Thông tin: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Linhxinh05, 25/11/2010.

  1. Comiu

    Comiu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/12/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

    Nha em do bo di lam xa nen 2 bo con hay goi dien buon dua le lam. Co hom goi mai khong thay bo tra loi, con sot ruot qua hay sao ma noi" Chac bo lai say ruou roi!" hic. ( Chac tai thinh thoang minh noi len con hoc theo)
     
    Đang tải...


  2. Linh xinh

    Linh xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    1,434
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

    Câu chuyện tối hôm trước của hai mẹ con nhà mình đây, hết chuyện thì bố cũng dỗi mẹ luôn.
    Mẹ mệt quá mà con cứ đòi đọc truyện, mẹ cáu kỉnh bảo :
    Mẹ : mẹ mệt quá, mẹ sắp chết đến nơi rồi đây. Con có sợ mẹ chết ko? Mẹ chết con ở với ai?
    Con ( tủm tỉm cười ) : Mẹ chết con ở với bà.
    Mẹ ( thất vọng nhưng vẫn có hỏi ) : Thế sao con không ở với bố ?
    Con : Ơ kìa, bố còn đi lấy vợ khác chứ mẹ.
    Mẹ ngất luôn. :(
     
    chuotdeLinhxinh05 thích.
  3. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,691
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

    đọc xong lại thèm con gái quá, đáng yêu và tình cảm vô cùng, nhà mình toàn con zai súng ống, với siêu nhân thôi
     
    Linhxinh05 thích bài này.
  4. mechauanh05

    mechauanh05 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

    Chẳng bù cho con nhà mình, đã 5.5T rồi mà vô tâm lắm. Chả là nhà chỉ có hai mẹ con thôi , lại đi ở trọ. đợt vừa rồi mình bị ốm, sốt cao quá nằm li bì có lúc không dậy được nên dặn con "Thỉnh thoảng con phải vào gọi mẹ nhé (Bé nhà mình mải chơi lắm, chẳng bao giờ chụi ở nhà cả, toàn chạy đi sang nhà các bạn khác chơi thôi) nếu con thấy mẹ mở mắt và đáp lại lời con thì thôi, nếu con không thấy mẹ thưa, không mở mắt thì con phải gọi ông bà và các bác hàng xóm dưa mẹ đi bệnh viện nhé, con mà không gọi mẹ thì nhỡ mẹ ốm quá mẹ chết thì mẹ không dậy được nữa đâu". Vâng ạ .........5 phút sau thấy "mẹ ơi mẹ chết chưa"......"mẹ chưa"... chạy đi chơi tiếp 1 lúc thấy "mẹ ơi mẹ chết chưa" ..."mẹ chưa" "sao mẹ không mở mắt" "con gọi ông bà nhé" ... "lúc nào con gọi nhiều mẹ không thưa mới phải gọi ông bà". và vài lần như vậy nữa........đến giờ ăn cơm của các bạn hàng xóm nàng mới về nhà. "mẹ ơi con đói".... "Con chờ mẹ 1 tý nữa mẹ đỡ mệt mẹ lấy cơm cho con ăn. Nàng bật vô tuyến và leo lên giường nằm cạnh mẹ, ôm mẹ hỏi "mẹ ơi mẹ có chết không"? "con mà hư, không nghe lời mẹ là mẹ chết đấy" - "Thế mẹ chết thì người ta mang mẹ ra đồng chôn xuống đất à"
    - Ừ
    - Thế xong rồi mẹ có về nhà nữa không?
    - Mẹ chết, bị chôn xuống đất rồi thì về nhà thế nào được
    - Thế mẹ có dậy được không?
    - Chết rồi thì không dậy được nữa, không về nhà được, con ở một mình.
    - Con không thích mẹ chết
    - thế con phải ngoan nhé, phải nghe lời mẹ, phải ở nhà trông mẹ, giúp đỡ mẹ không thì mẹ ốm, mẹ buồn mẹ chết đấy.
    - Vâng
    - Thế mẹ dậy lấy cơm con tự súc ăn thật nhanh vào nhé
    - Vâng
    Thế mới tự ăn cơm vừa ăn vừa hỏi mẹ
    - Mẹ ơi con đã ngoan chưa
    - Con sắp ngoan rồi
    - Con tự ăn siêu lắm mẹ ạ
    - Ừ từ bây giờ con cứ ngoan mãi như thế nhé
    - Vâng ạ
    Và nàng tự ăn 15ph đã xong bữa cơm (bình thường ngàng ăn từ 1.5-2 tiếng mới xong) tự uống nước, lau miệng rồi lên nằm cùng mẹ
    Trong lòng mình lúc đó thấy buồng vui lẫn lộn và cũng thấy đỡ mệt hơn một chút.
     
    Sửa lần cuối: 10/8/2011
    chuotde thích bài này.
  5. mechauanh05

    mechauanh05 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

    Chẳng bù cho con nhà mình, đã 5.5T rồi mà vô tâm lắm. Chả là nhà chỉ có hai mẹ con thôi , lại đi ở trọ. đợt vừa rồi mình bị ốm, sốt cao quá nằm li bì có lúc không dậy được nên dặn con "Thỉnh thoảng con phải vào gọi mẹ nhé (Bé nhà mình mải chơi lắm, chẳng bao giờ chụi ở nhà cả, toàn chạy đi sang nhà các bạn khác chơi thôi) nếu con thấy mẹ mở mắt và đáp lại lời con thì thôi, nếu con không thấy mẹ thưa, không mở mắt thì con phải gọi ông bà và các bác hàng xóm dưa mẹ đi bệnh viện nhé, con mà không gọi mẹ thì nhỡ mẹ ốm quá mẹ chết thì mẹ không dậy được nữa đâu". Vâng ạ .........5 phút sau thấy "mẹ ơi mẹ chết chưa"......"mẹ chưa"... chạy đi chơi tiếp 1 lúc thấy "mẹ ơi mẹ chết chưa" ..."mẹ chưa" "sao mẹ không mở mắt" "con gọi ông bà nhé" ... "lúc nào con gọi nhiều mẹ không thưa mới phải gọi ông bà". và vài lần như vậy nữa........đến giờ ăn cơm của các bạn hàng xóm nagf mói về nhà. "mẹ ơi con đói".... "Con chờ mẹ 1 tý nữa mẹ đỡ mệt mẹ lấy cơm cho con ăn. Nàng bật vô tuyến và leo lên giường nằm cạnh mẹ, ôm mẹ hỏi "mẹ ơi mẹ có chết không"? "con mà hư, không nghe lời mẹ là mẹ chết đấy" - "Thế mẹ chết thì người ta mang mẹ ra đồng chôn xuống đất à"
    - Ừ
    - Thế xong rồi mẹ có về nhà nữa không?
    - Mẹ chết, bị chôn xuống đất rồi thì về nhà thế nào được
    - Thế mẹ có dậy được không?
    - Chết rồi thì không dậy được nữa, không về nhà được, con ở một mình.
    - Con không thích mẹ chết
    - thế con phải ngoan nhé, phải nghe lời mẹ, phải ở nhà trông mẹ, giúp đỡ mẹ không thì mẹ ốm, mẹ buồn mẹ chết đấy.
    - Vâng
    - Thế mẹ dậy lấy cơm con tự súc ăn thật nhanh vào nhé
    - Vâng
    Thế mới tự ăn cơm vừa ăn vừa hỏi mẹ
    - Mẹ ơi con đã ngoan chưa
    - Con sắp ngoan rồi
    - Con tự ăn siêu lắm mẹ ạ
    - Ừ từ bây giờ con cứ ngoan mãi như thế nhé
    - Vâng ạ
    Và nàng tự ăn 15ph đã xong bữa cơm (bình thường ngàng ăn từ 1.5-2 tiếng mới xong) tự uốngn]ớc, lau miệng rồi lên nằm cùng mẹ
    Trong lòng mình lúc đó thấy buồng vui lẫn lộn và cũng thấy đỡ mệt hơn một chút.
     
    Linhxinh05 thích bài này.
  6. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

    các bé gái thật yêu, tớ thì oánh dấu kể cả chuyện bé trai và bé gái nhé, nhóc nhà tớ là con trai nhưng tình cảm lắm, hì hì
     
    Linhxinh05 thích bài này.
  7. Linhxinh05

    Linhxinh05 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

    hiii, hôm qua, nàng nhà tớ dẫn 1 bạn về nhà chơi, bạn hàng xóm ý mà. 2 đứa nó nói chuyện với nhau thế này nhé:
    - Linhxinh: em ăn sáng chưa, sáng nay chị được đi ăn phở đấy!
    - Ngọc: em đâu có được ăn, ăn mỗi cái xúc xích, đấy cuộc đời nó thế, già rồi nên nó khổ thế đấy!
    - Linhxinh: hí hí, già rồi á, mẹ ơi em Ngọc bảo già rồi
    thế rồi mình hỏi: Sao Ngọc lại khổ hả con?
    - Ngọc: Đấy , cô thấy, mẹ cháu mà đẻ đc em trai thì đời cháu đâu có khổ thế này
    Các mẹ nghe có choáng váng ko, tớ nghe xong mà cứ thấy thế nào ý. giọng của bà ngoại nó đấy, 100% luôn.
     
    chuotde thích bài này.
  8. dieple

    dieple Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/5/2009
    Bài viết:
    5,831
    Đã được thích:
    2,536
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

    Nhà mình cũng có bé Diệp Anh, Diệp Linh nhưng còn bé quá chưa góp được chuyện gì cả. Ngưỡng mộ các chị Linh xinh và các anh chị khác nữa quá!
     
    Linhxinh05 thích bài này.
  9. dongxanhvanang

    dongxanhvanang Thành viên Hội Cún

    Tham gia:
    11/3/2009
    Bài viết:
    1,948
    Đã được thích:
    519
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

    Linh nhà em thì, đúng hôm nóng bức, tự mở ngăn kéo lôi cái chân váy bò dày cộp mấy tầng ra mặc, xong rồi đi khắp nơi khoe:
    - Mẹ ơi trông con có dở hơi không mẹ?
    - Bà trông cháu dở hơi chưa?
    Đến lúc bố về, chạy ra hỏi luôn:
    - Bố ơi trông con dở hơi không?
    - Ai bảo con thế?
    - Mẹ bảo thế
    Hix, tại mọi khi con cứ đòi ăn mặc kiểu trái mùa, mẹ lại chê như thế là dở hơi, mà bạn ấy cứ tưởng "dở hơi" mang nghĩa tốt, nên áp dụng ngay lập tức
     
    chuotdeLinhxinh05 thích.
  10. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

    Hôm trc, bố anh cu cho anh cu đi lượn ở bờ hồ, anh cu bảo với bố: Bố ơi nhà cụ rùa bé nhỉ?
    Đến vòng bên kia để về nahf mình thì: Bố ơi, nahf cụ rùa nhiều cửa nhỉ? Mất cửa này còn cửa khác bố nhỉ???
    Cu nhà mình tối nào cũng ngủ với bố, phòng mình có 2 giường, sáng nào ngủ dậy cu cậu cũng bảo: sang ngủ với mẹ một tý!!! Thế là anh cu lại leo lên giường mẹ ngủ, nằm ôm mẹ, cu em thì ghê ghớm đang bú mẹ thấy anh lên ôm mẹ liền bò lên, chen vào giữa. Cu anh thấy thế, đứng dậy đi sang bên kia nằm ôm mẹ tiếp!!!
     
    chuotdeLinhxinh05 thích.
  11. Linhxinh05

    Linhxinh05 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

    chết cười với 2 anh cu nhà mẹ này!!!!!!!!
     
  12. Linhxinh05

    Linhxinh05 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

    Hii, tớ sửa lại bài viết, tại ko muốn cô giáo cún đọc đc mấy cái này, khổ thân cô ý!!!
    cũng chỉ là do hoàn cảnh xã hội nên mới thế, cả trường thế cô cũng chẳng làm khác đc
     
    Sửa lần cuối: 30/9/2011
  13. Me be Ngan An

    Me be Ngan An Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

    hichic. Nghe mà chán quá bạn nhỉ? Vấn nạn học thêm từ tiểu học. để đua thành tích, đua điểm.
     
  14. Linhxinh05

    Linhxinh05 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

    hi :):):)
     
    Sửa lần cuối: 30/9/2011
  15. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,172
    Đã được thích:
    10,649
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

    em góp chút chuyện nhà em nhé!
    mẹ đi làm về 6h 30 tồi , Bố đã nấu cơm rồi con ra chào mẹ đã về.
    me: con đi học có ngoan ko?
    con: Con ngoan lắm mẹ ạ, mẹ yêu con ko?
    mẹ" con Ngoan thì mẹ yêu
    Con: Mẹ bế con đi
    mẹ: mẹ đang mệt ko bế được con
    con: thế mẹ bảo yêu con mà ko bế con thơm con à???
    mẹ: :rolleyes:
    Con: mẹ uống nước đi cho hết mệt rồi thơm con nha! và ăn cơm nữa, con sẽ ăn nhanh để mẹ hết mệt nhé!
    mẹ: :rolleyes:vui lắm ý! cảm giác đó thật tuyệt.
    ăn xong ẹm hỏi con xong chưa để mẹ rửa bát
    Con: ơ !!!!!!! mẹ mệt mà. Bố rửa bát đi cho mẹ nghỉ
    mẹ: :razz:
    thế là bố phải rửa bát thật hiii vì con ko cho mẹ đụng vào mà bắt bố rửa cơ hiii
    Bô: đúng là 2 bắt nạt 1 nhá~
     
    chuotdeLinhxinh05 thích.
  16. Bongxinh2204

    Bongxinh2204 Anna

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

    Bông 16 tháng.

    1. Mẹ tắm cho Bông, cho Bông ngồi vào bể phao bơi. Bông nằm úp xuống, chân đập nước và hát :" hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước, ngoi lên lặn xuống, cá vàng múa tung tăng...", sau đó Bông chỉ vào mẹ và bảo :" mẹ vào bơi, làm cá vàng tung tăng", rồi Bông đứng dậy, ra khỏi bể phao, rồi chỉ vào bể nói :" mẹ làm cá, mẹ làm cá"...

    2. Tắm xong, mẹ thay quần áo cho Bông, Bông đòi tự chọn quần áo để mặc. Bông lôi hết đồ ra và chỉ:" Cái nào nhỉ?" Rồi chẹp một cái ra chiều suy nghĩ, sau đó quyết định:"cái này hơn. Cái này đẹp chưa này?"...

    3. Bông đang ngồi chơi, bông nhiên đánh "tủm" một cái. Rất thản nhiên, Bông hỏi :" Ai tủm, ai tủm?" Rồi tự trả lời : " Bố tủm"... Bố mẹ bó tay luôn.

    4. Đêm ngủ, mẹ đóng bỉm cho BÔng, Bông không thích đóng bỉm nên cứ lấy tay tự tháo bỉm ra, miệng thì bảo :" tháo bỉm". Mẹ không đồng ý, bảo Bông là :" KHông được tháo bỉm vì nếu tháo bỉm con lại tè ra giường, mà thế thì bẩn giường mẹ". Bông không chịu vẫn cứ léo nhéo :" tháo bỉm ra". Mẹ bảo :" nếu con tháo bỉm ra thì con không được ngủ giường với bố mẹ, mẹ cho Bông xuống đất ngủ nhé, ngủ dưới đất nhiều muỗi lắm". Bông bảo :" Có - nghĩa là đồng ý". Thế là mẹ bế Bông xuống dưới đứng. Bông đứng một lúc, nhìn mẹ trên giường, rồi bảo :" mẹ ơi, tè rồi". Mẹ nhìn xuống thì , ôi thôi lếnh láng nước. Hóa ra Bông cho rằng, nếu tè xong thì được lên giường và không phải đóng bỉm, nên đã đứng dưới đó để tè. Tè xong thì đòi lên... Bế Bông lên giường, Bông thơm vào má mẹ và bảo :" Yêu mẹ", không dừng ở đó, Bông lại nghến cổ lên thơm vào má bên kia của mẹ và bảo :" Yêu mẹ nữa này"... Thế là mẹ đành phải thua Bông...

    5. Bông bi bô tập đếm : 1,2,3,5,6,7,8,9,10
    Bố hỏi : Ơ số 4 đâu rồi con? Sao con đếm thiếu mất số 4 vậy?
    Bông trả lời : Số 4 đi ngủ rồi =))

    6. Bông ăn bim bim, miếng bim bim hình vòng tròn, Bông cầm bim bim giơ lên khoe mẹ :" chữ O", sau đó Bông đưa lên miệng cắn một nửa rồi giơ ra nói :" chữ C". Tiếp đó, Bông lại cắn thêm miếng nhỏ nữa rồi giơ cho mẹ nhìn và bảo :" chữ I ngắn"...
    Mẹ : .... Mắt chữ O, mồm chữ A ngạc nhiên về trí tưởng tượng của Bông :D
    7. Cả nhà đang ngồi chơi ở phòng khách. Bông lon ton đi ra cửa,bước ra ngoài rồi ngó mặt vào trong bảo :" Bông đi chơi nhá, chào bà nội, chào bố, chào mẹ... Sau đó Bông đi thẳng ra cổng, đứng ngó nghiêng một lúc, rồi quay lại, bước vào nhà bảo : " Bông đi chơi về rồi, chào bà nội, chào bố, chào mẹ, chào bàn, chào ghế, chào dép..." =)). Cả nhà được phen cười nghiêng ngả :D
    8. Bông ngồi dưới phòng khách, nhìn thấy bà nội đi lên tầng, Bông gọi to : " Bà nội ơi, bà nội ơi... Bà nội nghe rõ không?"
    9. Sáng mẹ dậy sớm thì Bông còn ngủ, mẹ vệ sinh xong đi ra thấy Bông đã dậy rồi nhưng vẫn nằm ngoan trong giường, bố bảo Bông đã dậy và nằm ngoan như thế khoảng 10 phút rồi, mẹ liền khen Bông là :" hôm nay con ngoan thế, k nhè như mọi hôm". Bông quay ra cười với mẹ và bảo :" Bông ngoan, Bông dậy sớm". Mẹ nghe là muốn cười vì k hiểu sao Bông lại biết dùng từ "dậy sớm" đúng ngữ cảnh thế, bố thì cứ ồ lên vì ngạc nhiên với cách dùng từ của Bông.
    10. Bông tè ra quần, sợ mẹ, Bông nói to ( cốt để mẹ nghe thấy) : " Ai tè, ai tè?" Rồi sau đó tự lấy tay phát vào mông bảo :" hư này, hư này, hư mẹ mắng cho" . Sau đó nhìn mẹ, rồi cúi xuống bãi nước tè lếnh láng nói :" bực mình quá"
    Mẹ : =))
     
    chuotdeLinhxinh05 thích.
  17. mekubon

    mekubon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/12/2010
    Bài viết:
    2,625
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

    16 tháng mà bạn Bông nói giỏi thế và tư duy rất tốt nữa. Yêu yêu quá!
     
    Linhxinh05Bongxinh2204 thích.
  18. baongoc1503

    baongoc1503 Mrs Quỳnh

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    2,850
    Đã được thích:
    1,073
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

    Ôi các bé của mấy chị dễ thương quá đi, con em chưa biết nói nên đang mong chờ ngày đó đây.
     
  19. Bongxinh2204

    Bongxinh2204 Anna

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

    UH, Bông nhà mình phát triển ngôn ngữ sớm hơn các bạn cùng tháng tuổi
     
    Linhxinh05 thích bài này.
  20. Linhxinh05

    Linhxinh05 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!!

    chả bù cho Linh còi nhà tớ, tận gần 2 tuổi mới biết nói, mà đc cái nõi sõi luôn, ko ngọng từ nào :)
     

Chia sẻ trang này