Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Doanh chu đáo quá, đã chỉ bảo tận tình còn kiêm luôn nhắc nhở chúng em nữa. Cứ có chị ở đây lo gì mà không ai 2 vạch phhải không cả nhà
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đó chị Doanh oi chị thấy ko các mẹ nhà mình đều phục chị khoản chị chu đáu nhiệt tình với chúng em. một ngừoi ngày nào cũng theo dõi vòn ghi chép lại mẹ nào như thế nào ra sao.... bảo có ai quan tâm bọn ẻm như chị đâu. đi khám BS thì hỏi gì nói ấy chứ co dặn dò gì đâu??? vậy nên chúng em coi chị như ngời tâm tình ý chị ạ.em thay lời các mẹ đó hii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em năn nay 40 tuổi âm thụ thai vào tháng 8 âm lịch là con gái em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị biết mẹ hungminh đùa chị mà,cũng như chị hay trêu mẹ HAE LEE ẤY,CHỊ CẢM ƠN EM đã hiểu được tâm tư tình cảm của chị,chị cũng mong em được toại nguyện,vợ chồng hạnh phúc con cái ngoan khỏe mạnh.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị xem lịch ,tuổi 28 âm thụ thai vào tháng 8 âm lịch là con trai em ạ .
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi,em cũng đang muốn kiếm hoàng tử rồng,em nhờ chị tư vấn giúp em với nhé. Em sinh 1981,OX 1980,chu kì kinh em kô đều lắm,thường là 30-32 ngày,KKC 01.10.2011 Hiện tại em đang chích ngừa VGB nên dự kiến 3 tháng nữa mới thả đc. em cũng chưa có Kinh nghiệm gì cả,bé đầu là con gái Bé thứ 2 thì trai gái gì cũng đc,em kô đặt nặng vấn đề lắm,nhưng cũng muốn thử áp dụng,nếu đc con trai thì càng tốt,con gái cũng tốt. em cảm ơn chị a.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đọc được mấy dòng của bác mamadoanh thấy xúc động quá. cám ơn bác đã nhiệt tình với tụi em dù không hề quen biết hay chưa 1 lần gặp mặt. em cũng được bác tư vấn và đang cố gắng đây, mới đầu em cũng tính toán này nọ dữ lắm hihi mà đúng là phải có duyên nữa , nên bây giờ e cũng kệ , trời cho con nào cũng được, có con là mừng lắm rồi ah. cám ơn bác lần nữa , chúc bác và gia đình luôn hạnh phúc khỏe mạnh ah ^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tình hình là em đi khám về rồi các mẹ ak. SA đầu dò BS bảo chưa thấy, hẹn 1 tuần sau khám lại. Theo em tính thì nếu có thai cũng được 3 tuần rồi mà sao chưa thấy nữa các mẹ nhỉ??? Hay là que dương tính giả??? Đừng nói là em mừng hụt nha, hic hic...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ah mà các c ơi khi bs siêu âm cho e thì hỏi là sắp hành kinh ah? e cũng k hiểu sao lại hỏi thế hay vì soi thấy kết quả là -TCTG nm 11,7 -cùng đồ không dịch -2F2 bình thường nếu bs biết là sắp bị thì nghĩa là tháng này e trượt rùi ạ ((
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Phiền mẹ Anna Duong update lại giúp em, hôm nay em đi SA 18w, em bé mọc thêm cái mụn gừng nên ko phải Nhím mà là Tũn rồi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em cũng thế mẹ nó ah. em đang lo từ hôm qua tới giờ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em không thấy lo, chỉ là nếu không có thì buồn và thất vọng thật. Mẹ vittho cũng đừng lo lắng nhé, khoảng tuần nữa đi khám lại xem sao. Mình cùng cố gắng nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em sn 1981 năm nay em 31 tuổi âm,em có tháng 11,12 âm lịch là con trai em ạ,và sang năm có tháng 1,3 11,12 cũng là con trai em nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chào em,cảm ơn em ,vì đã chia sẻ.em sinh 8/ 1984 năm nay em 28 tuổi âm,từ tháng 7 đến tháng 10 của em là con trai,chị chưa thấy em nói gì về vk,cũng như ngày rụng trứng bao giờ cả ,cứ thử đi em biết đâu bác lại mát tay thì sao ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hic bác chu đáo quá, k ngờ bác nhớ cả năm tháng sinh của em. e cám ơn. vk của em la 30 ngày ah ,tháng trước e bị vào ngày 22/9, e cũng có bít tính sơ sơ ngày rụng trứng vì em đều lắm, cứ khoảng 14 ngày tính từ sau ngày bị là có dấu hiệu rụng trứng ah (tiết dịch nhầy), em mới thả được tháng 9 dương với tháng này thôi, nhưng tháng trước e hok hiểu biết gì chỉ dám gần chồng 1 lần vì sợ giảm chất lượng , còn tháng này em kệ, để tự nhiên luôn cũng chả bít thế nào hic, em giờ chỉ mong có em bé thôi, trai gái gì cũng được hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tháng này e tạch nên đi bụi mấy hôm, hôm nay vào nhà mình đọc đc những lời tâm sự của bác MAMADOANH xúc động quá ạ. Thỉnh thoảng e mới vào nhà mình nhưng lần nào vào cũng thấy bác rất nhiệt tình giải đáp thắc mắc của mọi người, bác như vậy thì sao lại trách bác đc chứ, bác cứ nghĩ linh tinh. Tiện đây e cũng xin chia sẻ hoàn cảnh của e với bác thế này. trc e có chia sẻ ở nhà mình rồi nhưng kiểu lắt nhắt nên sợ bác quên. Em đang tâm trạng e xin trình bầy lại bác thấy e lắm chữ bác cũng đừng hoa mắt chóng mặt nhé vc e ko hợp tuổi mèo - chuột đi xem ở đâu ngta cũng nói sang năm Rồng sinh con là tam hợp, lại thêm e đang đi học nên chồng e cũng sợ có con ngay sẽ vất vả nên 2 vc qđịnh kế hoạch. Sau 8tháng kế hoạch = phương pháp tự nhiên (tính ngày xuất ra ngoài vì ck kinh của e rất đều 30ng thỉnh thoảng mới bị chậm hoặc sớm trong vòng 5ngày), lúc đó chị gái chồng có khuyên e đi khám pk trc khi thả cho an tâm nhưng e thấy mình bình thường nên chủ quan ko đi với e nhát nữa sợ đi khám bị đau. sau đó e thả 2 tháng ko dính, lúc này e mới đi khám pk và phát hiện bị viêm lộ tuyến, uống và đặt thuốc 10ngày, lúc này e mới đi tiêm Rubela luôn vào 22/7 (lúc kế hoạch e cũng ko biết vụ chích ngừa Rubela ) Em kế hoạch tiếp 2 tháng. Em nhớ đc lịch ck như sau: Tháng 6 ck của em 30ng, tháng 7 ck của e 27ng ngày đầu ck 7/8 (e ko rõ ngày rt vì ko theo dõi). Tháng 8 ck em 32ngày (ngày 17ck thấy dịch RT) ngày đầu ck 9/9. Tháng 9 ck của e 26ngày (ngày 14 que thử RT 2v, e xxx vào ngày 12,14,18ck vì ngày 16ck nhà e có khách) ngày đầu ck 6/10. Dự kiến tháng này RT vào 20/10 e cũng ko biết chuẩn ko vì tháng thì e thấy trứng rụng sớm tháng thì rụng muộn. Chắc tại e mong con quá! Đợt e đi chữa VLT thì cũng định đưa xã e đi ktra TDD luôn nhưng sợ vào đó căng thẳng xã e ko xử lý đc nên lại thôi, với e hy vọng là do e bị VLT nên con chưa về. Tháng trc mẹ e đi xem bói ngta nói ko thấy đường con cái của vc e nên vc e về xem, bảo vc e cưới ngày kị nên khó có con. Ngày 7/10 (11/9 âm) vc e làm lễ cưới lại. Bà bói nói sang năm vc e sẽ có con nhưng lại bảo xã e bị yếu. Về quê cưới lại đúng đợt mưa nên xã e bị viêm họng nên chưa đi ktra TDD đc, e vẫn cho xã ăn uống theo chế độ nhiều chất bổ cho TT đợi kết quả khám xong nếu cần sẽ đi cắt thuốc. Hôm chị xem cho e từ giờ đến cuối năm e thụ thai tháng nào cũng ra con trai, e mừng lắm nhưng mấy tháng gần đây e thấy ck của e tự nhiên cứ lộn xộn như thế ko biết có ảnh hưởng gì ko. Đã thế e cảm giác máy e tậm tịt nữa chứ các chị bạn e bảo bị VLT vẫn đầy ng dính bầu (e lại bị nhẹ nữa) hoặc tính xuất ra ngoài đầy ng cũng bị nhỡ mà e thì đợi hoài ko thấy. Sáng mai e đi khám lại xem tnào có gì e nhờ bác tư vấn thêm, e cũng đang đặt mua sữa ong chúa thấy mọi ng bảo uống sữa ong chúa trứng đẹp. Giờ ai bảo sao e cũng nghe theo nên tinh thần e tháng này cứ biêng biêng chẳng làm gì nên hồn
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đúng rồi ,chưa có con thì cứ có con là vui rồi em ạ,chỉ những mẹ đã có con gái đầu rồi thì mới phục để săn rồng đực thôi,vì là tập 2 nên rất áp lực em ạ,nước mình vẫn còn phong kiến lắm em ,hồi còn trẻ chị cứ hỏi bà ngoại sao cứ phải có con trai mới được ,con nào ngoan có hiếu là đựoc cơ mà,nhà chị có 4 chị em,3 chị em gái, và 1 cậu con trai,bà phải đẻ cố đấy em ạ,khổ thế đấy,bà bảo sau này chết đi k ai cúng giỗ,chả lẽ con gái đi lấy chồng lại mang bát hương bố mẹ về nhà ngừoi ta thờ à,ai người ta cho,các cụ ngày xưa là thế đấy,còn thời nay có thoáng hơn nhiều,nhà chồng chị tân tiến lắm các cụ bảo lúc sống tôt với nhau là được chết rồi còn biết gì nữa,chỉ cần đẻ 1 đứa con thôi đẻ nhiều làm gì cho khổ tiền đấy để đi du lịch k sướng à, chị nói nhiều người k tin ,nhưng trong cuộc sống 90/100 các cụ còn cổ hủ nên mình vẫn phải theo cac em ạ,chứ mình là phụ nữ có con là hạnh phúc lắm rồi ,nhưng đến tập 2 thì mình có quyền lựa trọn tháng theo ý muốn,nếu giời cho thì còn gì bằng còn k thì coi như số vậy,nhưng mình cứ phải kiên trì nhẫn nại các em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. trùi ui biết là k được lo lắng nhưng vẫn lo phải k, giống t nhưng t k bị lo nhiều mà chỉ sốt ruột thôi, dù sao tuổi 87 mình từ h đến hết năm đều là con zai nên cũng k phải vội nhỉ, với lại con nào cũng thích hết :X:X cuối tuần vừa r 2vc đi chợ đêm xong nhìn thấy thắng bé con để tóc Taeyang, mặc sơmi áo len cổ tim, quần bò đi giày lacoste, nhìn Hàn Quốc dã man, chồng e lại rên lên trời ơi bao h vợ mới đẻ con cho chồng đây huhu làm mình lại càng thèm
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. trùi ui c vẫn chưa ngủ ah, ngủ sớm lấy sk còn giúp đỡ bọn e chứ :x đẻ con nào cũng yêu nhưng e vẫn thích con zai hơn vì sợ làm phận gái nó phải khổ hxhx với lại e sợ con gái nó mè nheo giống e thì bố mẹ mệt lắm hiih
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dạ,em cảm ơn chị ạ, à chị cho em hỏi chút,như vậy thì mình tính vào những tháng ấy & vẫn áp dụng PP tính ngày rụng trứng đúng kô chị,em bé đầu cưới về là có baby liền nên em cũng chưa có kinh nghiệm gì chị à.