội nghiệp lắm nhưng mà cứ phải phạt:-({|= @ Đùa chứ, người lớn hẹn nhau còn khó đúng giờ nữa là vác trẻ con. Nhóc nhà tớ ngủ dậy muộn lắm, toàn 9 h mới dậy thôi, tớ thấy ob không nên... (Susu: tôi ủng hộ bà rồi đấy, CN bà đừng có săm soi tôi nhé):goodman:
Không chơi bàn lùi kiểu ấy. Trẻ con cho đi chơi còn thích hơn ăn ý chứ. Đi chơi thì ăn uống nên đơn giản một tí, sữa và bánh ngọt là ổn rồi chứ cứ giữ lịch như mọi ngày thì mấy giờ mới ọp được. Hôm tớ đi Đà Nẵng, 3h30 dậy, gọi một cái Bin tỉnh như sáo, nói liên hồi. Vì thích đi mà, chả ngái ngủ tí nào.
Cuối cùng là không chỉ mình tôi không đi được sớm . (CN quen ngủ nướng mà ). Nhưng yên tâm, tôi sẽ không phải là người muộn nhất, và kiên quyết không dơi vào trường hợp bị phạt. Trộm vía mình phát
Vụ giờ giấc thì rất khó có thể chính xác được đến từng phút, vì lần này theo danh sách của tớ đã là 27 gia đình, với 38 cháu, chưa kể bố/mẹ đi kèm. Vì thế, ngoài tính tự giác của mọi người thì theo số đông, cứ đúng giờ mà tiến hành thôi. Nhà nào đến sau, không được tham gia trò chơi thì phải chịu thiệt. Đến sau thì cũng sẽ ít thời gian để chơi hơn => cũng thiệt. Với những lý do đó, các nhà cứ tự mà cân đối giờ giấc. Vì thực ra, trẻ con nhiều khi cực "chuối", HR mình, nhà nào cũng đã từng trải qua rồi, nên hoàn toàn có thể thông cảm được. Vì thế, tớ đề nghị phạt nhè nhẹ thôi 20K/người :finga: :finga::axe: :axe:
He he, bà Hằng tưởng vậy mà không phải vậy. 20K/1 người, 1 nhà thường là 3 người = 60K rồi. He he. Nhà nào 4 người là 80K, rẻ hơn mức phạt của tớ tí ti nhỉ. Bà Trà trông vậy mà mưu cao phết nhờ.
Tui với xã thì không bao giờ đi muôn ( người lớn rồi mà) có chăng chỉ mỗi mình Kevin đi muộn thui, các bà cứ phạt Kevin nhé, đừng phạt tui . Ai vi phạm mới phạt cơ mà
@Mekevin: bà nói chí lý, hiiii @Trà; cho tớ đăng ký bộ xâu hạt bằng gỗ cho nhiễu nhiễu nhé, thiếu tớ bù thêm nhé (chả biết còn hàng ko nữa)
@Trang: Đã ghi vào sổ rồi nhé! @ALL: Để buổi ọp được thành công và hoành tráng, rất cần 1 bố hoặc mẹ xung phong làm chân phó nháy. Yêu cầu chung: Khỏe mạnh, chịu khó, nhanh nhẹn, công tâm (không có lại chỉ chăm chăm chụp con mình thì chít dở ), và quan trọng nhất là có "công cụ hành nghề" xịn. Ai xung phong nào?????? @Ngọc, An: vẫn đang chờ cái danh sách tổng hợp các nhiệm vụ đã phân công cho mọi người đây. Phần mua nước, bim bim và sữa tươi cho các con, có ai xung phong không???