Các bà ơi, tôi lại điên đầu lên vì giúp việc rồi. Cái bé giups việc hiện tại thì bị tai nạn, trẹo chân, xin tạm nghỉ cho đến khi nào khỏi mới xuống. Gọi bà GV hồi năm ngoái làm cho nhà mình thì bà này cũng cành cao đòi tăng lương mới tính tiếp. Nhà cửa thì lộn xộn. 2 VC đi làm về cứ nháo nhào hết cả lên. Huhu... Có bà nào thừa người hoặc có người quen ở quê muốn đi làm không?
Bé Ỉn nhà mình cũng mới được 2 tuổi lười ăn lắm chang bit làm thế nào cho bọn nó thích ăn bây giờ??? được cái chiều cao thì lại ổn, 2 t tròn cao 89cm nghe cũng còn đỡ nản. Thằng cu anh thì khỏi phải nói hihi trộm vía con tỷ lần hehe
Lâu quá mới vào thăm nhà đây. Nhà mình ở Dương Quảng Hàm. Có mẹ nào gần không nhỉ? Hôm nọ cả nhà đi HC nhưng nắng nóng lại đi gần trưa nên vội vội vàng vàng chẳng nhớ hàng nào với hàng nào cả .
Chào cả nhà, tình hình là đứa cháu em dự thi ảnh trên WTT, em muốn nhờ hội mình giúp đỡ vote ảnh để cháu rinh được giải Các mẹ vote giúp em nhé: http://*********/forum/showthread.php?p=6215335 Tên bé là Phạm Hà Trang Anh có 3 ảnh dự thi ạ, các bác chỉ cần click vào phần cảm ơn là được ạ. Cảm ơn cả nhà nhìu nhìu
Nhà mình ở Ngõ 201 Cầu Giấy,mình muốn về nhà mình thì phải đi qua ngõ nhà bạn, bạn muốn đi làm thì bạn phải đi qua ngõ nhà mình. Gần nhau nhỉ? Giao lưu đi! Ngày trước mình cũng hay đi chợ Quan Hoa lắm nhưng bây giờ ngại đi qua đường nên toàn đi chợ Tháp. Mà chợ QH bán đắt lắm
Mình cũng ít khi đi chợ Quan Hoa lắm. Toàn đi chợ Y Cao thôi vì quen rồi. Mà chợ Tháp là chợ nào mà tôi không biết nhỉ? Mới ở đây nên không biết mấy, hì ...hì Hôm nào rỗi qua nhà tôi chơi nhé. Suốt ngày ở nhà trông con mệt lắm.
Trước tôi cũng toàn đi chợ Y Cao nhưng chợ đó người ta gọi là chợ Văn Công bà ạ. Ko tin về hỏi người nhà mà xem. Chợ Tháp thì đ vào đg Dịch Vọng ấy, chỗ sang đg chỗ Chùa Hà ý, đi sâu vào trong, tôi mới biết đấy chứ
Bà này hay mò mẫm nhỉ.Tôi có mỗi thằng mà chẳng đi dc cái chợ nào nè. Hì Các mẹ ở cầu giấy toàn đi đâu hết ý nhỉ chẳng thấy mẹ nào hết cả. Có thấy mỗi bà daobong và mình là chăm chỉ thui à
Trước thì tôi đi chợ mua TĂ cho con, bây giờ 2 VC ăn riêng rồi nên đi chợ mua TĂ luôn. 2 VC tôi còn tranh nhau đi chợ nên phải chịu khó mò mẵm xem chợ nào rẻ. Hội Cầu Giấy nhà mình lúc nào cũng vắng. Chán thế! Nhà tôi bị mất điện từ 9h tối hôm qua đến giờ vẫn chưa có điện các bà ạ. Chán mấy ông điện lực thế!!!!!!!!!!
Mẹ daobong chắc chắn mang tôi mang gạo lức qua cho con nhà bà đấy .Thế bà còn muốn cháo Thành râu nữa không?Để tôi mang qua một thể.
Tớ ở Nghĩa Đô, CG đây. Chào cả nhà. ^^ trang 10 rồi mà giờ tớ mới biết. Tớ cũng 2 nhóc rồi, toàn nữ ^^ 1 nàng 4,5 tuổi còn 1 mới 8 tháng. Ax bảo làm tiếp đứa nữa, nếu là giai thì dừng, còn lại nữ thì phải thêm 1 nữ nữa cho giàu ^^, mẹ cháu cười như mếu. Có ai cùng cảnh như mẹ cháu ko huhu
Cảm ơn bà nhé. Gạo thì cho tôi xin, còn cháo thì mẹ cháu mới ra đấy mua rồi. Tìm mãi chẳng thấy bà vào nhà thì tự đi mua vậy. Nhà mình toàn đi dâu ấy, chẳng chịu vào buôn bán gì cả. Tôi vừa đọc đc thông tin này các bà ạ http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=50814 Bó tay luôn. Thằng này nó nhắn tin cho tôi mới tức chứ. Chồng tôi có khi bằng mấy nó ý chứ. Sinh viên đấy. Không biết có đúng ko hay lại lấy cái mác SV làm ô danh SV đi.
hình như bài này bị xóa rồi, tôi vào chẳng đọc dc. Chắc bà đào hoa quá ý mà. He he Cả nhà có ai đi máy bay muốn mua vé thì bảo tôi nhé. Xin cảm ơn, cảm ơn. Ka ka
May quá. Mấy hôm nay mất điện em lại về ông bà ngoại, không là teo rồi. Con nhà em máu nóng, mất điện là cả nhà thức với con luôn