Yêu người ngoại quốc qua internet...!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ruby_88, 9/10/2011.

  1. ruby_88

    ruby_88 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/10/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Xin chào mọi người, em hiện 23 tuổi, cách đây không lâu em có quen trên mạng 1 người singapone (gốc mã lai), 35 tuổi, đang là kỹ sư, sinh sống tại sing. Chưa một lần gặp mặt nhưng tụi em đã nói chuyện rất nhiều,rất tự nhiên, cởi mở, trao đổi webcam. Có vẻ như anh là người rất ngọt ngào và lịch thiệp. Số là cuối tháng này..a có gợi ý là sẽ về việt nam gặp em, rồi cùng đi du lịch 2ngày. Theo mọi người em có nên đi không? em rất thich anh, nhưng lại sợ tình yêu qua mạng. xin cho em ý kiến, thanks mọi người!!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ruby_88
    Đang tải...


  2. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Yêu người ngoại quốc qua internet...!

    Chị nghĩ là e ko nên đi...Nghe e kể chuyện mà chị thấy e vẫn còn ngây thơ quá. Nếu e mà đi du lịch với a ta thì e tin người quá đấy, cẩn thận bị bắt cóc bán sang Trung Quôc nhé. Nói vui vậy thôi, e ko thấy nhiều cô gái bị lừa qua mạng à phải rút kinh nghiệm cho bản thân chứ...
     
  3. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,136
    Đã được thích:
    1,706
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Yêu người ngoại quốc qua internet...!

    đừng dại mà đi. Không ai biết trước được điều gì đâu, hơn nữa lại bất đồng về ngôn ngữ, có chuyện gì xảy ra con gái luôn là người thiệt thòi hơn cả. Nếu có cảm tình, bạn nên để thời gian test lại mối quan hệ của bạn với anh chàng đó, lúc đó hãy quyết định,
     
  4. thanhpk_vn

    thanhpk_vn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/6/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Yêu người ngoại quốc qua internet...!

    Con gái bây giờ dễ dụ nhỉ - bùn quá
     
  5. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,306
    Đã được thích:
    323
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Yêu người ngoại quốc qua internet...!

    ờ ,chả bit ai vs ai tự nhiên cái nó dụ là theo à.................
     
  6. mebaotram09

    mebaotram09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Yêu người ngoại quốc qua internet...!

    Với những mối tình thế này thì phải cẩn thận không thì cái thiệt lại về bản thân đó bạn.
     
  7. ruby_88

    ruby_88 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/10/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Yêu người ngoại quốc qua internet...!

    thanks người nhiều lắm...e sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ nay!
     
  8. tinhyeulala

    tinhyeulala hội rắn 89

    Tham gia:
    17/11/2011
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Yêu người ngoại quốc qua internet...!

    chồng chị bảo " nếu cái thằng cu ấy ( à không,cái chú đấy) mà không có ý định lừa em ,thì đem đầu chộng chị ra mà chặt " .đây là chị trích nguyên văn nhá,không chỉnh sửa nhá ! cẩn thận em á
     
  9. cutekids_shop

    cutekids_shop Momma baby

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    1,216
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Yêu người ngoại quốc qua internet...!

    Không tin được, phải cẩn thận, cảnh giác......... .......
     
  10. Xoài xanh

    Xoài xanh Thành viên mới

    Tham gia:
    29/8/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Yêu người ngoại quốc qua internet...!

    Gặp thì gặp thôi chứ đi chơi tận 2 ngày thì không chơi bời được rồi. Các bạn bên đó ngọt nhạt và thực dụng lắm.
     
  11. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,228
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Yêu người ngoại quốc qua internet...!

    Em gái! Nên cẩn thận một chút em ạ,bởi các thông tin về chàng trai đó chỉ là thông tin một chiều,em nghe họ nói và tin,chứ em có kiểm chứng được ko?
    Ko phủ nhận là đã có những tình yêu qua Net mà thành. Tất cả các kênh làm quen đều tốt,nó có thể cho ta bạn bè tốt,hay bạn đời nữa. Người tốt và người xấu thì trong đời thực cũng đều có và trên Net cũng như vậy,điều quan trọng là cảm nhận khi gặp nhau trưc tiếp! Webcam chỉ cho em nhìn thấy hình ảnh chứ ko phải cáii nhìn thực tế,và câu chuyện qua chat hay điện thoại thì ai cũng có thể nói một cách lịch thiệp được như nhau cả. Ở đây chị ko khẳng định bạn em là người tốt hay xấu,mà chỉ khuyên em nên gặp rồi hãy quyết định,nhưng dù gì thì cũng ko nên đi qua đêm với họ một cách nhanh chóng như vậy nếu em muồn thiết lập một mối quan hệ nghiêm túc!
    Chúc mọi điều tốt đẹp với em!
     

Chia sẻ trang này