vậy thì ox nhà bà có lý do riêng rồi nhưng tôi nghĩ họ chỉ là bạn bè mà thôi thực ra tôi cũng ko biết nói như thế nào nhưng nếu chuyện xảy ra từ lâu rồi thì bà phải tìm hiểu nguyên nhân xem mà ox nhà bà cũng thật thà đấy chứ vì vẫn msm cho ng i cũ mà để cho bà biết thì ông ý quang minh chính đại chứ sao, nhở ngươi kia gặp khó khăn nhờ ox nhà bà giúp thì sao?
nói chuyện với bà, tôi thấy nhẹ lòng hẳn. tks bà lắm lắm...tặng bà bài hát :-({|=....hehehe...hum qua tôi nói chuyện thẳng thắn với xã nhà tôi về chuyện sms này nọ.. xong rồi bà ah...cảm ơn bà nhìu hen....
Con Len nhà tôi có 1 cái tật nhỏ ở tay, hôm thứ 2 vừa rồi vào khoa chỉnh hình Nhi để làm tiểu phẫu, bây giờ đang bị bó bột.
Thằng lớn nhà mình ở nhà 1 mình thôi, trưa tự lấy cơm ra ăn, nấu sẵn rồi chỉ việc xúc cơm, thịt hấp trong nồi ra , canh 1 bát thì nấu để sẵn ở bàn rồi. Hôm thì ăn xôi hôm thì ăn bánh chưng rán...nhưng nó ăn cũng lười lắm. Trưa mình ko về được với nó đâu, mệt lắm. Ngoài h đi làm thì coi như chúng nó hành mình tất cả time còn lại. Nhà ko có osin mệt lắm, đang sắm vai osin cao cấp đây! Hầu 3 bố con nhà nó đang sắp die đây!:? Thằng bé thì chưa đi học vẫn ở nhà bà ngoại trông nên ko thể cho thằng lớn sang đấy được, loạn nhà lên ngay! Đang định xin cho nó học ở trường Tuổi hoa ở Hoàng Ngọc Phách đây nhưng thấy trường đấy có vẻ khó khăn lắm mất 4-5tr mới được vào cơ, năm ngoái mọi người phải xếp hàng nộp đơn xin học từ 3h sáng để xin vào trường đấy đấy! Học trường tư thục bình thường thì mình ko thích vì ko gian của nó chật chội, tư thục cao cấp thì chưa đủ đô!:mrgreen:
ủa thế à, thế Len nhà bà đỡ chưa, ở trong viện 1 tuần như thế mệt lắm đấy, nhà tui cũng trải qua giai đoạn đó rùi. Chúc Len sớm khỏi bệnh nhé
Thương bé Len quá. Con cái có chuyện gì thì bố mẹ mất ăn mất ngủ đấy. Khổ ghê cơ. Bé chóng khỏe cho bố mẹ vui nhé.
ái chà chà nóng wá ta mấy ngày hè này nóng wá các mẹ rồng nhà ta có đi đâu tránh nắng nóng ko vậy? nhà tui cũng muốn đi lắm nhưng việc còn đang dở dang ko bjt có đi đc ko đây