Trúc xanh đi Hôm trước em có xem chương trình trúc xanh, cái hình nền cuối cùng kỳ lạ lắc các bác ạ đó là 1 người đàn ông trần truồng ( í phải gọi là khoả thân cho có khoa học chứ) và người đàn ông này đang ngồi trên 1 tảng đá Vậy đố các bác đó là câu ca dao tục ngữ gì :?: he he he Cái này phổ thông wé chắc nhiều người đoán trúng wé
Cũng là Trúc xanh, nhưng lần sau thì có khác hơn tí, đó là 1 người phụ nữ khoả thân, ngồi ở dưới đất :lol: Ca dao tục ngữ gì đây ta he he he
Lần này cũng lại là trúc xanh Hình nền thay đổi tí, chụp cảnh chiến tranh ở châu phi, trong hình là 1 người mẹ cõng 1 đứa con gái trên lưng( cả 2 cùng khỏa thân) trong 1 khung cảnh rất bi thảm Các bác liên tưởng đến câu ca dao tục ngữ nào không ạ :?: :lol:
Không biết có phải: "Lá lành đùm lá rách"? Hay: "Lá rách ít đùm lá rách nhiều" nhỉ? ------------------------------------------------------ BỐ_BÉ_NHÍ
Có ba anh chàng đi trên một chiếc khinh khí cầu nọ ,anh thứ 1 làm về công tác ngoại thương ( giống ba MM ) , anh thứ hai làm công tác kỹ sư vi tính ( giống ba Bibo ) , anh thứ 3 là 1 Bác sĩ ( giống Bác Lê Khanh ) :lol: :lol: , thình lình khinh khí cầu có trục trặc cần phải ném 1 người xuống để khinh khí cầu có thể bay tiếp , vậy trong 3 anh ( NT,Ky su & Bác sĩ) ai la người sẽ bị ném xuống & vì sao ???? 2/ Có hai anh chàng có một khuôn mặt lạnh lùng lừng lững bước vào quán . Anh thứ 1 gọi 1 cái bánh bao , chủ quán mang bánh bao ra , anh lấy muỗng (thìa) ăn từ dưới ăn lên , anh thứ hai cũng gói 1 cái bánh bao anh này mượn chũ quán cái dao chẻ đôi cái bánh bao và ăn từng phần một . Sau khi ăn xong chủ quán kêu cô con gái " Ra tính tiền cho hai anh lính hải quân con .................. ??? Và đây là câu hỏi vì sao bà chủ quán biết hai anh lính là lính Hải Quân ??? Xin hết Ba MM :lol:
hehehe, lần đầu ti toe vô đây, giải 2 câu của ba Miumiu nhé: 1. chị A & E trả lời rùi :lol: 2. vì 2 anh í mặc đồ lính hải quân chứ sao
Welcome Duahaunon..... Đố cả nhà biết cái gì đây kỳ này? Trời nóng nên em phải ở trần Dài dài một gậy cắm vào thân Tay kia vặn núm, thân em ngoáy Quân tử sướng từ đầu đến chân ---------------------------------------------------------------- -st- BỐ_BÉ_NHÍ
Rút kinh........nghiệm lần tới sẽ nhường SepTemBer --------------------------------------------------------------- BỐ_BÉ_NHÍ