Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Heee cứ nghĩ 4 năm nữa e cũng 30, mà giờ vẫn lông bông chán phết...Người ta nói gái 1 con trông mòn con mắt, nhưng sao e nhìn thấy nhiều mẹ già đi nhanh thế, hixxx, em thấy sợ cực kỳ. Đàn ông 30 tuổi đc coi là phong độ còn đàn 30 thì bị coi là gái già, huhuh, thật là bất công
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp sẽ là mãi mãi mà em, không việc gì phải lo cả, hãy tự tin để qua tuổi 30 này nhé....
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Tớ bây h cũng bon chen tìm cách cải thiện mình, trông cho nó đỡ nhầu đây!!! 28 tuổi bắt đầu đầu tư được rồi các mẹ nhỉ????
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Mẹ nó mới 28 mà, các mẹ ở đây 30 rồi, cứ 1, 2 năm nữa em sẽ thấy khác nhiều nữa đó... em cải thiện nhanh lên nhé!
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Mình tuổi dương mới có 29. Ko biết có được tính tuổi âm thành 30 không nhỉ. Có khi phải lập một Topic những phụ nữ tuổi 30 mới được.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Welcome mẹ nó nhé, tuổi nào cũng zô được nhưng mà phải nhiệt tình, hi hi, nhiệt tình vui vẻ = trẻ lâu mà...
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Ôi em ơi, ngoại hình già đi là điều không tránh được, là quy luật của tự nhiên. Chị quan tâm nhiều nhất là làm sao cho tâm hồn mình không bị chai sạn, không già nua...... Một tâm hồn đẹp, lạc quan, yêu đời thì sẽ toát ra bên ngoài sự trẻ trung...... chị tin thế...........
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Chị nói đúng rồi, vui là chính... ví là phụ và tư tưởng là vĩ đại, em rất thích câu nói này: “Nếu bạn có một trái sầu riêng, tôi có một trái sầu riêng, ta đổi cho nhau, thì mỗi người vẫn chỉ có một trái. Nhưng nếu bạn có một luồng tư tưởng, tôi cũng có một luồng tư tưởng, ta đổi cho nhau thì mỗi người có đến hai luồng tư tưởng”...
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Memeoluoi nói chỉ được cái đúng Em còn 6 năm nữa mới 30, không (hay có thể là chưa) sợ già và xấu lắm, chỉ sợ không còn được lông bông và tung tẩy như bây giờ nữa T.T Các mẹ đã qua tuổi 30 còn điều gì ân hận vì chưa kịp làm mà bây giờ không có thời gian để làm thì chia sẻ để em học hỏi và gắng thực hiện với nha
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Ơ thế hội này cũng nhiều các em đang Alone vào tham gia nhỉ? em chịu khó vào đây sẽ có nhiều điều bổ ích ở các mẹ tuổi 30 đó, hi hi
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Em 26, có được tham gia hội này không nhỉ ? Để chuẩn bị tâm lý và học hỏi kinh nghiệm trước ạ
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Đây là các mẹ đang than thở với tuổi 30, nếu em tham gia cũng vui không sao đâu mà... tích cực nhé. hi hi Tuổi 30 tối về tất bật, tuổi 30 sao thời gian trôi nhanh vậy?....
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Phụ nữ tuổi 30 mặn mà đằm thắm. Phụ nữ tuổi 30 trở nên cuốn hút, hấp dẫn trong mắt người khác phái cũng bởi họ đã nhận thức được rằng, chẳng có mối quan hệ nào hoàn hảo cả.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Các mẹ ơi, để chúng mình cùng hiểu về nhau hơn, chúng mình hãy cùng chia sẻ nhé... Các mẹ hiện tại đang làm nghề gì ạ? Đấy có đúng là nghề mà các mẹ mong ước từ hồi nhỏ không? Và các mẹ có muốn chuyển sang nghề mới không ạ?
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... em 4 năm nữa mới bước sang tuổi 30 nhưng hễ đi trên xe thì nhiều người lại hỏi em đang học năm thứ nhất hay năm thứ 2 mới chết chứ. Em xin đăng ký tham gia để học hỏi kinh nghiệm của các chị khi mình bước vào tuổi đó với ạ. Câu hỏi của memeoluoi hay ghê em xin tự trả lời trước nhé. Em hiện là dân kinh doanh không phải là nghề em mơ ước từ nhỏ. nghề em mơ từ nhỏ là cô giáo kia ạ, lớn lên thi ko đỗ chuyển sang học về ngành thư ký văn phòng, đi làm chán quá giờ chuyển hướng sang kinh doanh nhưng đó lại là ngành em cảm thấy thích nhất, thích hơn cả niềm mơ ước từ bé của mình. Và chắc chắn là em sẽ không bao giờ chuyển sang nghề mới nữa ạ. Còn các chị/em thì sao ạ?
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Cảm ơn memeoluoi đã lập ra topic rất đúng tâm trạng của tớ bây giờ. Xem topic này lại nhớ đến một bộ phim của Mỹ tựa là "Tuổi 13"....
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Chị thì..... hồi học cấp 3 rất thích trở thành 1 nhà ngoại giao, định thi HV ngoại giao nhưng lại không đủ can đảm. K hiểu sao lại thi vào trường tài chính, sau này lại làm kế toán. Trong ước mơ của chị chưa bao h có chỗ cho nghề kế toán... thế nhưng sau khi ra trường lại ôm nghề cho đến tận bây h mới chuyển sang mảng tài chính.... cũng vẫn dính với kế toán....buồn cười thế cơ chứ...... Còn chuyển sang nghề khác uh? cũng chưa đủ can đảm và chưa có cơ hội nào tốt hơn. Vài tháng gần đây thì có thêm tình iu mới.... đấy là kinh doanh online.... Gọi là kinh doanh cho nó oách nhưng nó kiểu như bán hàng tạp hóa.... hi hi....... Một nghề tay trái, k kiếm được nhiều nhưng cũng làm mình cảm thấy mới mẻ, yêu đời hơn...... như kiểu có thêm 1 thử thách mới....... Bản thân mình rất thích những điều mới lạ.... càng thử thách càng cố gắng..... hết thử thách thì cũng hết nhiệt tình....................k biết đó có phải là điểm xấu hay điểm tốt nữa.............
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Em cũng 4 năm nữa mới bước đến tuổi 30. Hồi đại học thì học cái món của con trai: Điện tử- viễn thông, ra trường ko được làm đúng ngành đúng nghề, e kiểm đủ việc từ spammer->nvvp để lấy kinh nghiệm. Giờ kinh nghiệm cũng khá thì lại làm nhân viên kinh doanh đủ các thứ hằm bà lằng: máy phát điện (e thường gọi vui là máy phát điên), rồi máy học tiếng anh (đang đánh vật với nó đây ạ) rồi tìm nhà cho người nước ngoài thuê (làm thêm). Mà nói chung giờ cái gì mà cứ kiếm ra xèng thì e nhảy vào hết. Tương lai e muốn tích lũy ít vốn để mở 1 cái gì đó cho riêng mình
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Nhảy được từ ngành này sang ngành kia là giỏi rồi em ạ. Mỗi nơi học thêm một chút kinh nghiệm. Một chút một, một chút một... dần dần... lúc nhìn lại, hóa ra là mình cũng học được thêm nhiều thứ phết mà mình k nhận ra..
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Nghề của em hiện nay đang làm kinh doanh phân phối CNTT cho công ty máy tính, nhiều lúc đầu óc cũng căng thẳng lắm các mẹ à. áp lực doanh số, áp lực về công việc khiến em già mất thôi...