tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi meiukun, 5/10/2011.

  1. meiukun

    meiukun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    1,169
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    cả nhà ơi, em xin close topic ở đây nhé
    tất cả em ngẫm ra một điều - một điều nhịn là chín sự lành
    mỗi con người đều có cái tôi của riêng mình, hãy cố gặng giảm bớt cái tôi xuống, nghe 1 tai, nhìn một mắt
    chúc cả nhà ai cũng đều được hạnh phúc trong gia đình riêng của mình nhé
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meiukun
    Đang tải...


  2. meiukun

    meiukun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    1,169
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    mới lấy chồng chưa đầy 2 năm mà em đã cảm thấy ức chế lắm rồi, tại sao lại có những quan niệm cổ hủ lạc hậu còn ăn sâu vào nếp sống của dân ta thế nhỉ, lấy chồng là phải theo nhà chồng, bố mẹ chồng lúc nào cũng nghĩ xem con dâu phải thế này, phải thế kia với mình, sao không nghĩ xem mình sống với nó đã tốt chưa
    hôm qua em và chị bạn ngồi nói chuyện mới chốt ra được 1 điều
    bmc với con gái ông bà thì lúc nào cũng nghĩ nhà thông gia có phúc lắm mới có được con gái mình về làm dâu, suốt ngày kể lể nhà họ sướng, rồi chê bai thông gia
    bmc với con dâu thì lúc nào cũng nghĩ nó vào được nhà mình thật là phúc của nó, nó đã tử tế với mình chưa nhỉ?
    sao không nghĩ, có cái gì ngon, có gì tốt đẹp ông bà toàn dành cho con gái, cái gì hay tử tế cũng con gái, nhưng cái gì cần thì nghĩ ngay đến con dâu
    con trai có gì chống đối lại là nghĩ ngay con dâu xui
     
  3. MEPHUONGDUNG

    MEPHUONGDUNG Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    em thì không có ở với bmc nhưng tính em vốn thẳng thắn cái gì không đúng em sẽ nói ra chứ không nhịn được,nói chung ai cũng có nổi khổ của mình. mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở mà chị,những con người với cá thể khác nhau sống với nhau ắt có chuyện này chuyện kia,ở gia đình bm mình thì mọi người đã quen lối sống của nhau thì dể thông cảm cho nhau,còn với nhà chồng thì lối sống của mình hoàn toàn khác họ nên dễ sinh ra mâu thuẫn.
    nói thì nói vậy chứ như em ở với mẹ ruột cũng mâu thuẫn đó.với chồng cũng thế chị à,chẳng qua với chồng thì mình có quyền nói ra,có quyền cho ý kiến của mình cho chồng biết nên cũng hiểu nhau và thông cảm cho nhau,vì vậy mà mâu thuẫn cũng dần qua đi chứ k động lại trong lòng mình.
    chị cố lên nhé!chúc chị có được cuộc sống thoải mái hơn ở nhà chồng chị nhé!
     
    biglivetame thích.
  4. meiukun

    meiukun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    1,169
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    cảm ơn nàng nhiều nhé, chuyện bức xúc thì đúng là giải toả không gì nhanh bằng cách tâm sự với chị em, nói cũng chỉ để nói chứ chuyện muôn thủa có bao giờ thay đổi được
     
  5. traitimden1211

    traitimden1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2009
    Bài viết:
    1,633
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Mẹ nó thế này vẫn còn nhẹ nhàng lắm , MC tớ còn '' tuyệt vời '' hơn nhiều - trước mặt mọi ngừoi thì cứ nắm tay nắm chân con dâu rồi giả vờ như kiểu thân thiết lắm - sau lưng thì ôi thôi rồi - suốt ngày đi bêu xấu với hàng xóm , họ hàng , và tất cả những người quen của nhà tớ - tớ ốm nghén 3 tháng đầu sụt 5kg mà bà bảo tớ giả vờ , lên chăm đẻ thì suốt ngày rau muống luộc với đậu phụ , cà pháo . Hàng ngày tớ đưa tiền đi chợ ( 200k) thì ko lấy nhưng tối về lại đòi tiền đi chợ ( 500k) của chồng tớ , bà bế cháu thì cứ thấy cháu ỉa đái thì bế đem trả rồi trốn đi đâu mất , tớ đi làm nhà nước ( 1 công ty cũng khá lớn ) thế mà bảo với mọi người ở quê là tớ lang thang vật vờ ở HN , rồi toàn ăn bám chồng .... ặc ặc , còn ti tỉ chuyện nữa , mà chắc kể ko bao giờ hết chuyện ......
     
  6. Meocyeu

    Meocyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    ôi chán thế, mỗi người một cảnh, tớ chả buồn kể nữa, kể ra cả ngày không hết, nói tóm lại "tự do muôn năm", con cái tính gì nó xấu thì bảo nó giống mẹ nó, còn cái gì nó tốt thì bảo giống ... ông bà nội
     
  7. meiukun

    meiukun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    1,169
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    mẹ chồng chị thế còn sướng ý, ít ra bà ý còn thể hiện rõ, đằng này mẹ chồng em khéo lắm, với ai cũng tỏ ra thương yêu, làm mình bức xúc cũng chả dám thái độ với ai, hic hic, với chính chồng em mà bà ý còn nói đạo đức, stress lắm mẹ nó ạ
     
  8. phuongle_204

    phuongle_204 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/9/2011
    Bài viết:
    4,387
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    đọc mà nản nhỉ..hic
    mẹ nó nên nghĩ cho bản thân mình chút đi ko lại thiệt thòi
    mình cứ làm đẹp bản thân và tự tìm niềm vui cho cuộc sống của mình
    chứ nhà chồng như vậy rồi thì cũng chả làm thế nào khác được
    quan trọng là chồng mình thui...
    chúc mẹ nó lun lạc quan
     
  9. dinhthuong

    dinhthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/6/2010
    Bài viết:
    1,012
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    ôi đàn bà! khó mà thoát kiếp ước gì mình là cơn gió để được bay lượn nhỉ
     
    shop_Ôhay thích bài này.
  10. Trau xinh xinh

    Trau xinh xinh B.dày QuánGánh-0983985368

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    3,548
    Đã được thích:
    1,030
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Cố lên các mẹ, mỗi nhà mỗi cảnh, nên chẳng ai bảo ai phải làm sao cả, hic, nhưng mà đọc các bức xúc của các mẹ thì thấy cũng bức xúc theo ý, huhu
     
  11. meiukun

    meiukun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    1,169
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    cứ bảo phải yêu thương, phải hòa nhập, phải thông cảm, phải tha thứ
    nhưng rõ là mình bước chân vào nhà họ, mình là người thân cô thế cô, chính họ phải là người mở lòng thông cảm, tha thứ, giúp mình hòa nhập. Nhưng sự thật là họ cứ soi mói, vụ lợi để cho cô con dâu nào về nhà chồng ban đầu thì đầy ắp tình yêu thương sau thì đầy ắp sự hận thù. Tại sao vậy nhỉ?????????????????????
     
  12. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Tớ thì k biết sướng hay khổ nữa vì được cả bố chồng và mẹ chồng cùng toàn thể nhà chồng nhìn chung khá tốt, hiền lành chân chất đúng kiểu quê. Nhưng tớ thề có kiếp sau hoặc sau này con gái tớ lấy chồng sẽ loại ngay những anh ở quê ra.

    Tớ k chê người quê nhưng chính cái lề thói sống phải biết trên biết dưới, biết nhìn trước ngó sau của họ hàng, của hàng xóm và thậm chị BMC mà nhiều phen tớ đến khổ. Tớ kể một vài dẫn chứng nhé.

    Khi con gái tớ được 10 tháng, 2 VC tớ cho con về ăn tết quê nội. Đúng thời điểm đó con tớ nó lạ người, bám mẹ hơn đỉa, về quê được mấy hôm mà chị mẹ và mẹ. XIn lỗi, tớ đi vệ sinh 5' mà con tớ ở với ông bà khóc ngằn ngặt, inh ỏi nghe xót cả lòng. Chính vì con bám mẹ quá mà tớ gần như k làm được việc nhà. Từ quét nhà, nấu cơm rửa bát k phải động tay. Tớ ngại với BMC, ngại với mọi người trong nhà lắm, nhiều khi xông xáo lao vào định làm cái này cái kia thì con bé bắt đầu khóc thảm thiết, vậy là mọi người bảo " Thôi trông con đi, k phải làm đâu". Tớ tưởng chuyện như thế k có vấn đề gì. Sau khi về nhà được 1 tháng, em dâu bên đằng chồng tớ gọi điện ra nói chuyện một hồi rồi nhắc nhở tớ ý là mọi người chưa bằng lòng với tớ về việc không xông xáo việc nhà. Tớ nghe mà buồn rơi nước mắt. Trước khi nói ra câu đó họ phải nhìn lại bản chất con người tớ từ trước đến nay thế nào chứ. Gái phố, ăn sung mặc sướng quen rồi đến khi lấy chồng quê, tớ k ngại bất kỳ việc gì dù bẩn thỉu nhất ở nhà chồng. Cũng thức khuya dậy sớm như ai làm việc nhà. Vậy mà chỉ vì con bé mà họ k thông cảm cho tớ.

    Nữa, tớ chuyên gia cáu con là đánh bôm bốp. Hôm về quê ru con ngủ mãi k được tớ quát con choe chóe ( tính tớ nóng lắm). Con bé khóc ầm lên, BC tớ chạy vào dỗ cháu. Tớ k muốn khi tớ đang mắng con thì k ai đựoc vào dỗ dành nó, sau này con bé lại nhờn, ăn vạ nên có bảo là " Ông cứ kệ nó, để đấy con cho nó một trận". Thế mà ông điên lên đập bát loảng xoảng, cho rằng tớ hỗn, tớ giận gì ông nên có thái độ " Giận ông, chém con". Rồi cả nhà náo loạn lên. Chồng tớ cũng k thèm mở mồm ra thanh minh hộ tớ là tính nó vẫn nóng thế, ở nhà nó đánh con suốt ngày ấy mà chứ nó k có ý là giận dỗi gì ông bà nên quay ra đánh con đâu. Sau chuyện đó, mấy ngày tết nhà buồn như có tang. Chuyện lan ra trong họ hàng, tớ tự dưng thành đứa con dâu vô lễ. Tớ chỉ công nhận là tớ cư xử k khéo chứ k phải tớ vô lễ.

    Còn đầy chuyện kiểu như thế nhưng thời gian có hạn và sợ các mẹ chán đọc nên tớ chỉ chia sẻ thế thôi. Buồn một cái là sau hàng loạt sự việc như vậy tớ đã k còn được một số người trong nhà chồng yêu quý như trước vì họ quy kết rằng tớ thế này thế nọ. Mỗi lần về nhà chồng, họ k còn mặn mà nồng nhiệt như trước mà rất gượng gạo.

    Tính tớ rất thẳng, sau những chuyện đó tớ đã thanh minh nhưng có vẻ k ăn thua. Thôi vậy, tớ đành chấp nhận mình là người xấu xa như thế vậy.
     
  13. meonho

    meonho Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/8/2007
    Bài viết:
    1,025
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Em ơi có 4 ngày chồng em đi công tác mà em đã thấy khó quên rồi, chị thì những 7 tháng trời cơ em ạ. Bọn chị cưới được 1 tháng thì chồng chị phải quay lại Đức làm việc cho hết hợp đồng. Trước lúc chồng đi, chị cũng năn nỉ ỉ ôi nhờ chồng nói với MC cho chị về nhà mẹ đẻ ở (vừa tiện đi lại - cơ quan chị ở đường Âu Cơ, nhà mẹ đẻ ở Lò Đúc, còn nhà chồng ở tận Linh Đàm - vừa đỡ buồn). MC phán 1 câu xanh rờn: cưới dâu về để sai bảo chứ không phải cưới về rồi lại cho về nhà bố mẹ đẻ.
    Thế là chị ngày ngày bụng mang dạ chửa, phi xe máy từ Linh Đàm lên tận Âu Cơ đi làm rồi chiều lại đi về, thời gian đó còn chưa có quy định đội mũ BH (cuối năm 2006), thế mà bố đẻ chị thương con gái, sợ con đi xa thế nguy hiểm nên cứ mua mũ BH bắt chị đội đấy (điểm này đáng lẽ chị phải được nhà nước tuyên dương mới đúng). Mãi đến khi chị chửa 7 tháng thì chồng mới hết hạn hợp đồng về nước. Mà thời gian đó không những đi lại vất vả mà ăn uống cũng chả ra gì, buổi trưa thì ngon lành vì ngày nào chị cũng rẽ qua nhà mẹ đẻ lấy cặp lồng cơm mang đi làm. Còn buổi tối thì ôi thôi, chỉ toàn thịt luộc và rau luộc, bữa nào cũng như bữa nào (chỉ thay đổi thịt ba chỉ, thịt chân giò hay thịt mông, còn rau thì toàn rau muống với rau bắp cải). Thế nên chiều nào đi làm về chị cũng rẽ qua nhà bà ngoại, 1 phần để gửi lại bà cặp lồng để bà chuẩn bị cho bữa trua mai, phần thì còn la liếm 1 chút thức ăn chiều nhà bà ngoại. Đến khi về nhà chỉ ăn thêm 1 bát là ổn.
    Con chị đẻ ra được 4.5kg, mẹ chồng tự hào lắm, ra cái điều ta đây chăm con dâu giỏi. Cứ nghĩ lại mà thấy nực cười.
    Nhưng hay nhất là đoạn này: chị cũng không có ý định nhờ mẹ chồng trông cháu nên mới thuê osin (trước khi chị sinh 1 tháng). Thế nhưng mẹ chồng chị lấy cớ không thích người lạ ở trong nhà nên đuổi osin đi. Khi chị sinh cháu được 4 tháng thì phải quay lại làm việc, mẹ chồng chị mới lên nói với bố mẹ đẻ chị: thôi thì ông bà còn trẻ khỏe, ông bà trông cháu cho con, chúng nó đỡ mất tiền thuê osin. Hay thế đấy em ạ! Cho nên chị ở nhà ông bà ngoại từ hồi đấy đến giờ (5 ngày trong tuần, thứ 7-CN được nghỉ thì lại phải về làm osin hầu hạ nhà chồng).
    Có đôi dòng chia sẻ cùng em. Cố lên mà sống, vì con thôi em ạ.
     
  14. nguyetanh_kt

    nguyetanh_kt 0979 886 860

    Tham gia:
    28/4/2011
    Bài viết:
    3,682
    Đã được thích:
    737
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    nhà chồng, càng nói càng chán, tuần rồi ức chế cả tuần không làm việc được đây.hic. đấy là vợ chồng tớ còn sống riêng, chỉ phải điều là vẫn phải lo cho bố mẹ chồng, trong khi chồng là con út, thằng anh trai vẫn ngay sau nhà. thế mà mình tốn tiền cho ông bà ấy sướng thế mà cứ mâu thuẫn tý lại dọa đuổi ra khỏi nhà, mệt. nhà nghèo khiết, không vì chồng và con có mời mình cũng chẳng buồn về,bực mình mà.....
     
    BesHoai thích bài này.
  15. nguyetanh_kt

    nguyetanh_kt 0979 886 860

    Tham gia:
    28/4/2011
    Bài viết:
    3,682
    Đã được thích:
    737
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    tờ nghĩ thôi mình cứ làm người xấu cho dễ sống. Như bà chị chồng tớ đây này, về chẳng bao giờ chào hỏi bố mẹ một câu, dạy con không chào ông bà thế mà bố mẹ chồng tớ sợ nó như gì ấy, chẳng dám nói. Còn tớ hả, ngoan ngoãn quá, nên thỉnh thoảng vẫn nghe được hàng xóm bảo có người bảo mình thế này thế kia. Nói chung là nếu tớ xấu tớ đỡ phải để ý tới hành động của mình, nếu tớ xấu tớ sẽ không phải quá vất vả với gia đình chồng như thế.
     
    BesHoai thích bài này.
  16. MeLanXinhXan

    MeLanXinhXan 3T & 2L - Hội Mậu Ngọ

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,691
    Đã được thích:
    2,765
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Chán cảnh này lắm , trước đây chồng cứ bảo nhịn bmc một tí đã sao ? lấy gì mà thiệt , thành ra cứ ôm mãi trong bụng . Giờ sắp đến lúc nổ tung đây .
     
    BesHoaichipngoan thích.
  17. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Ối ối nàng ơi, cho tớ bắt tay nàng cái. Sao lại như chuyện của mềnh thía này hả trời.
     
  18. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Dọa đuổi thì đi luôn, không về nữa, thi thoảng làm nghĩa vụ tí thôi,
     
  19. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Nhưng cơ mà tớ muốn xấu tớ cũng chẳng xấu được bởi vì bản chất của "tớ" vốn ngoan ngoãn mà! :D
     
  20. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Thía hả, lúc nào mẹ nó kể tớ nghe xem nào. Tớ còn ối chuyện kiểu thế cơ. Tớ chán sống kiểu lúc nào cũng phải khép nép, nhìn trước ngó sau lắm rồi. Giữ ý giữ tứ quá thì làm sao mà sống thoải mái tự nhiên được. Mà khổ, giữ ý rồi, biết ý rồi mà vẫn còn bị soi và bị mang tiếng đấy.
     

Chia sẻ trang này