mới sáng vào, bây h vào mà gần chục trang rổi nè. công nhận hội mình 888 nhiều ghê.........hihihihihihi...............
May qua, con co me nho minh. Hichic @bapluoc, valentina: cam on nhieu nha. Minh Thu van khoe. Dao nay minh ban to chuc hoi thao ay nen ban qua, khong len tham ca nha duoc. @Nho ca nha qua
Oái....bà bạn bầu của tui hôm nay chịu lên đây 888 rùi hả??? :goodman: mừng quá!!! Đẻ đứa đầu tui mẹ tui bắt kiêng khem dữ lắm, nhưng đứa thứ 2 mẹ tui cho nới lỏng chút, ví dụ như đứa đầu 6 tháng mới ra khỏi nhà - đứa sau 1 tháng, đứa đầu phải uống thuốc bắc 3 tháng - đứa sau khỏi uống, đứa đầu ăn giò heo nấu đu đủ 2 tháng - đứa sau thỉnh thoảng mới ăn, đứa đầu bắt nhét bông gòn lỗ tai, mang vớ, không mở quạt máy lạnh- đứa sau không cần, mặc đồ lửng, ... tuy nhiên có 1 số thứ bà vẫn kiêng cho mình như : tuần đầu sau sinh khg gội đầu, sau đó gội đầu và bằng nước xông tháng đầu, chỉ được uống nước ấm, khg ăn cải bẹ xanh, cải ngọt, khg ăn chua, cay, khg nói chuyện lớn tiếng, khg ngồi chồm hổm, khg ăn đồ cứng, lạnh, khg đi bộ nhiều, hạn chế nhúng tay chân vào nước lạnh, khg chải đầu nhiều... nhưng đừng kiêng khem quá mức mình sẽ rất mệt mỏi và có cảm giác như mình là... người bịnh chứ khg phải ...bà đẻ nữa bà nhé.
Sáng đến giờ bị gí chạy có cờ, bây giờ mới thở được lên chào cả nhà đây. Công nhận nhà mình 8 kinh thật. @Lucifer ơi, nước mắm ngon lắm, chị để dành để chấm thôi
Giống y như mẹ tui, twophuong ơi. Đứa đầu bắt kiêng kỹ lắm, còn đứa thứ 2 thì thả. Nhưng mẹ tui cũng hiện đại lắm, chủ yếu là ăn không được ăn đồ tanh kiểu ốc hay cua đồng, còn các thứ khác thì ăn bình thường. Không kiêng tắm, trong bv đã lấy nước ấm lau người rồi. Nằm máy lạnh thường xuyên vì mình sinh xong người rất nóng, mồ hôi chảy ròng ròng, hihihi. MeBun ơi, sinh đứa thứ 2 không kiêng nhiều được đâu vì mình còn phải dành thời gian chơi với đứa lớn nữa mà...
Dạ được chị ạ, không ảnh hưởng, thuốc có tác dụng làm ấm người, bồi bổ cơ thể sau sinh, máu huyết tốt hơn... đại khái là vậy!!Không phải bốc nguyên thang thuốc ngâm với rượu mua về mà là mua nếp về chưng lấy rượu, rồi chọn thuốc bắc (theo cô nói, toàn là thuốc tốt) theo liều lượng thích hợp, táo đỏ, ...gì gì nữa em k nhớ nhưng uống ngon lém, dễ uống, em sinh xong, chỉ dùng 2 thứ: rượu đó + trà gừng rang gạo.Mẹ em có mua mấy lít rượu nếp than, em uống k được, chỉ uống rượu thuốc bắc đó, mà em lại không biết uống thuốc bắc, ,mà rượu lại dễ uống, em nghĩ, cô ấy làm cho cháu ruột uống mà, đương nhiên tốt nhất!!!Lúc trước, nghệ sỹ Duy Phương cũng đến nhà chữa bệnh nữa đó chị!!Cô chỉ giúp vài người quen biết thôi!!!:-({|=:-({|=
tớ thấy J.LO live lux thơm dai lắm đó. mùi cũng sang nữa. còn BVL có noir mới ra, sang cực kỳ[/QUOTE] thế hả mẹ rua susu, nhưng để sinh xong mình mua dùng vậy chứ bây giờ cũng hạn chế dùng vì đg mang thai mà. có gì hẹn gặp mẹ nó sau nhé.
thì mình cũng cố phải kiêng cho tốt về sau. Đứa lớn đành nhờ ông bà nội, ngoại đỡ cho tháng đầu thôi. tháng thứ 2 thì vô tư rồi.
Vấn đề này tui cũng có chút kinh nghiệm bản thân, tui rất mê mỹ phẩm dưỡng da, còn mỹ phẩm tô trét thì ít xài lắm, 1 năm chắc tô trét được 2-3 lần đi tiệc là cùng, còn thì vẫn thích để mặt mộc thôi. Mỹ phẩm dưỡng da thì tui xài khg hợp shiseido dòng UV white và dòng Lucent White ( đã xài 2 năm), vichy (xài 1 năm), năm rồi mày mò tìm hiểu qua mạng và sách báo cuối cùng quyết định xài Kanebo dòng sensai và thấy rất thích, rất hợp (xài được 2 bộ rồi), tuy nhiên giá hơi mắc (mắc hơn shiseido, tương đương clé depeau) Mỹ phẩm trang điểm thì tui xài của clarin (thích vì nó được chiết xuất từ thiên nhiên) Dưỡng thể xài của loccitane, tan mỡ của avene của Pháp (mua ở nhà thuốc tây lớn mới có), nước hoa thì thích nhất mùi J'adore (eau de parfum) của Christian Dior mùi này nhẹ nhàng tự nhiên lắm
Hihi, để em hỏi lại nha, hum trước em nói cô để dành cho em làm tập 2 nhưng phai 1,5 năm được k?Cô nói được, k sao!!hihi, nhường chị trước hen!!Bao giờ em tạo ra được nòng súng rùi thì năn nỉ cô ngâm cái khác cho em.Cô chỉ có 3 đứa lớn thôi, 2 đứa ở Mỹ, 1 đứa là em, còn 2 đứa nhỏ đang học tiểu học.Cô không chồng, không con.Thương cháu lắm!!!:goodman:
Các mẹ ơi ... mình có đây ... mình cũng gốc Bắc ... nhưng mình vào SG năm mình 5 tuổi nè ... chào các mẹ nhé ... cho mình tham gia hội nữa nhé
Chời..ui..8888888888888 nhìu thế...:mrgreen::mrgreen::mrgreen: Đọc xong mờ con mắt bên trái,đỏ con mắt bên phải...hai mắt mỏi nhừ. Em công nhận nhà mình tình thương mến thương ghê hen,cứ thế mà cũng cố hehehe,mọi người quyết định ọp ngày nào chưa ạ để em còn sắp xếp,híc...dạo này thủ tục có nhìu thay đổi nên em bị dí chạy đứ đừ,mệt ơi là mệt,mấy ông lớn ờ Bộ tài chính rảnh lắm hay sao mà lâu lâu cứ thay đổi xoành xoặch làm cho doanh nghiệp cứ gọi là "mồ hôi mồ kê"phù....phù....nên dạo này ít vào 8888.
Em nhờ bà mua hai thùng nước mắm lần này đi ọp thì ai cũng có.hehehe,nhưng chỉ tôi em đi xe máy với lại đùm theo bầu đoàn thê tử..hic...hic...hổng biết có chở hết không nửa...ai có cao kiến gì hông??
Hì hì, em đây ngủ dậy, cho JUMI ăn xong lau nhà rửa chén, nấu cơm xong vào đọc muốn choáng ^^ trình 8888 nhà mình cao thật, chắc đến hôm off là nhà mình đc lên tầng 5 cho coi Ngày off định là 21/06 chị ạ, địa điểm thì chưa có ^^