Chào cả nhà buổi sáng .Sáng nay vào nhà đc hội trưởng và bếp trưởng Lucifer đãi bữa tiệc văn chương lai láng luôn .Thế mới bít các bà mẹ cũng lãng mạn lắm chứ đâu chỉ bít cơm áo gạo tiền ,phải ko các bà mẹ . @ Mí hum nay thấy anhtuan,meruasusu,tianbaby và mẹ Cún&Beo chat với nhau vui quá ,rôm rả quá,chắc hum nay tranh thủ chat để làm quen .hihihihi
@ Lucifer ai cũng khen nước mắm em ngon ,chị cũng muốn thử nhưng ko có gì đổi làm seo bi giờ ?hehehe @ Lethanh1819 tháng này 2 chị em mình vượt lên chính mình cùng đi off nha em ,đi cho em bé dạn dĩ .Jumi rủ hoài nghiền quá đi thui . @ Anhtuan hum qua anh đi xin việc seo rùi ?
Chị ơi! Thương quá hai tiếng chị ơi, Người dưng sao lại chơi vơi cõi lòng. Đêm về ôm nhớ lạ không, Cách chi cái tuổi long đong chữ tình. Ghét ghê một ánh mắt nhìn, Tương tư thì cũng chỉ mình em thôi. Tiếng chị em thốt đầu môi, Lòng đâu có muốn nhưng rồi cũng kêu. Gió luồn kẽ lá đìu hiu , Chông chênh chân bước liêu xiêu buốt lòng. Biết mai chị sẽ có chồng, Diêu bông đành thả theo dòng nước trôi. Ngu ngơ một kẻ đơn côi , Tiếng yêu giữ chặt cho rồi người ơi! Bài thơ này anhtuan tự sáng tác năm thứ nhất đại học ( vì yêu pà chị năm thứ 4 í mà...)
Hic , vụ án mẹ chồng nàng dâu đến bao giờ mới chấm dứt đây , vợ với mẹ cứ gây hoài , chắc phải dọn ra ngoài quá, ai có biết ở Q4 có chổ nào cho thuê phòng chỉ giúp anhtuan với.
Tại người mở topic này vừa xinh đẹp vừa giỏi ,nên mọi người tham gia nhiệt tình như thế ,Ai buôn bán thì nhờ HT mở hàng nhe, sẽ đắt như tôm I ( cứ nhìn topic này là biết rồi Hội Trưởng xinh đẹp muôn năm Ọp tháng 6 này ăn mừng nhà mình lên tầng 4 Nha HT
Hì hì, đúng rồi, cố gắng đi chơi đi, chị Thanh thì kệ ở đâu cũng đi, đã đi chơi thì đâu kể xa gần anh tuấn: nếu ở quận 4 anh ko tìm đc thì xuống q7, quận 7 nhiều nhà cho thuê lắm.