Khác: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Kiko_Junny, 6/4/2011.

  1. heovangcuame

    heovangcuame Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Đang tải...


  2. jarinkochie

    jarinkochie Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/7/2010
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Đúng rồi chị ạ! Chị em cũng uống đấy! Mà kể cả mang thai cũng uống được này! Chắc em sẽ mua để uống có khách đến mời dùng luôn chị ạ hí hí!
    Ở cơ quan em mấy đứa có bầu cũng tăng 17 cân mà sao trông nó không bị biến dạng giống em chị ạ hu hu! Em đang nuôi tóc dài, cố gắng k nghĩ đến chuyện nhan sắc để đẻ xong thì tu sửa lại 1 thể!
     
  3. betuti

    betuti Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/1/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Ah, tóc mình giờ cũng dài dài, định cắt ngắn đi khi nào gần đi làm thì làm lại quả đầu, xong bà ngoại lại ko cho cắt chứ
     
  4. jarinkochie

    jarinkochie Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/7/2010
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Hí phải cố để tóc dài để cho nó dịu dàng hí hí, vợ đảm, hiền ngoan mà :lol:
    Bà ngoại cũng k cho mình cắt đâu! Với lại h cái mẹt mình quá là béo nên cắt tóc ngắn thì như cái bánh bao mất nên quyết tâm để tóc dài! Chắc phải đến khi con được 4 tháng mới dám đi làm tóc ấy!
     
  5. heovangcuame

    heovangcuame Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Chị cũng mới đặt mua 1 kg chè vằng uống xem sao,50k/1kg .
     
  6. phuongmai90

    phuongmai90 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Uống tốt lắm hả mẹ nó, có đắng không vậy, em sợ đắng lắm!
     
  7. jarinkochie

    jarinkochie Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/7/2010
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Các mẹ nên uống chè vằng nhé! Mua 1kg giống chị heovang la ok thui bao h hết lại mua tiếp! Chè này pha k đắng lắm đâu! Uống thoải mái vô tư!
     
  8. chipram

    chipram Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/6/2011
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    muộn thế này còn lên than vãn với các mẹ đây nhưng ko than thì ko chịu đc. E vừa nchuyen với ox và đc chốt một câu là đẻ xong về nội. Nói thật là e ko thích một tý nào. Vì sao thì mấy mẹ ở đây cũng biết rồi đấy. Mà nhà cũng đã chuẩn bị ng gv rồi chứ có phải ko ai chăm đâu. Chỉ nghĩ đến thôi mà cổ họng e đã nghẹn lại, nước mắt chuẩn bị ra rồi. Tự nhiên thấy sợ về đấy ghê gớm.ức chế quá. Làm sao bjo. Nói thật những lúc khó khăn vất vả e chỉ cần mẹ đẻ ở bên, cùng lắm bonuss thêm chồng thôi. Đấy mới là gia đình, là những ng mình thân thương nhấtHíc
     
  9. memiucon83

    memiucon83 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/6/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Dạo này lạnh ra phết, có mẹ nào đã mua quạt sưởi dùng lúc tắm cho bé chưa nhỉ? Nhà e k có đh 2 chiều nên chắc phải mua 1 cái. dưng mà e lăn tăn quá, k biết nên mua loại nào thì tiện lợi và an toàn? Mua quạt sưởi hay đèn sưởi nhỉ? Mẹ nào có kinh nghiệm vụ này tư vấn em với!
     
  10. bimiki

    bimiki TINH BỘT NGHỆ nguyên chất

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,600
    Đã được thích:
    1,353
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Thường thì con gái sau khi sinh bao giờ cũng muốn về nhà mẹ đẻ để được chăm sóc, và bản thân mình cũng thoải mái hơn. Nếu gia đình bên chồng không được thoải mái lắm, trong khi gia đình bên vợ lại đã thuê người giúp việc, mình nghĩ bạn nên thương lượng lại với chồng, xin chồng về nhà mẹ đẻ 1 thời gian sau khi sinh, khi bạn đã khỏe hơn, con cứng cáp hơn (khoảng 2-3 tháng) thì lại về nội, như thế tiện có người chăm sóc mà ông bà nội cũng ko phải vất vả. Còn chồng bạn thì cũng thể về nhà vợ ở 2-3 tháng trong lúc vợ vừa sinh để tiện chăm sóc vợ và con, đấy là bình thường mà ... ox mình trong thời gian mình đi học 6 tháng, đã chuyển về ở hẳn bên nhà vợ để mình tiện đi học đấy, sau 6 tháng học xong lại ra ở trọ ... Mình nghĩ bạn nên thuyết phục thêm ox :)
     
  11. me_soc_nhi

    me_soc_nhi Banned. Cẩn thận người này không trung thực!

    Tham gia:
    11/3/2011
    Bài viết:
    1,148
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Thật ra, mẹ chipram cứ xác định là kiểu gì cũng phải về ông bà nội 1 thời gian đi, vì gần như, chẳng ông bà nào ko đón cháu nội về cả, kể cả là trong lòng không muốn đi chăng nữa, nhưng vì sợ họ hàng thiên hạ, nên kiểu gì cũng phải đón cháu ít nhất 1 tháng cho nó "tròn trách nhiệm". Vậy nên, bây giờ hãy lên phương án sống chung với lũ. Mẹ nó mang cả GV về bên nội, chủ yếu là sai bảo GV thôi, ko phải nhờ ông bà nội nhiều, cho đỡ đi, mình cũng đỡ ngại. Còn lúc đó, có chuyện gì cũng nên bỏ ngoài tai hết. Mình dạo này cũng stress kinh khủng với những chuyện liên quan tới chồng và gia đình chồng. Có tối còn đi ngồi cafe một mình cho nó khuây khỏa. Nhưng nghĩ đến con nên lại cố gắng vui thôi. Mẹ chipram cứ nghĩ sống với ông bà có 1-2 tháng thôi, chứ có người còn phải sống cả đời cơ. 3 tháng cữ thì cố gắng xin về nhà ngoại đc ít nhất 1 tháng, chắc ông bà nội cũng đồng ý thôi.
     
  12. sealhappy

    sealhappy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    1,203
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Hai vợ chồng mình cùng quê ở Hải Phòng, nhưng sinh xong vẫn ở trên này vì sau một tháng đã phải đi học rồi. Đã xác định hai bà nội, ngoại sẽ thay phiên nhau lên trông cháu; nhưng chắc chủ yếu là bà nội thôi (vì các cụ nói cháu là cháu của bà nội mà). Sẽ trông cho đến khi nào bé được 1,5 tuổi gửi được nhà trẻ mới thôi. Nghĩ đến việc phải sống với mẹ chồng mà mình cũng thấy nản rồi đây này. Còn mẹ nó chỉ ở với bố mẹ chồng 1-2 tháng cữ thì mình nghĩ không vấn đề gì đâu. Như mẹ soc nhi nói kiểu gì cũng phải về bạn ạ, dù muốn hay không.
     
  13. Kiko_Junny

    Kiko_Junny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/12/2010
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Chị ơi, chè này uống ntn ạ? pha ntn? có khó uống ko ạ?

    thảo nào thấy mẹ nó kêu buồn trên facebook, chuyện về nội tháng đầu tiên cũng là lẽ thường, nhưng em nhớ đem theo cả giúp việc về cùng, để có cái j sai bảo cho dễ, ai dám sai bảo mẹ chồng chứ, để mẹ chồng làm hết thì ngại, mình làm thì vất vả ra. Các cụ cũng vì lo cho cháu và con dâu nên mới bảo về cho dễ chăm sóc, ko nói j thì lại bảo là ko quan tâm.

    Đấy là chưa kể sẽ bị bất đồng quan điểm về việc chăm cháu lẫn kiêng khem kia, cái đó mới đau đầu

    Em cứ về 1 tháng, rồi xin về nhà ngoại, mọi ng vẫn thế mà, chịu khó vậy
     
  14. me_soc_nhi

    me_soc_nhi Banned. Cẩn thận người này không trung thực!

    Tham gia:
    11/3/2011
    Bài viết:
    1,148
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Các mẹ có add FB của nhau à ? FB của các mẹ là gì vậy?
     
  15. Kiko_Junny

    Kiko_Junny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/12/2010
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Add nhau xoành xoạch hết rùi ý chứ, mẹ nó add tớ đi, rồi tớ sugguest đến page của các mẹ khác :)
    của tớ là "kiko_junny@yahoo.com" nhé
     
  16. Kiko_Junny

    Kiko_Junny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/12/2010
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Các mẹ ơi, sắp nằm ổ hết đến nơi rồi, các mẹ đã ngắm dc ai để thuê tắm cho con chưa? và giúp việc thuê theo giờ nữa? các mẹ cùng chia sẻ nhé, trong danh mục của mình mới có cô tắm bé thui

    Cô Thu - tắm bé (65k/lần): 0904408047 (pshn)
     
  17. chipram

    chipram Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/6/2011
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    e ở nhà gần như cả tuần vì mưa gió rồi. Tự kỉ quá. Muốn ra ngoài.
    À hôm qua e đi khám, bé con đc 3 kg 37w
     
  18. sealhappy

    sealhappy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    1,203
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Giá rổ cô này cũng hợp lý đấy mẹ Kiko; mình xin lưu lại nhé.
     
  19. Be Tin hin

    Be Tin hin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Cám ơn mẹ Kiko nhé. Em cứ tưởng nộp 1 cục để còn mang tiền đi theo hiii
     
  20. Be Tin hin

    Be Tin hin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Em cũng bị bắt về quê nội này, nhà em ở Phú Thọ,chồng quê Hải Dương, đầu tiên định đòi ở trên HN 1 tháng nhưng ko cho, túm lại bị bắt về quê chồng ở suốt 4 tháng này, sau đó thì khéo mà còn bị bắt ở quê luôn.
    Em cũng chưa biết ở cùng nhau sẽ phát sinh ra những việc gì, cũng hãi lắm ấy, vì đâu có thể nhờ vả mẹ chồng nhiều, mà đẻ xong yếu mà cố làm thì sau này skhoe kém đi,...vv rồi lại hục hặc nhau chuyên chăm con thế nào, nọ kia, cái lọ cái chai,,,,
    Mẹ đẻ em thì chưa nghỉ hưu nên không xuống chăm cháu hộ được rồi, 2 nhà thì xa nhau, cứ nghĩ đến cảnh có mỗi mình còn lại toàn nhà chồng cũng thấy tủi thân.
    Nhưng thôi kệ chị ạ, chị cũng nghĩ thoáng ra, đến đâu lo đến đó, chứ ai chả muốn ở nhà mẹ đẻ cho nó sướng. Như em từ hồi có bầu, mẹ đẻ suốt ngày gọi điện hỏi thăm, gửi đồ cho nọ kia, mẹ chồng hỏi thăm được 1 lần.
    Túm lại phải AQ mà sống thôi các chị ơi ^_^ ^.^
     

Chia sẻ trang này