Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ Tẹt này cứ hứa đi lại cho cả nhà leo cây ngày đầu năm là chít đới nhá. Như năm ngoái gọi mãi toàn "ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn" ko à . Chị Dung đang muốn hỏi bà cs bên Ind ra sao để chị ý chuẩn bị đi kia @ Chị Dung khi nào đi Ind thì có về VN ko chị?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Vao khen Hong 1 câu: nhin hinh sao ma xinh qua, vườn trái cây vẫn tuơi tốt, nhất là dưa hấu vẫn mơn mởn , tuơi tốt ghê ta.Mà dưa hấu hay là bưởi đây ta ? Tóm lại 1 câu : ghen tị quá . Mình hổng có sổ sữa nên hổng sô hình , vẫn ốm nhom ốm nhách . Tẹt ơi Tẹt : tặng Tẹt câu này nè " tính trước , bước hổng qua " . Nói vậy chứ chúc Tẹt luôn thuận buồm xuôi gió nha. Chúc cả nhà vui vẻ, gửi lời thăm Dung sexy, Muối,sutu, Cat tuong, lanuong ...........thăm hết .
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Vụ gì ? hổng tin bé tí tẹo đâu nhá ? hihi.............ghen tị tiếp : em Lanuong này có dịp ngắm bé " tí tẹo " nha , mình chỉ ngắm dưa hấu 1/3 chứ hổng được 1 nữa nói chi là bè tí tẹo tèo teooooooooooooooooo
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Pótay với bà chị Vân này, gì mà cứ dưa hấu với bưởi ko là sao nà?????? Chắc vì ghen tị nên ở nhà chăm sóc "vườn tược" cho bằng "vườn" nhà em đó hả...ha...ha...ha. , hèn chi ko thấy vô 888...Gì chứ chị kiếm mấy miếng lót là thế nào cũng "có gì đó" thôi à. Hí...hí...hí..; EM bảo lanuong là "vẫn bé tí" vì sau khi gặp em thì em Nga nói "chị Hồng bé bé, nhỏ người" chứ còn cái gì cần to thì vẫn to ợ
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... ngày 1 tây th 1 năm 2012 tới 17 về ..còn về vn thì chưa biết , tới đó tính chị Vân ơi cái gì mà bưởi dưa hấu vậy hả ...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chị ơi,của Mira là dưa hấu đó chị..... Em thì vẫn về vn đều,mỗi tội tính em ham chơi,hay quên......chắc do đã già... Em cũng mong được ọp ẹp với nhà mình lắm..vừa được 888888 ,vừa được ăn...ai kg thích. À,chị tuyết sắp về vn 2 năm,nên tết này ọp ẹp thì hơi bị đông đủ đấy hihihi
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... CT ơi...chính thức hnay đã gửi mướp đắng nha.tui gửi nhanh,nên mai chắc em bà nhận đc. Sorry 1 lần nữa nha...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chị ơi,6-1 em quay lại indi dến 18-1 em mới về vn...nên nếu chị tạt qua em được mấy ngày thì qua nha
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Mớ mướp đắng của 2 mẹ này lận đận thế chị, bà Thu nhờ người nhà chuyển bằng Tín Thành đi , 2 ngày là tới
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... uh,để mai tôi tìm số dt của tín thành ở Hn trên mạng. rùi tôi bảo họ đến nhà tui lấy đồ nhỉ, tôi sẽ chắc chắn gửi dc cho bà Hương---
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ Thu chị coi bản đồ từ chổ chị đi tới chổ em xa lắm mà chỉ kô biết tiếng sao gặp em được , mình kô có duyên rồi . Em lại đi về vn nữa à sướng quá nhỉ , bên Ấn có bán nhiều trái chà là tươi kô Thu , chị và con gái thích ăn trái này lắm mà bên đây mắc quá nếu bên đó rẻ khi chị về lại chắc chị mua nhiều Hồng , Ct , nhà mnìh có vài cây này nè ..cả nhà coi cho vui nhe ...chụp hơi tối tí .. cậy hoa huỳnh chưa có bông cây lá dứa cây nha đam ăn hết lá to đang chồi thêm mấy cây nhỏ ...kế cây này cũng là cây hoa nhưng quên tên rồi rau răm tía tô
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Dung.nhà chị cũng nhiều cây quá nè,cây nha đam nhà chị đã thiệt,thứ 7 đi mua 1 cây về trồng mới đc,mà sao em thấy ở đây nhiều nhà trồng èo ọt lắm chị ơi,hay phải thay bình thêm đất,em cũng chả bik nữa,nhà em có cây lan cũ lên bông,ai vô cũng ngạc nhiên đấy ,nhiều bông lắm,ihih em trồng lan ko chết khô thì cũng vô sinh mà sao lần này lên nhiều cực nhiều,à có ai bik lan ra bong rùi khi nào ngừng ko,nhà em có 1 cây lan mua lúc đó có bông rùi mà đến bi giờ cứ ra bôg hoài luôn,tính lúc em nó về nhà em đến giờ đã hơn 1,5 năm rùi mà bông thì cứ ra,như kiểu chuối trăm nải ý kekkeke.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Mấy ngày nay mê phim CITY HUNTER quá mà ko vào ngó xem bà nói với tui,Thu ơi tui thấy ngại với nhà bà quá,vất vả vì gói khổ qua đó,thôi bà coi có ai uôg1 được thì uống dùm đi,chứ cứ gởi vầy sợ phiền quá à,tui thấy tấm lòng bà rùi( ko bik sao đáp trả nữa) thanks bà rất nhiều luôn đó.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ Ch Dung: Rau răm nhà chị lên tốt quá ha, em cũng trồng 1 bụi mà cứ mọc tới đâu ăn tới đó nên giờ còn chút xíu. Cây lá dứa nhà chị thích quá, em cũng đang muốn trồng để lấy lá dứa về làm bánh bao chỉ cho thơm @ CT: Cây nha đam thực ra nó ưa nắng lắm bà ạ, còn bên mình lạnh nên nhánh của nó ko thể to bằng ở nhà được đâu nên có bao nhiêu dùng đỡ vậy thôi. Còn cây lan bà nói là hoa phong lan đó hả? Phong lan nếu ko để quá nắng, ko quá lạnh, thi thoảng xịt nước thì nó ra hoài. Tôi có 2 bình phong lan người ta tặng nay được 2 năm rồi mà cứ hết nhánh này lại mọc nhánh mới, có điều khi nhánh cũ hết hoa bà cắt trước 1 nửa nhánh còn để lại nửa nhánh thì nó đẻ nhánh mới rất nhanh. Khi nào nửa nhánh cũ ngả vàng héo thì cắt bỏ. Tôi cũng thích phong lan vì nó bền ha
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Bà Thu này ở Ind đi phơi nắng nhiều hay sao thấy đen quá vậy nhưng mà mi-nhon quá ha, thế này có bảo gái tân muốn lấy chồng cũng khối anh tin đới
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... hớ hớ...toàn 50oC,cạnh luôn biển thì sao trắng được hả bà. mà bt da tôi cũng nâu nâu,chứ kg trắng đâu.nhưng nhìn bên ngoài thì da tôi cũng kg phải như chụp ảnh đâu Hồng ơi..có mỗi Lanuong,mẹ sutu thì mục sở thị roài
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Nắng thế thì ra phơi mình thành ngăm đen luôn cho sexy bà ơi. Tôi bên này thì mùa hè tranh thủ tối đa nắng nên cũng đen nhẻm, nhưng giờ bắt đầu lạnh rồi thì lại thấy trắng ra đây. Thế lịch ăn Noel và Tết của bà ra sao rồi, lên kế hoạch chưa vậy? Quên ko hỏi bà mấy món zara về có diện được hok vậy
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Cây tía tô nhà Dung hình như 2 màu hả? nghe nói lá này làm bò lá lốt được đó . Mà cây lá dứa Dung trồng sao hay vậy ? mình cũng đang kiếm để trồng mà chợ châu Á bán toàn lá với lá hổng có cả cây ? Mũi Tẹt nhìn " trông mòn con mắt " nhìn phát ghe tị , ăn chơi đã luôn hen . Ủa mà Tẹt con chưa đi học hả? CT : có vụ khổ qua thôi mà lận đận quá vậy em ......hihih nói chứ uống trà khổ qua nghe nói trị được bên tiểu đường , rồi làm mát da mặt.......bổ lắm đó . Muối : vô hỏi vài câu rồi lân tăm luôn đến giờ. Lanuong : em đã đi làm lại chưa ? sắp ọp ẹp với Tuyết vui hen . Sutu, Hoahonng: là lâu lắm rồi hổng thấy vô nên chắc bỏ làng theo ai rồi quá ???? Hồng : hôm nay chat xong , start lại máy mới vô được đó Hồng . Nhớ chỉ mình làm bánh Crep với nha. Giờ là khoe vài cậu cây trước nhà mình, sáng nay mưa lâm râm, lạnh thấu nhưng cũng tò te lấy máy ra chụp vài cái vô khoe . Cây nha đam nhà mình nè , bẹ lá nó rất là to, dày lắm, tại mình chụp đứng kg sát nên thấy lá hơi nhỏ . Mỗi năm mình cắt tỉa lá cho chị bạn nấu chè nhưng năm nay mình để nuôi dưỡng nó coi nó bự đến cỡ nào . Ban đầu chỉ 1 chậu nhưng mới chiếc ra chậu thứ 2 , e dè nó cũng lên bự như vậy . Còn mấy chậu nha đam nhỏ nhỏ kia thì mình trồng hơn 2 năm mà sau vẫn " minhon " như vậy nhưng nhảy con thì nhiều . Mình cho bớt 3,4 chậu cho nhỏ bạn người Thái rồi đó mà nó vẫn nhảy con . Còn đây là rau răm, hôm thứ 7 là mình cắt đi một nữa thân cây giờ nhìn nó như vậy .........cây nó cao bằng con gái mình vì chiều chiều đi tưới cây nó khoái tưới cây này nhất ,ngang tầm với nó nên tiện tay ngắt lá choi . Còn đây là ớt hiểm, bé tí tẹo chưa bằng 1 gang tay mà ra trái , . Còn 2 chậu kia là nghệ , mình nhớ là uơm gừng ( lần trước có hỏi Miral rồi đó ) với nghệ gần nhau . Mà gừng thì hổng lên , nghệ lên 2 chậu . Khoe luôn bánh chuối mới làm xong, giờ đi xuống làm cốt dừa .