Cho em thử với: 1. , 2. Mở tủ lạnh ra, bỏ con voi, con hươu cao cổ (bằng nhựa, bằng giấy) vào 3. Vợ chúa sơn lâm 4. Cá sấu 5. Chắc mình ên!!!hehe
hehe , trả lời chuối quá , sorry nha bapluoc , ........................cau 4 hinh như là nguoi ta xay cái cầu..
Bài gởi tại Topic Chào các mẹ o tp.hcm Rada 463 lucifer 419 bapluoc 416 jumi 356 twophuong 274 me Bo (Levin) 255 lethanh1819 188 methuongbilam 141 valentina 140 Cún & Beo 139 me Bun 115 meminhthu 109 anhtuan 92 btktran07 91 bao_map70 70 tinababy 65 meruasusu 59 bonbon20 50 keothom 47 Me Ku Bin 44 me tuyetnhung 37 mebeluan 35
Hay là...nhà mình kỳ này, cố gắng gởi các bé, để ba mẹ đi ăn chơi 1 bữa cho đã, hic, dt con theo, con k chơi gì được nhìu hết, lại phải lon ton lo cho con, mình ọp buổi tối nhé, ốc, iếc gì rùi càfe 888 hay karaoke iiii :-({|=:-({|=
Chị ơi ,xoài, mận ,ổi có đổi được nước mắm không? Chị làm em nhớ về thời xưa , muốn mua gì chỉ việc lấy đồ ra đổi( cứ y như thổ dân vậy ) hahahahha
Chào cả nhà. dạo này cả nhà khỏe không? KHông hỏi mình cũng biết là cả nhà khỏe rùi vì đọc hoài mà chưa tới trang cuối nữa nè.
cám ơn đàng zai nhìu nhìu nha, tại thấy anh Tuấn hiền, hehe, mình chuyên gia ăn hiếp ai hiền hiền thui, gặp người zữ, chạy mất zép, vì ...zữ k lại!!!
Có món nữ trang nào chưa em, hehe, để chị còn "bỏ ống", bông tai bắp luộc mí hum nay "quạc ra", vướng khăn, nàng đau, khóc um ỏi!!!
he he, đàng zai thì phải bênh đàn gái chứ sao, mà anhtuan chưa chắc hiền đâu nha mẹ nó, chỉ hiền với phụ nữ thui, phải hông chị Biên Thùy ơi!!! he he, lâu òy không thấy chị Thùy đâu cả????