Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Chị tối nay về lại làm 1 nồi sốt vang để trong tuần ăn sáng với bánh mỳ hoặc bún sốt vang cho tiện và nhanh
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI mình trưa nay măm 1 bát con rượu nếp mẹ chồng nấu để ngâm rượu ăn đang say lử đử nè
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Em có vụ nàm ăn này mà đang lăn tăn quá.Muốn hỏi ý kiến chị em nhà mình . Em có quen một anh bạn học cùng lớp liên thông. Anh đấy có mối lấy đồng hồ - mỹ ký ở TQ . Loại cho teen hay chị em trẻ trung cũng ok.( Em nghe anh ấy giới thiệu thế chứ chưa thấy nó như thế nào ) .Anh đấy đang định thuê quầy bán ở chợ đêm. Hỏi em có muốn bán trên mạng ko anh lấy cho mà bán . Giá bán ra thị trường tầm 150k - 250k Ko biết có nên làm ko các chị nhỉ !
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Cái này thì em nghĩ là tùy chị, thực sự là do c đánh giá thị trường và nhu cầu của c em, thêm nữa khả năng có thể đảm đương là như nào.Mọi người có thể góp ý kiến, nhg c là người phải quyết định, vì ảnh hưởng đến chính bản thân c mà Em thì k dám ý kiến gì vì thực sự cái vụ đồ cho nữ em k hiểu biết lắm
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI tôi nghĩ là tìm cái khác bà ạ chứ đồng hồ có phải ai cũng thích đeo và lúc nào cũng có người mua đâu.tôi sợ tiêu thụ chậm đó.đấy là ý kiến của riêng cá nhân tôi còn lỡ may bà có duyên lại bán đc hàng thì sao?bà nên trực tiếp hỏi những người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng thì sẽ có câu trả lời chắc chắn hơn.nếu bà cảm thấy tự tin thì bà làm thôi.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI theo chị em nên thăm dò thị trường trước ,rồi đưa ra quyết định vì hàng này chị cũng ko dành lắm
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ngon quá, chẹp chẹp.......................vừa ăn mỳ tôm xong nghe thấy lại đói.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Cái này tui thấy nếu mà kiểu dáng đẹp thì rất ok bà ạ, còn kiểu dáng mà bình bình thì không ổn?
Thực sự tâm trạng mình hôm nay rất buồn! Mình vừa đi thăm cô bạn học cùng đại học đang nằm ở bệnh viện BM về, bị bệnh đột ngột và bệnh trọng, ko chữa được, sự sống giờ chỉ còn tính bằng giờ, bằng phút. 1 đứa con 4 tuổi, 1 đứa đang nằm trong bụng mẹ. con người luôn luôn phải đứng giữa 2 miền sinh - tử sao khi sông cứ phải bon chen, đấu đá nhau làm gì nhỉ!!!
Ðề: Re: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI chị ơi, khi ai phải trải qua ngưỡng cửa của tử thần mới biết quý trọng cuộc sống biết bao, lúc này tiền có là j? Em đã từng trải qua rồi, 1 năm về trứoc...tưởng chừng như k còn nhìn thấy mọi người...tưởng chừng ra đi mãi mãi...bjo..em đang làm những việc mà 1 năm trước em chưa làm, thậm chí có những việc em chưa từng nghĩ đến, bjo đã nghĩ đến, em k buồn, mà em sợ chị ah,,,,thực sự sợ...sợ người thân bên mình sẽ k còn bên mình nữa...sợ !
Ðề: Re: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Chị ấy bị bệnh gì vậy chị, và em bé trong bụng giờ ra sao liệu có thể nuôi mẹ bằng thở oxy đợi em bé đủ ngày, đủ tháng không ạ.
Ðề: Re: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Em nói đúng quá. Bình thường thì mọi người cũng hay coi thường sk lắm. Nhưng khi đã bị bệnh dù là ốm sốt thông thường cũng đã mệt mỏi lắm rồi, cũng đã mong chóng khỏi để còn ... abc... nữa là những trọng bệnh. Chị sợ 2 từ bệnh viện lắm. Thế bệnh của em ntn ? khỏi hẳn chưa ?
Ðề: Re: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Rồi còn em bé trong bụng thì sao ? có ảnh hưởng gì không ? Thương mấy mẹ con bạn ấy quá !
Ðề: Re: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI em k bị bệnh chị ah,,,,em bị tai nạn,,,mọi người tưởng em chết rồi cơ,,, hic hic