Nhà em ở gần Gò Ô môn thì phải. Em nhớ có một cái chổ làm đẹp, 1 tiệm hớt tóc chăm sóc sắc đẹp gì đó ngay mặt đường Huỳnh Tấn Phát, có 1 con hẻm nhỏ, đi vào là thấy miếng đất trống (là của em ^^) ở đó cũng có 1 dãy nhà cho thuê mới xây, nhưng em thấy nó nhỏ và giá hình như là 900k/ tháng ^^ Hì hì mà mướn ở đó thì em với chị Thùy có dịp 8888 nhiều rùi. Số nhà là hơn 400 nhưng ko nhớ rõ. Tình hình là sau 7/6 chắc tụi em sẽ lên đó 1 lần nữa và sẽ ghi lại địa chỉ ^^
hic, go ômôn xa quá , vợ anh lam o cau camelt , di lam xa ai ruoc 2 nhóc nhỏ....... khổ thân mập chưa.........
hic cái vụ này là gay lắm hen, ở giữa phải cực kỳ tế nhị hen...bên tình bên hiếu...lalala... đã đến lúc e chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thời nay rùi đó Tuấn ui
Chị ơi ! em có cha mẹ nhưng ko sống gần từ hồi nhỏ, giờ vì công việc nên em mới dọn về nhà mẹ em ở hơn tháng nay , ở nhưng vẫn phụ tiền nhà , tiện điện giống như người trước đã mướn . Vợ chồng em tự lực từ lúc mới cưới nhau đến giờ , em về mẹ em ở chỉ là giải pháp 1 thời gian thôi , nhưng em ko ngờ mâu thuẫn xảy ra sớm quá............
Hi lethanh, nãy giờ lo cập nhật thông tin từ nhà mình mà không biết lethanh nhan, xin loi nhé. Mới 3-4 ngày không vào nhà mà đã mất vài chục trang rùi. Công nhận nhà mình 888 giỏi... he he
hì hì chị ơi đất nhà em ko bán ạ, nhưng cạnh miếng đất của em còn 1 miếng đất trống ko biết của ai ^^ để em xây nhà lên đến ở rùi hỏi coi miếng đó của ai rùi chị mua ở cạnh nhà em nhớ ^^
@all sắp tới ngày phải nhờ vả các bà mẹ thân yêu rùi đây... phải PM cho các mẹ thui @bapluoc đàng gái ơi, đâu mất tiêu òi, lâu quá hõng gặp, miss miss.. @jumi jumi ơi, tình hình nước nôi vẫn cứ thế hả mẹ jumi? cố lên nhé, có nhà mới rùi thì sẽ hết cực, hic thảo nào mẹ jumi cứ thức khuya hứg nước nên giữ phôm chuẩn thế. @lucifer nhớ cái vụ đổi đổi nhé mẹ nó, chừa mình 2 phần nước mắm đê.
Hì ...hì, chị hỏng có vàng, hỏng có thịt ...nạc, chỉ có mỡ thui (mập mà nhiều mỡ lém), đổi được hông em ???
Bài thơ này anhtuan làm khi người yêu đi lấy chồng năm anhtuan 23t Anh nhớ những nỗi nhớ xa xăm, vào những chiều không nắng, Những buổi chiều mệt mõi, thẫn thờ sau rặng liễu đìu hiu. Đôi mắt buồn thiu, đêm len dần qua cửa sổ, em khóc để cho ai, cho anh hay là giả dối............ Làm sao nên nỗi...? Anh lỗi lầm gì em nỡ nói chia tay.... Thôi! Bỏ đi em, Anh đâu đủ giàu để làm môi cười sung sướng, Bỏ đi em ,.. Anh chỉ có ráng chiều trên đọt sóng mênh mông.. CÒn nhớ phải không...? Anh biết em còn nhớ, Đâu phải riêng em có nỗi buồn muôn thuở... Đâu phài chỉ riêng em nức nở, Anh cũng nuốt lệ vào lòng.... Để nhớ.... Mênh mông.......... Bài thơ này chưa từng ai biết , chưa ai đọc kể cả bà xã anhtuan , hum nay súc cảm dạt dào nên nhớ lại mà post lên...........
Buổi trưa có 2 mẹ con nên lười nấu cơm lắm, chỉ nấu cháo cho thằng nhỏ thui hà...ăn cơm tấm Thuận Kiều...