Sao con sốt thế, có phải Bun mọc răng khg??? nếu sốt 38 độ trở lên thì cho con uống thuốc hạ sốt, nếu âm ấm dưới 38 độ thì lau mát cho con, đắp khăn ướt hoặc dán miếng cao hạ sốt cũng được, nhưng cao dán có nhiều loại lắm, có loại dán vô rất khó chịu, mấy lần 2 đứa nhỏ sốt tui dán cao hạ số thì cả 2 đều rất ghét, khóc lóc đòi lột ra hoài à, hôm tháng rồi tui sốt, ox lấy dán thử thì tui mới hiểu sao mấy đứa nhỏ ghét dán, rất khó chịu, the the, lạnh lạnh, mùi bạc hà hăng hắc, rít rít ... Ox khg có ở nhà lúc con bệnh thì buồn nhỉ??? thế bà kiếm được osin khác chưa???
Mình chưa có đia điểm chính xác chị ah, nếu có địa điểm rồi em sẽ nhờ vài Anh bố dễ sương ra phị chị nhé .
dạ em mới chuẩn bị hành trang xong, em đi xe nhà nên đi trễ chút cho mấy cháu ngủ đủ giấc đi chơi khỏe vui
Chị và gia đình tuần sau cũng đi vũng tàu, thứ 7 đi CN về, nếu ox khg kẹt họp hôm nay là chị cũng đi cùng ngày với em luôn đó Chúc VC em ngày mai đi chơi thật vui vẻ nhé, chị đi ngủ đây...bye em..chúc em ngủ ngon... chúc bà bầu ngủ ngon ...chúc cả nhà ngủ ngon...(quên nữa...chúc mình cũng ngủ ngon...vì mình là chuyên gia mất ngủ mà...hi...hi...)
Tội nghiệp Chị Bun quá tối nay vất vả cho chị rồi , chị Phượng ơi em nghe cao dán có nhiều loại lắm huh chị ? Loại nào tốt và dễ chịu chỉ em nhé . Thanks chị
thế hả chị , uổng ghê ha, ko thì hẹn nhau ăn chơi ở vũng tàu, ổ vũng tàu em có biết mấy chỗ ăn cũng tuyệt lắm, I hẹn dịp khác chị nhé , chúc chị ngủ ngon chúc các mẹ đang dòm ngó , đang say mê đọc bài của hội tphcm được ngủ ngon , khuyến mãi thêm giấc mơ đẹp.... Bye cả nhà
@ chị tinababy: em hay nầu cháo bằng nồi cơm điện, sáng cho nước vào nồi, đun sôi cho gạo đã vo để ráo vào thế là xong sẽ có cháo. Khi mà cháo chín thì em chia ra 3 hộp cho vào tủ lạnh. Khi nào jumi ăn thì em cho cháo vào nồi nhỏ, cho thêm 1 ít nước chín, đun lên, rau băm nhuyển cho vào mà thịt băm thì cho 1 ít nước vào dùng đũa quậy lên cho thịt nó rời ra, khi nào cháo và rau thấy đc rồi thì cho thịt vào, dùng đũa quậy đều tay khi cháo sôi lại 1 -2 dạo là đc tắt bếp, cho vào 1m canh dầu ăn và nước mắm. Riêng cá thì trước khi luộc cá em hay chiên qua, bắt chảo lên nóng cho tí dầu vào rồi cho cá vào xong trở ngay rồi tắt bếp (làm thế để khử mùi tanh của cá). Nấu cháo cá thì em đun sôi nước cho cá vào, cá chín cho cháo và rau vào sau đó lại dầu và nước mắm. Còn món cụ thể thì hôm nào Jumi ăn gì em post lên món đó nhỉ? Nhưng mà thường thì 1 tuần jumi 21 bữa ăn thì: 9 bữa ăn cá, 2 bữa ăn trứng, 1 bữa tà hủ, 3 bữa thịt heo, 3 bữa thịt bò, còn 3 bữa là tôm cua ...Cá thì mới đc ăn có lóc và cá hồi thôi. Hì hì: 3 món nàng ăn hôm qua: sáng: Cháo cá lóc + cải ngọt Trưa: Cháo thịt bò + rau dền tối: Cháo cá hồi + mồng tơi Hôm nay thì: Sáng: thịt heo + rau ngót Trưa: tà hủ + bí xanh tối: tôm + cái trắng. Nhà em thì đi chợ 1 tuần một lần, nên thịt cá mua về sau khi rứa sạch em sẽ chia thành nhiều gói nhỏ, mỗi gói là đủ choa 1 bữa ăn của jumi, rồi cho vào ngăn đá, ăn tới đâu rã đông tới đó. Hì hì tình hình là jumi nhà em thik ăn cá.
Hqua đang nói chuyện với bà thì nó dậy nên tôi tắt máy đi ru nó ngủ lại. hnay lúc sôt lúc không. Sáng mai tôi cho đi khám cho chắc ăn. U thuốc hạ sốt rồi, loại effer.. đó. Thế bà chỉ cho tôi biết cao dán loại nào mà trẻ con k khó chịu mà lại tốt? Tôi dán cho bun nó cũng khóc ỏm tỏi, đòi tháo ra.Ox nhà tôi đi ct suốt nên tôi cũng quen rồi, mà có ông ấy ở nhà cũng có biết chăm con đâu. Thôi thì ông ấy kiếm tiền, mình chăm con đó cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm của đàn bà mà. Tôi đg tìm osin mãi mà chưa tìm được, trả lương khởi điểm là 1t5 nhưng có 1 bà thì cứ đòi 1t7 mà tôi thì chưa biết làm ăn ra sao nên tôi chưa ưng. May mà bố mẹ đẻ tôi đg ở đây nên tôi cũng đỡ hơn. Đúng là cháu bà nội, tội bà ngoại.
chị mình bức xúc với gia đình chồng thế nhỉ?chị ơi còn vụ sửa thì ntn ạ?bao nhiu tiền một hộp vậy chị?Sữa mejji thì nhóc nhà em đã uống qua nên chắc không sao,còn sữa kia thì mua về cho uống thử,hic giá rẻ mà:finga::finga::finga:
Hi hi, Lucifer ơi, xóa giúp chị đoạn dưới đi nếu không lại bảo lôi chuyện nhà chồng ra kể tội nhé. sữa Wakodo thì 310k 1 hộp (chị có 2 hộp thôi), 3 hộp sữa giấy Meiji thì có người ngoài HN đặt lấy rồi vì con họ dùng hợp sữa Meiji. Nếu e lấy thì chị nhắn tin địa chỉ, e qua lấy giúp chị nhé nhân tiện qua chơi cho biết nhà luôn.
Hic em toàn canh đại nước thôi ạ. Để mai em xem sao. Gạo thì nhà em lúc mua nồi cơm nó có cho cái lon đong gạo nhỏ nhỏ, nếu mà nấu cơm thì cứ 1 lon đó ra đc 2 bát cơm. Em nấu cho jumi nhà em thì lưng cái lon đó 1 tí, chừng ra hơn bát rữa cơm thì là đủ cháo cho nàng ăn 3 buổi (cho rau thịt, cá xong là 3 bát đầy). Để mai em đong thử coi bao nhiêu nước. Mà nồi cơm của em là loại dởm chị ạ, nếu chị nấu bằng nồi xịn thì chắc ít nước hơn. Mà em nghe nói hiện h nó có bán cả nồi nấu cháo cho trẻ em nữa đấy chị.
Báo cáo cả nhà em đã đi vũng tàu về rồi ah! Biển hôm nay tắm thích lắm , trời lúc nắng nhẹ, lúc không nắng, sóng biển ko quá mạnh ( biển không bị động ) nên tắm thích lắm .... Còn mẹ nào đang thức không ah ?