Sao bỏ chị ăn lẩu thê thảm thế , lại đi nhậu , đi với ai nhậu món gì , khai báo mau, mau mau khai báo sẽ được khoan hồng
Hic, 3 chân 4 cẳng chạy về vì nhà có việc. Còn 10h thì bị Bí Thư lôi đi bàn công tác Hè rồi bị bắt cóc lai rai lun, tổng cộng là 8 mạng. Ăn cá kèo nướng muối ớt và chân gà nướng và khoai tây chiên ạ!
có thai đứa này tôi ít ngủ lắm nên bây giờ bị thâm quầng mắt đây. Cả nhà ơi có cách nào làm bớt thâm quầng mắt được không? dùng mỹ phẩm nào được vậy? Help me
Ối..ối..., bầu ơi sao giờ này chưa ngủ, khg ngủ được thì cũng phải nằm nghỉ ngơi chứ, lúc có bầu thằng nhỏ tui cũng kh ngủ được ngày nào cũng thức xem phim star movie, HBO... đến 2-3giờ sáng, mắt thì thâm quầng như con gấu trúc, tui xài kem dưỡng vùng mắt kanebo thấy cũng ok lắm, giá 1,8tr tuýp 15ml. quầng mắt giảm hẳn đó bà cu nhóc đạp dữ hông???
thế hả bà? mắc quá nhỉ nhưng mai tôi phải đi mua ngay thôi, ăn chơi không sợ mưa rơi bà nhỉ . Đạp dữ lắm, cho nghe nhạc là đạp, tôi lại lên 8c rồi, thế mới chết chứ. Ăn ít mà vẫn lên cân bà ạ.
cảm ơn em nhé. có ai mách cách gì là áp dụng tất xem thế nào vậy. Hiện đại kêt hợp với cổ truyền, nói chung là tân cổ giao duyên xem hiệu quả ra sao.
Tại em có nhỏ bạn người Hoa nó cũng bị th6m quầng mắt mỗi khi không ngủ được , nó làm thế thấy hiệu quả lắm, xác trà tốt lắm đó chị, mẹ chồng em bị nám cũng lấy xác trà thoa mặt 1 thời gian nó mờ hẳn đó chi,
Các chị ơi đi ngủ thôi , 12 giờ đêm rồi .... bà bầu ráng nhắm mắt đếm từ 1 đến 100 đi rồi sẽ ngủ được thôi... Chúc mọi người ngủ ngon, em cũng ngủ ngon , mai có mộng đẹp sẽ kể cho mọi người nghe nhé
Ăn cho con khỏe mà, đừng lo lắng quá, bà mau lấy lại vóc dáng lắm mà. Hì ..hì..., đừng cho bé nghe nhạc ráp nữa, nghe nhạc cổ điển hay giao hưởng cho nó thông minh. Tháng thứ 6 nhờ bs cân thử coi bé dược mấy kg để cân bằng ăn uống lại nhé bà, giống tui lúc 6.5 tháng cân bé 1,5kg, bs bảo nhẹ hơn bình thường (phải 1,8kg mới đúng), về sợ quá phải ráng uống sữa nên cuối cùng sanh ra 3,7kg đó.