Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ Thật sự phục mẹ nó quá M ko ăn đc thịt mấy mới chết,toàn ăn trứng....fiowf chắc phải cố gắng theo mẹ nó thôi,mấy ngày nay m nhạt mồm toàn mua Bim Bim ăn :axe::axe: Thề là nhìn thực đơn của Mẹ nó phục thất thế sau từng đó ngày LC mẹ nó thấy người như thế nào
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ mấy hôm đầu tiên cũng mệt vì mình rơi vào đúng moon- hi hi nhưng bi h quen rồi thấy nhẹ nhàng hơn và giản đơn hơn thịt bò bắp rất dễ ăn mẹ nó ạ ra hàng phở gọi 1 bát bắp trần- thơm lắm hoặc ra hàng bún cá ý- gọi 1 bát cá và rau cải là ok hay trứng vịt lộn, trứng rán ngải cứu/ lá mơ, trứng ốp lết ăn liên tục- nhưng bi h thì thôi rồi nếu thèm hoa quả thì kiếm chanh leo/chanh thường pha với đường ăn kiêng cũng ok trước đây mình ko ăn theo thế này, toàn uống nước bí ép nhé ko thì nặng bụng lắm nhưng 2 tuần rồi mình chỉ nấu canh bí với cổ cánh gà hoặc tôm khô thôi chứ trời lạnh uống bí mình bị lạnh bụng lắm
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ hôm nay, trên mạng có bài giảm cân bằng nước ép cà chua đấy, các mẹ thử theo xem. Em h 53,5kg rôi, người cũng nhỏ nhắn rồi nên cũng ko ham hố lắm!!
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ ảnh avata của bạn là đường Hoàng Diệu đúng ko mẹ nó?? Mình và chồng hồi yêu có nhiều kỷ niệm ở đường này lắm!!! Lạc đề tý!!!
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ Cũng còn tùy vào từng cơ địa. Mình sinh bé xong, bụng và người cứ tự nhỏ dần. Giờ eo ót lắm, chồng cứ khen mãi. Mà mình cũng không kiêng kem gì cả, ăn đầy đủ. Giờ lại về số kg như hồi chưa mang thai.
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ Nghe mẹ nó nói mà mình buồn quá. Từ lúc sinh xong đến giờ, cũng được 5 năm rồi, thế nhưng ai gặp mình cũng hỏi đang mang bầu 7 tháng à? Xã cứ cười bảo gấu nhà em mang thai 5 năm nay rùi
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ Giới thiệu với mẹ nó 1 phương pháp giảm cân hiệu quả từ thiên nhiên, mà ko cần phải dùng tới thuốc thang đắt tiền làm gì đó là món giấm táo mèo kết hợp với mật ong. Các mẹ có thể qua trang 1 nhà em để tìm hiểu thêm đc chi tiết, em có giới thiệu đầy đủ về cách sử dụng và tác dụng chữa bệnh của giấm táo
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ Mình sinh xong giờ 52kg nhưng bụng cũng ko to lắm, khi đẻ xong mẹ nó có ken bụng ko?
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ Hihi, đun nước cây chó đẻ răng cưa cho cả gia đình uống vừa có tác dụng giải độc vừa đẹp da giảm cân hiệu quả các chị ạ
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ Không biết mẹ ku ti và các mẹ ở đây đã tìm được giải pháp giảm mỡ bụng hiệu quả chưa. Nhưng mình biết có một chị bạn sau nhiều lần giảm cân không thành, một lần được chị bạn mình( có phòng tư vấn dinh dưỡng) tư vẫn cho phương pháp giảm cân an toàn. Sau 3 tháng chị thực hiện đúng như hướng dẫn và với sự theo dõi thì chị chị đã giảm được 10kg và 8cm vòng bụng. Mẹ nào muốn tìm hiểu thực sự liên hệ yahoo t3m_1009 hay sđt 01256371991 nhé
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ đi tập fitness đi các mẹ khỏe người mà nhanh nhẹn hơn, đỡ bị stress cả việc nuôi con và 'nuôi chồng'
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ Thay chế độ ăn gạo lứt muối vừng nhé, kết hợp tập Suối nguồn tươi trẻ và aerobic của NC Kỳ Duyên, chắc sau 1 tháng sẽ khác ngay.
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ Tập thể dục nếu k giảm đc kí nào (có thể do cơ địa) ít ra cũng thấy mình nhanh nhẹn, hoạt bát hơn, não hoạt động tốt hơn, k bị stress... hạn chế đc việc cãi nhau với chồng nữa )
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ Sao chị em mình xấu thế nhỉ :-s Toàn mỡ là mỡ nản lắm mẹ nó à,bình thường thì bụng m cứ như 3 tháng,chứ hôm nào ăn no thì ôi cứ như là 6,87 tháng ý mẹ nó à
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ em thì gầy dã man =(( chưa có con như các mẹ, nhưng ngồi nhiều ở cty h bụng cũng bắt đầu có mỡ :-s nhìn người gầy mà bụng to trông kinh khủng lắm các mẹ ạ T___T
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ Ôi trời, hôm qua em leo lên bàn cân, giật hết cả mình vì em đã tăng lên 2kg, mà toàn béo vào vòng 2 thôi, quần áo cũ hiện giờ ko mặc được hết rồi, chán quá thôi các bác ợ.
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ mình cũng ngồi văn phòng suốt, bụng to mắt mờ hẳn, hic
Ðề: Khẩn cấp giúp em chứ bụng em to quá các mẹ ạ Hihi, mấy hôm nay số lượng đặt hàng nhà e tăng hẳn chắc 1 phần do bài báo này http://www.*********/forum/f26/ky-bi-cay-thuoc-bien-chi-em-co-a-oemat-coca-thanha-tien-nu-962524/[/QUOTE]