Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị ui thứ 7 em vẫn đi học đó. Em chỉ nghỉ CN thui ah. Hôm nay mẹ em định mua đồ cho em nè, mà trời lại mưa haizzz... Anh hok có ngủ nướng đâu nha. 7h là anh dậy mang balo đi học rùi đó nhen Ủa mà em ở đâu vậy? Có ở HN cùng anh hok? Hôm nay mưa gió bão bùng quá trời. Vậy là em sắp có đồ mới rùi phải hok? Sướng nha. Anh cũng sắp có quần áo mới rùi, vì quần áo cũ của anh bị chật hết rùi nè.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ủa thứ 7 em vẫn phải học sao Ken ? sao mẹ hok cho em ở nhà vậy ? à chị biết rùi ...tại em ở nhà quậy quá mẹ chịu hok nổi nên cho em đến trường ngày thứ 7 lun phải hôn ??? . Trong chị sáng cũng mưa nhưng xíu rùi tạnh hà ..giờ thì nắng khiếp ...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihi em ở Quảng Ninh mà anh ui,chừng nào xuống Hạ long thì ới em nha!mà qnh qua nhà em coi hình nhéhttp://www.lamchame.com/forum/showthread.php/319547-Con-là-Nấm-lùn-đây-ạ!/page44
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mẹ Ken ơi, mùa lạnh đến rồi đó. Mà nhà Ken ở trong Nam hay ngoài Bắc vậy?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihih chị nói trúng phóc lun òy đó. Mẹ em chỉ muốn cho em đi học cả tuần thui. Ở lớp các cô nói em ngoan lắm, vậy mà về nhà là phá ko ah.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ở HN nè. Mấy hôm nay lạnh rùi, Ken đi học phải đi tất, mặc áo ấm rùi đó.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihi giống chị rùi ...ở nhà 2 ngày cuối tuần chị cứ léo nhéo vầy nè .." mẹ ơi buồn quá , chán quá ..chở con đi chơi đi ..mẹ đt rủ bạn con xuống chơi đi mẹ ..v..v... " mẹ chị phát bực với chị lun đó em . Dạo này HN lạnh sớm Ken hả ? em nhớc mặc ấm nha..à mẹ mua đồ đông cho em chưa Ken ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Dạ mẹ em mua đồ cho em rùi nhưng chưa đủ đâu. Vì trời lạnh lại kèm mưa nên quần áo lâu khô quá ah. Mẹ em phải mua thêm nữa mới đủ cho em mặc nè. Mà em lười gọi mẹ khi đi tè lắm. Nên mỗi ngày phải 3 4 bộ lận nè chị hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Ken bị ho có uống thuốc ko? Hèn chi Ken Ken thấy Anh ít lên thăm nhà. Ở HN lạnh, Anh Ken nhớ giữ ấm kỹ nha, Ken Ken trong Nam không lạnh lắm, nên vẫn tung tăng lắm ợ....
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihi ...sao tụi mình hay quá em hén ...ở lớp thì ngoan ơi là ngoan nhưng về nhà thì ...ôi thôi ....quậy phá tưng bánh lun đó ..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn KEN UI, MẸ EM ĐI NÓI XẤU EM KHẮP NHÀ KÌA, MẸ EM "MẸ MÌN" QUÁ HA, WA NHÀ ANH XEM HÌNH ANH VÀ CHỊ ANNIE NÈ, CLICK
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi Nghé có ảnh mới nha nha!! http://www.lamchame.com/forum/showt...nh-khắc-đáng-nhớ-của-Nghé-còi-đây-ạ!!!/page42
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken yêu ơi ,nghe nói em đi học ngoan lắm phải không ? Mẹ anh vẫn chưa về , gọi điện về nhà nói anh biết thân biết phận lắm , không quậy gì hết đó , ngoan hết nhẽ lun. Mẹ anh đã up hình đi Ninh Chữ , mời em qua xem nha.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh hết ho rùi, cảm ơn Kenken nha. Sau 1 tuần trời mưa dầm dề, hôm nay trời đã hửng nắng hihih
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Woa bố mẹ anh vẫn chưa về mà vẫn up hình Ninh Chữ hả? Chắc là mẹ nhớ anh lắm đấy. Anh ngoan nha, bố mẹ sắp về rùi đó
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em qua xem rùi. Anh chị đi chơi vui quá, còn em ở nhà ngồi ngắm trời mưa qua cửa sổ huhuh
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Sáng nay Ken đi học ngoan hôn nè ? mẹ em sắp đi làm rùi Ken hén ...HN vẫn lạnh hả Ken ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn nghe nói HN hết mưa rùi hả a Ken, thời tiết có lạnh k a? dạo này a đi học có ngoan k, có '' cua'' dc bạn gái nào hok ji?hì
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn HN hok có lạnh lắm đâu chị ơi. Nhưng mà lúc chập tối có 1 trận mưa rào thiệt to. Em và mẹ chơi ngoài sân mà cũng hok kịp chạy vô nữa. 2mc ướt như chuột lột hihih. Em lại còn thấy khoái chí nữa chứ