Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Ôi chị ơi thế này nhìu người phải ghen tị với chị lắm đấy. Cách đây 1-2 năm em đi rửa xe máy cũng toàn bị bà chủ hàng rửa xe hỏi "Mày học lớp 11 là cùng, sao đủ tuổi mà đi xe máy" nhưng bi h hok thấy ai khen thế nữa rồi, mấy năm nữa chắc thèm được hỏi thế lắm í, hic Em thì là kỹ sư xây dựng, một nghề khô khan và chán ngắt chán ngơ các mẹ ạ. Hồi nhỏ thì mơ ước nhìu lắm, nào tạo mẫu thời trang nào họa sĩ, bây giờ làm một nghề không có tí nghệ thuật nào, hic hic. Chuyển nghề là ý nghĩ thường trực, cứ khi nào chán việc em lại nghĩ đến nhưng vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu nên bây giờ tạm thời buôn bán tí cho vui thôi ạ
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Tớ cứ tưởng mẹ nó có cửa hàng may rèm ở nhà. Hóa ra cũng là nghề tay trái à? Siêu thế. Trông ảnh thì mẹ nó trẻ hơn nhiều so với tuổi 81 đấy chứ.:wink:
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Rèm nhà em có xưởng bố mẹ em và các anh, chi, em cùng làm. Dạ già hơn nhiều rùi chị ơi!
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Công nhận là em nhìn mẹ Bin Bống mà tưởng em 9x nào ). Chắc là ảnh cách đây mấy năm chăng ? Em còn 4 năm nữa mới bước sang tuổi 30, nhưng từ ngày lấy chồng, rồi bầu bí, thấy mình già đi nhiều quá. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới tiền nong, nhà cửa, lại sống chung với bố mẹ chồng nên thấy suy nghĩ của mình già đi nhiều quá. Chẳng hiểu khi sinh con đầu lòng ra, các chị có nhiều stress và suy nghĩ như em bây giờ không ? Thấy các bạn cùng tuổi vẫn tung tăng chơi bời, du lịch mà thấy thèm quá.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Em quá khen, thực ra mỗi người mỗi người đều có một thể trạng khác nhau, nhưng ảnh đó mình chụp cách đây hơn 1 năm rùi, nếu cuộc sống lúc nào cũng vui và có thời gian du lịch ... thì sẽ trẻ hơn. Nhưng mà đâu có được như vậy các mẹ nhỉ?
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Cố lên mẹ nó ạ. Làm riêng sẽ vất vả nhưng tự làm chủ thì cũng sướng lắm nhỉ.... chẹp chẹp.........
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Ảnh chụp cách đây 1 năm thì công nhận là chị trẻ thật, thật lòng đó ạ. Mà chị đã 2 đứa rồi sao? Em mới sắp sinh con đầu lòng mà thấy đầy khó khăn rồi, thích có thêm 1 đứa con gái nữa cho tình cảm, nhưng kiểu này chắc chỉ sinh 1 thôi.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Tâm lý chung em ạ. vào tuổi em chị cũng sinh con đầu lòng, cũng sống cùng bố mẹ chồng 3 năm, cũng xì trét lắm.... nhất là từ sau khi sinh đứa con đầu tiên..... Thế nhưng " sau cơn mưa trời lại nắng"......bây h khi 1 đứa 3 tuổi, 1 đứa 5 tuổi thì bắt đầu nhàn rùi......Có những đứa bạn chậm lấy chồng, lúc nó tung tăng đi chơi thì mình tất tả với bột, cháo ,sữa.... bây h lại ghen tị vì mình suốt ngày lượn lờ, tụ tập bạn bè......... hi hi.........Nhanh thôi em ạ, em lại sắp sướng rồi.............
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Vâng, em đang cố gắng đây chị à, phải tự doanh thôi chứ làm thuê mãi cũng mệt lắm ạ, 30 tuổi rùi... hic
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Bây giờ nghĩ lại e cũng thấy tự hào là mình đã trải qua khá nhiều nghề. Mỗi lần sang 1 nghề là e lại được học hỏi thêm nhiều điều. Các mẹ chưa biết đấy chứ e từng lái cái máy gặt đập liên hợp tí đâm vào tường, à quên cả mảng nông nghiệp giờ e cũng khá rành. Được cái ở mỗi ngành nghề e lại quen biết nhiều người, và cũng đc nhiều người giúp đỡ. Việc nhảy việc là điều tất yếu nếu nó ko đem lại hứng thú cho e, mà cái thực tế là nó ko đem lại rất nhiều tiền. Em hơi thực dụng nhưng nó là sự thật
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Ui cha, bạn có nhiều nghề nhỉ? vậy thì kinh nghiệm của bạn nhiều rồi, đi một ngày đàng, học một sàng khôn mà!
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Chị ơi 1 đứa thì tội nó lắm, buồn chết đi được. Nhà em có 2 chị em, cãi nhau đánh nhau suốt ngày, 1 đứa đi vắng mấy ngày là mọi người ở nhà lại kêu vắng như chùa bà đanh. Mấy đứa bạn em là con một cũng thèm thuồng, ghen tị lắm
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... cái duyên với công việc mà,,,nhưng có lẽ phải ổn định 1 nghề thôi bạn ạ"nhất nghệ tinh nhất thân vinh" mà
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Chà, tuổi 30 à? Không ai thích tuổi già nhưng em thì thích tuổi 30 vì ông thầy xem tử vi bảo em 31 tuổi công việc sẽ ổn định. Như vậy là phải hơn 2 năm nữa Ở độ tuổi 30, nhiều phụ nữ bắt đầu ở đỉnh cao của sự nghiệp đấy. Vì vậy, em vẫn thích cái này hơn.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Đúng là phải có duyên thật đấy, chứ nếu không có duyên nghề đó sẽ khó bền với mình. hihi
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Mình cũng đã bước vào tuổi băm. Nhiều khi ngủ dậy nhìn trong gương vẫn không nghĩ mình đã dừ phết rồi đấy. Nhìn sang bên cạnh thấy thằng nhóc con nhớn nhơn nằm cạnh có lúc còn giật mình không tin mình đã có con lớn thế. Nhưng mà kinh nghiệm về cv thì chắc là ít hơn nhiều người lắm. Cs thì cũng chưa ổn định. Chao ôi sao nhiều cái chưa quá...
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Cố gắng lên mẹ nó nhé, thôi thì chị em mình tự động viên nhau vậy, toàn Gà mà...