Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

  1. tittom

    tittom Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    2,601
    Đã được thích:
    3,649
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chúc mừng mẹ Ỉn nhé! C về nhà là cách ly mt nhưng hnay online bằng ipad, đọc đc tin mừng này phải vào chúc mừng e ngay!
    Chúc e đoạt giải vòng trong nữa nhé!
     
    Đang tải...


  2. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    em bắt được chị tittom trong đem khuya nè hihhih
    trong kia hết mùa quả vã chị ạ, nên ko lấy ra để chị trổ tài được em hẹn chị đến mùa vã nhé ihhi( mà chả biết mùa nào nữa cơ hihihi...phải gọi hỏi bà ngoại mới biết)
     
    tittom thích bài này.
  3. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hihi, mẹ Ỉn tài quá! Cố gắng vòng trong nữa em nhá! Thế này lại ối món ngon học theo mẹ Ỉn nữa rồi!
     
  4. huongmaibeautiful

    huongmaibeautiful Mẹ Hương Mai

    Tham gia:
    10/8/2010
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    434
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    chị ơi vả đâu có mùa hả chị,e thấy cứ vặt ăn rùi nó lại ra lưa quả khác mà
     
    Sửa lần cuối: 11/10/2011
  5. duongkieuvan

    duongkieuvan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    1,080
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ây dà, ghen tỵ nhiều thứ chứ lại. Con gái tóc nhìn buồn cười quá nhỉ! Lẽ ra lúc chụp ảnh phải làm hàng cho nàng tý: vuốt cho nàng tý keo, he he.
     
  6. MeNhMinh

    MeNhMinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/1/2011
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hâm mộ mẹ Ỉn- Miu quá!...............
     
  7. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chậc, mẹ cháu cố tình đấy, thu hút sự chú ý bằng trường phái ấn tượng
    Chủ điểm là hướng tới vẻ đẹp hoang dã và tự nhiên, làm hàng nhiều quá sau này về nhà người ta (chưa bít là nhà nào) lại ngã sấp ngã ngửa với "vẻ đẹp của Miu" thì chít
     
    me yeu Soc nhat thích bài này.
  8. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Đọc comment xong mới sực nhớ đúng là bây giờ phải gọi là mẹ của Ỉn&Miu mới đúng. Mẹ nào biết cách để chữ dưới nick chỉ giáo em phát
     
  9. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em vào mục Sửa tông tin về bạn (phía trên của chỉnh sửa chữ ký ý), ghi vào mục Danh hiệu cá nhân (như chị đang ghi là " Tớ là mẹ Bo" ý)
     
    cuabien thích bài này.
  10. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chủ định là kiếm cái công thức làm gà chiên sữa cho đối tượng Ỉn, lang thang thế nào lại vớ được cái công thức đùi gà ngâm với sữa tươi đem chiên xù hay hay. Kết quả là bạn ý chén vèo phát hết nguyên 1 cái đùi gà có cả phần má đùi, ngồi gỡ ko kịp, vị chi là nó xơi gần 1/4 con gà còn gì, bình thường chỉ gặm hết phần tỏi gà là giỏi rồi. Ăn thịt gà bên trong chín mềm, vẫn giữ được nước ngọt, còn bên ngoài thơm thơm giòn giòn ngon phết ạ

    [​IMG]

    Đùi gà chiên xù (cách làm được đăng trên *********)

    * Nguyên liệu
    - Đùi gà ta: 1 cái
    - Sữa tươi không đường: 200ml (nếu dùng loại có đường thì ko cần thêm đường cho món ăn nữa)
    - Bột chiên giòn
    - Bột chiên xù
    - Trứng gà: 1 quả
    - Nước cốt dừa: 1 thìa ăn phở
    - Hạt nêm

    [​IMG]

    * Cách làm
    - -Đùi gà rửa sạch, bỏ da hoặc giữ nguyên da, cho vào ướp cùng 100ml sữa tươi + hạt nêm + nước cốt dừa. Ướp trong 2h

    [​IMG]

    - Cho gà và 100ml sữa vào nồi, đun sôi rồi hạ thật nhỏ lửa, đậy vung om cho gà vừa chín tới. Lấy ra, để nguội và khô. Đánh tan trứng

    [​IMG]

    - Lăn gà qua bột chiên giòn rồi nhúng vào trứng, để khoảng 15ph cho khô bớt

    [​IMG] [​IMG]

    - Lăn qua 1 lớp mỏng bột chiên xù rồi lại nhúng trứng và lăn tiếp với bột chiên xù cho bột bám kín miếng thịt. (thực ra chỉ cần lăn qua 1 lớp trứng và bột chiên xù là được rồi nhưng vì tiếc trứng nên em cố đấm ăn xôi, hihi)

    [​IMG] [​IMG]

    - Chiên ngập dầu cho miếng thịt vàng đều, vớt ra cho ráo dầu. Vì gà đã chín nên không cần chiên lâu và kỹ như dùng gà sống. Ăn nóng cho giòn nhé! Kể làm người lớn ăn thì chấm tương ớt Chinsu có lẽ hợp

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 30/10/2012
  11. me_muom_2007

    me_muom_2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2011
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ngưỡng mộ mẹ này quá, hôm nào, các chị em tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu về chủ đề nấu nướng nhé.
     
  12. cuabien

    cuabien Gia Dụng Giá rẻ

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    1,821
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em cũng làm như bác bảo sao ko được nhỉ. hicccc. Ỉn cũng là em đó,hiiiii
     
  13. cuabien

    cuabien Gia Dụng Giá rẻ

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    1,821
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em làm được rùi, vui quá, mong mỏi mãi các bác à. Đang đói bụng nhìn mấy món của bác mà them quá
     
  14. chamthao

    chamthao 0919 669 456

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,504
    Đã được thích:
    698
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mẹ của Ỉn ơi chị định chọn chủ đề cho mâm cỗ đi thi là là bữa cơm cuối tuần, làm dạng mâm cỗ nhân dịp cả nhà nghỉ ngơi, có mặt đầy đủ. Nghĩ giúp chị xem có món gì hợp lý với, thanks.
     
  15. Mẹ Huyền Linh

    Mẹ Huyền Linh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

     
  16. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    thế hả??????/ chị bảo mẹ với dì đi mua cho chị mà chợ nó ko có, mà có mùa chứ nhỉ chị nhớ vậy hồi nhỏ hay ra trường mỹ thuật chơi, đến mùa gốc vã sum xuê quả, mà có mùa chi để ý chả có quả nào
     
  17. cuabien

    cuabien Gia Dụng Giá rẻ

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    1,821
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mẹ Huyền Linh khéo tay thật đó. Mình mà có con gái cũng làm cho bé một cái. Tks bác nha
     
  18. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Vậy thì chị có món tủ nào mau chọn lọc và tung chiêu đi, đôi khi những món quen tay, mình làm nhiều rồi lại ngon hơn mấy món mới mà mình mới làm vài lần hoặc tập để chuẩn bị đi thi.
    Em thì thiên về chọn nguyên liệu chủ đạo để khỏi phải mua bán, chế biến quá nhiều loại thực phẩm (trừ khi nhà có cỗ). Ví dụ như chọn cuối tuần ăn thịt chim bồ câu thì trong đầu dự tính sẽ là thế này: thịt chim lọc lấy phần ức, thịt đem băm xào xáo để làm xôi chim, xương thì nấu nồi cháo --> người già trẻ nhỏ đều ăn được. Con nào non thì băm cả thịt lẫn xương đem thuôn hành răm hoặc xào hành răm ăn kèm bánh đa/bánh phồng tôm --> cho đàn ông nhậu nhẹt, vài con đem hầm sen cốm/ngải cứu...
    Tự nhiên nói đến thì em chưa nghĩ ra, hì hì
     
    chamthao thích bài này.
  19. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em có cả ruy băng trắng và kim sa để đính đường viền chân váy đấy chứ, nhưng mọi người cứ gàn bảo đẹp rồi, đính nhiều nhỡ nó quẫy đạp lại cọ vào da con bé. Chính vì thế em phải cố tình làm cái nơ to để tạo điểm nhấn đấy chị ạ
     
  20. Mẹ Huyền Linh

    Mẹ Huyền Linh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    oh no, ko phải đính vào chân váy đâu, mà là đính vào thân váy ấy, như váy cô dâu ấy mẹ Ỉn. Mình là những bông hoa rơi nhỏ nhỏ trên thân váy ấy, sẽ rất đẹp mà điệu đà. Mẹ Ỉn mua hoa màu sậm hẳn đi, ví dụ như đỏ đun ấy, hoa nhỏ thôi, đính thử xem, sẽ thành là điểm nhấn cho váy đấy.
     

Chia sẻ trang này