Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bà đi đâu, hôm nay tui mới ra4nh vô oanh tạc cái rồi đi ra luôn nè!!! Riết tui thấy mình giống sao xẹt luôn!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà này tính đến nay chỉ mới có 5 ông bố thôi, tính cả em giai đấy, thêm 1 bố trẻ khoái nhậu cầy
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Khiếp dân miệt nào mà mồm miệng thế, chắc vợ nhà ngày nào cũng đựo 7căn chè ngọt lịm ròi Bưởi nhỉ!!! Mớii ta ngang nhà em, hình cái còn cái mất đấy!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ơ phải mem mới k nhỉ hay mem cũ chị k nhớ, em có péo cũng chả bằng chị đâu nên đừng lo, hì hì hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào mem mới nữa nè, tí chị chỉ lướt đặt gạch từng nhà thôi quá, sắp đói rồi đây!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ai bảo thế, diễn đàn mình k biết chứ nhà này ối em trẻ đẹp chưa chồng đấy, chưa kể các chị già xinh cũng" chưa bỏ chộc vui". Cứ tham gia cho vui," học kinh nghiệm", hì hì hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tham gia có 1 chân thì k được đâu, nhà này có cửa, tham gia 1 chân đóng cửa là kẹt à, hì hì hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cậu cứ chuyện. Tớ đàn ông coi zai đây cũng vô tám tám mấy chị nè. Cậu lo gì cứ tham gia hội cho náo nhiệt cánh tp. mình chứ.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hề hề. Bà chị trẻ Mr.Bưởi nhà tớ hơn 27 tuổi là số 4 đới. Hề hề. Thế bà chị nhà tớ nhiêu rùi.
Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Có cần vậy k, nói thế mem mới vào cũng chạy SUre luôn tội nghiệp, hổng ai cho SUre hù!!!