Ui, ông anh em cũng văn thơ giống em. Hì hì hì, hồi ấy thi TN PTTH, môn Văn của em là con 10 tròn trĩnh đó. Nói thiệt chứ ko dám nói xạo đâu. Em cũng có làm thơ nhưng ghi trong cuốn sổ mà để đâu quên mất tiêu òy. Khi nào tìm được sẽ post cho mọi người xem. Hehehe.............
Trời ơi! Mới hum qua, giờ vô lại nhà đã thấy thêm 12 trang. Hic, đọc mệt muốn đứt hơi luôn! Em xỉu đây!
Chị ơi gửi xe tốc hành đi tp, rồi mình đến nhà xe lấy đỡ chở đùm đề, đường xá xa xôi vất vả cho chị quá
Kiểu dây xoắn, nhìn đẹp nhưng em nghĩ đeo hơi bất tiện vì nó xoắn dây nên dễ cuốn sợi tóc ,để hôm off em mang đi cho chi tham khảo
Nghe mắc cở quá Nhưng mà em nấu cháo đơn giản lắm, chị muốn em post lên đây hay hôm off mình 8888 luôn ạ.
Hic, không phải bỏ bạn đâu, em về có việc gấp. Còn nhậu là 10h tối mới bị bắt cóc mừ. Huhuhu! Hum sau em đền tội lại là sẽ ăn hết 1 cái lẩu nha chị! Đừng giận em tội nghiệp mừ! Nha chị!
Chào chị! Em cũng ở TP. HCM đây. Em hiện là Hội Phó của Hội các bà mẹ TP. HCM trong diễn đàn mình, rất hay làm việc thiện. Vừa rùi Hội có đi thăm các bé ở TT Bảo Trợ Trẻ Mồ Côi và Tàn Tật Thị Nghè đó chị. Mời chị xem ảnh nhé! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=24047&page=254 Cho em làm quen chị nhé! Để khi nào có Quỹ Từ Thiện lamchame ở TP. HCM thì hai chị em mình cùng chung tay nữa chứ! Thương chúc nhóc nhà chị luôn khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn và ngoan nhé! Chị có nhớ ra ai ko? Rất vui được chào đón chị nhé! Gia nhập hội phải làm thủ tục gia nhập hội đó chị. Cho em xin tí thông tin nhé! Họ tên mẹ:.....................Ngày tháng năm sinh:..................... Họ tên bé:.....................Ngày tháng năm sinh:..................... Địa chỉ:............................ Số điện thoại:...................