Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Cả nhà mình ơi hay of vào trưa thứ 4 đi nhỉ để mình còn bon chen ngày nghỉ CN xanh
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Chào ngày mới ! CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGODONG9 ! CHÚC EM LUÔN TRẺ TRUNG HẠNH PHÚC VÀ SỚM BẮT ĐƯỢC RỒNG CON NHÉ ! (u)
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hôm qua đọc bài của chị Bingo về một người bạn...... em không thể comment nổi ... Nhưng mà giờ tâm trạng của em cũng chẳng khá hơn. Tại sao, sống chết, sinh tử chả ai mà biết được, sao lại phải bon chen tính toán, sao lại sống ích kỉ nhỏ nhen? Mấy hôm nay em thất vọng nhiều chuyện quá, việc này nối tiếp việc kia.....trong lòng cảm thấy bức bối, ước gì đc đứng ra giữa đường chửi thề như chi SN từng ước? Không hiểu bao giờ mới chấm dứt? Sao không sống mỗi ngày để yêu thương? Mong tình cảm trong nhà TBH luôn dạt dào - ít nhất cũng hãy là bến đỗ cho em mỗi khi rối bời thế này....
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Đã có lúc em ước như chị, ước rất nhiều và chưa bao giờ làm đc. Chúc chị mau bình tâm trở lại và bơ tất cả mọi thứ ko đáng nhớ nhé!
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Chúc mừng sinh nhật chị NGÔ!! -> -^.^ -<- Chúc bác sớm săn đc rồng con nhé!!!!!!! [video=youtube;rEc8rGonrQw]http://www.youtube.com/watch?v=rEc8rGonrQw&feature=related[/video]
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Em ơi chuyện cứ xả hết đi cùng HTB rồi bình tâm lại thôi ...con ng ai mà trả có lúc vui ,lúc buồn ,giận rỗi hờn ghen ...hi có thế thì mới có thêm sinh động ,mặn nồng trong cuộc sống chứ ...cứ lặng lẽ trôi ,cứ phẳng lặng mãi cũng thấy nhạt nhẽo lắm ,miễn sao nó chỉ là 1 chút thôi chứ đừng căng thẳng quá nhé ........HTB luôn là bến đỗ của mọi ng mà ....Chúc em trôi nhanh tâm trạng ko mong muốn
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Thứ nhất là chúc mừng sinh nhật đồng hương ngodong nhé! (mình chả bao giờ họp đồng hương nhưng cũng hay ngó nghiêng xem có những ai nói giọng quê bọ) Thứ nhì là ủng hộ ý kiến của chị mèo mập, thứ 4 off (ở đâu cũng OK) Hội mình thời kỳ này có nhiều người cần xả stress quá, không off cho nó tiêu hao bớt bực bội đi là bị viêm loét dạ dày, lại phải cầu cứu Bí ngô dài dài đấy.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI He he, em cám ơn chị Phượng! Giờ em đỡ hơn roài, có tí nắng ấm roài. Lại mún đi ọp với mọi ngừoi rồi đây!!!!!! ỌP đê!!!!!!
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Già ơi, có ai chuẩn bị bị đau dạ dầy thì già nhắn giúp em là từ từ hãy đau nhé Mùa này nhà em đông khách, làm nghệ mất thời gian lắm lại kiếm được ít xèng Mùa này em ngâm và muối chanh đào, nhanh - gọn - kiếm xèng hiệu quả hơn Hihihi...
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI bắt đầu biết mài dao cắt cổ rồi đấy Cứ bảo khách ăn chanh cho loét dạ dày đi rồi mua nghệ mật ong sau, nhỉ
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hihihi................. Già biết ko, đơn hàng nghệ viên của em giờ tồn đọng chắc phải hơn 1 tháng nữa mới trả hết hàng cho khách được. huhuhu...
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI thảm nào cô em yết kiêu ghê ....hehehe chuyển nghề thầy thuốc bắt mạch nữa đi em .....đã gửi nghệ cho tôi chưa cô,
Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI EM CẢM ƠN CHỊ NHIỀU tuần này of thì em ko đi được roài dạo này bị chiếu nhiều quá chớp thời cơ không chị này, bé này rõ khôn
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Chị ơi, đấy là em trả lời omami, chứ chị nhảy vô đòi vật em thì...... huhu, cho em xin cái cờ trắng...bảo toàn lực lượng.. H aha.