Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hình thì nợ mai ngày kia nhé
    Về vụ máy khâu mini thì hiện em đang dùng máy secondhand hãng Brother 12 chức năng (hàng bãi Nhật), mua của anh Tùng số 24 Hội Vũ.
    May thích lắm nhưng em đang tham gia thi Ai khéo tay hơn bên wtt để nhăm nhe lên đời con máy đây.
    Dùng mày của anh Tùng thì yên tâm là bảo hành trọn đời luôn, gặp bất kì vướng mắc gì cứ alo hoặc mang máy đến để anh ấy sửa free, tính anh ý cũng rất dễ chịu.

    Gọi là máy cũ thôi nhưng so với tất cả những loại máy khâu em từng kinh qua thì thấy dùng máy này rất sướng, từ ngày mua cũng chưa từng gặp phải trục trặc gì. Nếu mẹ nó thực sự quan tâm thì em sẽ cho số đt nhé
     
    Đang tải...


  1. metramy

    metramy www.metramy.com

    Tham gia:
    10/6/2009
    Bài viết:
    9,268
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    OK . Mẹ nó tư vấn hộ chứ tớ mù tịt . CHo tớ xin số đt và địa chỉ .
     
  2. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị liên hệ theo số này nhé: Anh Tùng 090.491.2216
    Địa chỉ 24 Hội Vũ, trước khi đến chị gọi điện trước xem tầm nào anh ấy có nhà là tiện nhất, đến nơi gửi xe ở quán nước và đi lên cầu thang lên tầng 2
     
  3. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ôi, vào đây mới nhớ là mình quên chụp món ăn rồi, 2 vợ chồng chỉ chăm chăm chụp cái bánh SN :(
     
  4. tittom

    tittom Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    2,601
    Đã được thích:
    3,649
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Đẹp quá e ơi, nhìn cứ như váy hàng hiệu ý. Mẹ Ỉn siêu quá! Mà cho c hỏi khí ko phải chứ tình hình này cục gạch của Tôm Tít nhà c cách cổng nhà e mấy km rồi? hehe
     
  5. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em đăng nhập suốt từ sáng mà giờ em mới mò vào được. Em gọi cho họ đặt thứ 6 tuần này lấy vì hôm qua nhà ăn lẩu với cá ông ngoại đi câu rồi. Đặt trước 5 con chị ạ, thế mọi khi chị trữ tủ lạnh ăn dần thì chất lượng có giảm đi nhiều ko? Nên để trong bao lâu chị nhỉ?
    Một lần nữa cám ơn chị nhé, chị iu
     
  6. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    May váy voan công chúa (cách làm được đăng trên Đẹp online)

    Không quá khó khăn để con gái cưng có 1 chiếc váy handmade đẹp lung linh không thua gì những chiếc váy bán ngoài shop. Thậm chí nếu chưa có máy may các mẹ cũng hoàn toàn có thể khâu bằng tay bởi các chi tiết váy khá đơn giản, rất kinh tế đấy ạ

    [​IMG]

    * Nguyên liệu:
    - Vải thun lạnh màu trắng
    - Vải voan trắng
    - Vải phi bóng màu hồng
    - Kéo, kim chỉ

    [​IMG]

    - Cắt 3 miếng vải voan và 1 miếng vải thun lạnh thành hình chữ nhật (3 miếng vải voan có chiều dài bằng nhau nhưng đều lớn hơn chiều dài miếng vải thun, chiều rộng 3 miếng vải voan hơn kém nhau khoảng 2cm), may lướt một đường rồi rút chỉ tạo độ nhún

    [​IMG]

    - Dùng áo bé đang mặc để vẽ theo và cắt vải thành 2 miếng thân trước và 2 miếng thân sau để bé mặc đồ được êm. May tạo thành 2 chiếc áo rồi áp mặt phải vào nhau máy liền phần cổ áo (chừa lại phần tay áo). Lộn ra ngoài, khâu lược phần cổ, tay và 2 mép gấu áo để cố định cho dễ may
    Xếp 3 lớp voan theo thứ tự từ ngắn vào trong cùng lớp vải thun rồi khâu lược. Đặt vào giữa 2 mép áo rồi máy lại

    [​IMG]


    - Cắt xéo vải phi bóng thành 2 đoạn vải có bề rộng 2cm, chiều dài vừa với chiều dài tay áo, may bọc viền tay áo lại
    - Tiếp tục cắt xéo vải phi bóng thành đoạn vải có bề rộng 6-8cm, chiều dài tương đối để còn thắt làm nơ. May theo chiều dài và 2 đầu vải tạo thành dây nơ

    [​IMG]

    - Đính dây nơ vào váy và thắt tao hình

    [​IMG]

    - Mẫu mặc váy đây, nghịch như giặc. Lúc tươi tỉnh thì nó co chân, túm váy, quẫy đạp...chụp lia lịa mãi mới chấm được vài kiểu

    [​IMG] [​IMG]

    [​IMG]

    - Chụp nhiều quá, ko cho nó lăn lộn như ý thì nó nức nở

    [​IMG]

    - Lại phải dỗ dành các kiểu mới yên

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 25/10/2011
  7. tittom

    tittom Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    2,601
    Đã được thích:
    3,649
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chậc chậc, bài này gửi dự thi chưa e ơi? C thấy còn đẹp hơn cả bài trước ý. Lúc nào có link nhớ quăng lên đây để c sang vote nhé chứ c chẳng vào bên kia đâu. Mà rõ thương cho e, đúng là đẻ thuê rồi, nhìn cả Ỉn với Miu đều giống bố. :p
    Chim ngói c để rửa sạch, để ráo nước, gói riêng từng con xong cho vào hộp để ngăn đá, ăn đc trong 2,3 tháng đấy, giã đông xong ăn vẫn ngon lành e ạ.
     
  8. CHIP_08

    CHIP_08 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mẹ Ỉn ơi, bạn này có kiểu tóc chôm chôm hay còn gọi là tóc nhím giống bạn Chíp 100% luôn. Bạn Chíp đến gần 1 tuổi mới xẹp tóc được một ít đấy. Cái tội là do thường xuyên cắt cua nên tóc càng cứng càng dầy. Bây giờ 3 tuổi rồi mà cả người chỉ nhìn thấy tóc thôi (mà sau lưng vẫn nhiều lông tơ ghê). Nếu mẹ Ỉn cần để bữa nào mình gửi ảnh Chíp ngày xưa cho mà xem tóc bạn nào xù hơn, bạn nào nhìn giống boy hơn he...he...
     
  9. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Đọ đê, ha ha
    Lúc đầu tóc em Miu dựng nhưng mềm tơ, em nghĩ để dài thêm chút là nó sẽ xẹp xuống, nhưng mọi người cứ bảo cắt tóc máu đi, thế là kết quả nó còn cứng và dựng hơn cả ban đầu. Giờ moị người lại giục, em ko cắt nữa đâu
     
  10. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em gửi rồi, vừa đăng xong nhưng thiếu mất cái ảnh Miu diện. Đang pm cho BTC để bổ sung chị ạ
    Cái váy trc là em may chơi, show chán chê rồi mới biết bên kia có cuộc thi thì tiện công gửi luôn, mà dập dình mãi mới gửi đấy chứ.
    Link bên kia đây http://www.*********/forum/f2376/cuoc-thi-cho-con-niem-vui-me-nuoi-hanh-phuc-0910-78-a-962818/, cái vote này ko ảnh hưởng đến kết quả đâu chị, quyết định thuộc về BTC mà, nếu được vote nhiều thì kiếm được cái giải bình chọn thui. Tính ra em vẫn thua lượt bình chọn so với những bài gửi từ sớm
     
    Last edited by a moderator: 10/10/2011
    tittom thích bài này.
  11. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    hihi, hnay mới vào vote đc cho nhà Ỉn, lâu ko vào wtt nên mãi mới tìm đc pass :D
     
  12. CHIP_08

    CHIP_08 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Cho tôi can, tôi can, đừng cắt nữa nếu muốn bạn ý nữ tính. Ngày trước chỉ vì vào hè nên gần như cứ 1-2 tháng lại cắt tóc đầu đinh 1 lần nên mới thảm hại thế đấy. Để chị về tìm ảnh đã nhé.
     
  13. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em ko nghe "xúi dại" nữa đâu, con gái em nặn mãi mới ra được chút nữ tính mà cắt trụi thêm lần nữa thì đau lòng lắm.
    Háo hức đợi ảnh của "nhím"
     
  14. duongkieuvan

    duongkieuvan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    1,080
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Có mụn con gái sướng nhỉ, nào là tóc, váy.... Hazzzz
     
  15. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Giờ thì "ối người" thèm được như mềnh, ka ka ka
     
  16. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Con Vịt nhà chị đây, mặc váy mọi người còn biết là con gái chứ mặc quần áo cũ của anh, ai cũng bào là "2 thằng" :D

    [​IMG]
     
  17. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nhím này nhìn "đểu" thế, sệt con trai. Sao mấy đứa này tóc tai cứ dựng đứng hết cả lên nhỉ
     
  18. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Tình hình là rất nhiều món chưa up nhưng cứ phải khoe khoang tí đã.
    Chả là em gửi mấy bài tham gia thi Anyone can cook bên Món ngon Việt Nam, gửi chơi chơi nên gửi xong cũng quên bẵng ko vào nữa. Chiều nay họ vừa gọi điện thông báo, mới đầu nhìn số lạ, đầu 08 lại còn định tắt đi ko nghe vì tưởng mấy cô bán bảo hiểm. Nghe xong mà ngơ một lúc mới nhớ ra là mình gửi bài thi. Phần thưởng nè:

    Giải thưởng cho “Anyone can Cook” tuần (số lượng: mỗi tuần 1 giải)

    ​2 kỳ tạp chí Món Ngon Việt Nam
    2 kỳ tạp chí Gia đình vào bếp
    Được chính tay các chuyên gia ẩm thực của MNVN chế biến món ăn đã đoạt giải và chụp ảnh để đăng tải trên tạp chí Món Ngon Việt Nam và Gia Đình Vào Bếp.
    Được nhuận bút khi đăng bài trên tạp chí
    Tặng 2 suất học phí tham gia học nấu ăn tại Món Ngon Việt Nam trị giá 300,000 vnđ/suất


    Giờ thì lọt vào thi tháng, ko biết có nên cơm cháo gì ko. Để xem món ăn của mình được chế biến đưa lên báo giấy nó ra răng
     
  19. me.be.bum

    me.be.bum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,043
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    chúc mừng c nhé :X váy cho con gái xinh quá cơ, mà nick bên wtt của e chả vào đc mà vote :(
     

Chia sẻ trang này