Khi ta 30 tuổi.........

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi memeoluoi, 6/10/2011.

  1. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Khi mình học cấp 3- mình thấy những người 30 tuổi đã là già rùi. Mà sao bây h khi 30 tuổi, mình thấy bạn bè mình ai cũng còn trẻ con, đôi lúc vẫn nhí nhố lắm.:D

    30 tuổi vẫn còn quá trẻ..... hi hi..... lạc quan lên nhé.........
     
    Đang tải...


  2. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Cái duyên là của trời cho hay là do mình hả các mẹ???
     
  3. I'm Mẹ Bin Bống

    I'm Mẹ Bin Bống rèm cửa minh đăng

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    1,687
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Duyên là như sau:

    Gặp một việc mà mình làm cảm thấy yêu mến nó, thích nó không muốn đổi việc khác... :(
     
  4. small sesame mom

    small sesame mom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Hì ,khi ta 30 ta cũng hay ước gì lắm
    - Ước gì thời gian quay trở lại để ta sống lại tuổi đôi mươi. Ngày ấy các chị bảo ta: thời của em đẹp nhất đấy. Ta lại mỉm cười, có gì đâu hả chị, em thấy cũng bình thường. ;-( giá mà quay laị
    - Ước gì ta đừng từ chối một người. Hihhi ( cái này là duyên phận, không biết các mẹ tin không, chứ em thì thì em tin. Chắc kiếp trước em có lỗi gì với chồng nên bây giờ phải trả nợ đây ;-) hihihi )
    - Ước gì ta học chăm chỉ hơn có phải bây giờ lương cao chót vót không? Hì hì

    Hì hì, các mẹ ạ, cứ ngồi mà ước gì chắc còn già nhanh hơn đấy. Thôi, cứ tự mình nhủ mình, ta sống vui nữa đi, sống tốt nữa đi. Không cưỡng lại với thời gian nhưng mà bớt già đi một tý, ít đi một nếp nhăn là happy rồi ;-)
     
    memeoluoi thích bài này.
  5. small sesame mom

    small sesame mom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Hahha. Tôi cũng tung tăng rồi. Nhưng mà con tôi hai đứa mới 16 tháng thôi. Nhiều lúc mình cứ cảm ơn Trời Phật mãi, sinh liền một lúc hai đứa, vất vả một lần, giờ nhàn rồi. Hihi, tuổi 30 thật là đẹp.
    Chậc, sắp sang 31 rồi nhớ. Các bà nào mà đang không happy thì mỉm cười lên, k là tuổi già sầm sập kéo tới đấy ;-)
     
  6. small sesame mom

    small sesame mom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Lại nói đến nhảy việc.Từ ngày ra trường đến giờ 7 năm thì nhảy 6 công ty rồi. Chưa thấy cái duyên nào cả. Mà ở đâu cũng được cái này mất cái kia, nói chung là cứ đứng núi này trông núi nọ thì mãi chả bao giờ dừng chân ở đâu được. Thôi thì, công việc của mình nó không nhiều cơ hội lắm nhưng mà nhàn thì cũng vui vẻ vậy. ;-)
     
  7. Mepena

    Mepena Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/10/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    haizz, khi ta 30 thì ta đã là mẹ của 2 đứa con gái, một đứa 5 tuổi, một đứa 2 tuổi!!! chuyển cty 1 lần...
    còn lại để em tranh thủ check tiếp...
    em thì còn 2 năm nữa, nhưng em cứ thấy bức bách lắm vì bị stress do công việc và gia đình,nên lâu lâu em cũng hay tự tìm về cảm xúc thời con gái lắm các mẹ ạ...có khi em còn tranh thủ nghỉ hẳn 1 ngày làm việc để xả stress vì cuối tuần thì em ko gửi con cho ai được...em đi spa xong thì em rủ xã em xem fim suất trưa, xong 2 vchong ăn trưa, xong anh ấy vô làm muộn, xong em đi shopping, rồi về đón con gái đi học về ( một đứa còn trong bụng em sắp sinh...)!!! em là em máu lắm ạ!!!
     
  8. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Nhân tiện các mẹ nhắc đến chồng con.... em hỏi một câu nữa nhé :

    Thời con gái, người trong mộng của các mẹ như thế nào nhỉ? Đẹp trai... lãng mạn..... Và cuối cùng các mẹ đã lấy chồng ntn? Có đúng là mẫu người mà các mẹ thích ngày con gái không ạ?...... Các mẹ chia sẻ nhé........
     
  9. danviet_911

    danviet_911 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    em chửa lấy chồng, hixxx. À có mẹ nào quan tâm đến sản phẩm này ko ạ. Em đang bán đây, e lập topic bán trên này nhưng bị mod xóa mất tiêu rồi, hixx
    http://********/mevabe/3930405
     
  10. Mepena

    Mepena Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/10/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    trước khi cưới và sau khi cưới, ở với nhau 1 con 3 tuổi, 1 đứa sắp ra nữa...chồng em khác nhiều chứ các mẹ ạ.
    ngày xưa,rất hay cầm tay vợ "chưa cưới" ở mọi lúc mọi nơi, lâu lâu còn thơm tay vợ "chưa cưới", hay đi lòng vòng rong ruổi sài gòn dạo chơi,hay cùng nhau đi học tiếng Anh, một ngày ko gặp em ( về quê) là gọi ít nhất 1 lần.nói chung là cũng lãng mạn nhưng không quá.
    sống với nhau 5 năm rồi ( em lấy chồng sớm, 24 tuổi ạ *-* ) thì cả ngày chả buồn gọi hỏi han, facebook của vợ cũng chả bao giờ xem, hoặc chắc thấy có ai post cái j thì mới nhảy vô xem. mắc cỡ nắm tay vợ nơi công cộng, đi thì bỏ vợ lẽo đẽo sau lưng hoặc lúc em càm ràm thì đi song song mà ko có chút thành ý gì sấc.
    cả ngày đi làm, chiều về chung đến tối chả nói gì, chỉ mỗi em nói....tào lao.chả hỏi han vợ một tiếng xem có khỏe không ( em bầu 7,5 tháng rồi)...đi chơi hả: xa xỉ!!! em toàn xin nghỉ phép ngày làm việc để đi chơi- spa,ăn uống món ưa thích-có đi xem phim thì rủ ông xã ra nếu ổng đi được,không thôi thì kiếm đứa bạn thân mà rủ nó trốn giờ làm uống cà phê tí xíu...
    Lãng mạn thì hết rồi ạ, ấy nhưng anh ấy lo xa như ông già...nhưng đi nhậu nhiều hơn, đến 12h đêm mới về. đi riết ghiền, cứ nhăm nhăm ai rủ là đi liền ... :( còn em thì chả bao giờ gửi con cho ông xã đến nhà bạn, hay đi đâu được!!!
    nói túm lại, là hết lãng mạn, cọc cằn (chắc do công việc áp lực).
    lâu lâu, cầm tay vợ nói: "ngày xưa tay em đẹp lắm, giờ nó thô đi rồi, tại làm công chuyện ( việc nhà) nhiều quá"...em đi làm về là lăn vô bếp ngay mà,... hic hic hic. hèn j hết lãng mạn rồi!!!
    gần 5 năm thì chưa nói hêt được j, ông xã em ko giống xưa....nhưng em vẫn yêu và có chọn lại, em cũng chọn xã em.vì nói chung cuộc sống làm con người ta khô cằn đi, nhưng ông xã em biết lo cho tương lai, biết lo cho con cái...tụi em có kinh tế thì cũng ổn -2 vợ chồng làm cùng 1 nghề ( học chung đại học mà)...nên thi thoảng cũng cơ hội hiêu nhau hơn trong chia sẻ công việc...nói chung thì cũng tạm ổn ạ...dù em vẫn ước ao cho anh ấy có thêm chút xíu lãng mạn nữa thôi : trưa rủ vợ đi ăn cơm,....sắp tới kỷ niệm ngày cưới,ko biết có nhớ ko đây....
     
    Sửa lần cuối: 13/10/2011
    memeoluoi thích bài này.
  11. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Cảm ơn sự chia sẻ của mẹ nó. Em thấy có bóng dáng nhà em trong đấy. Tý nữa rảnh em sẽ chia sẻ chuyện nhà em nhé.........
     
  12. I'm Mẹ Bin Bống

    I'm Mẹ Bin Bống rèm cửa minh đăng

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    1,687
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Đúng là mỗi thời kỳ và mỗi giai đoạn tính mỗi người có thay đổi khác nhau đúng ko mẹ nó, nhưng như vậy là mẹ nó hạnh phúc rồi đấy,

    Nhiều người cũng chỉ ước có một mái ấm như mẹ nó, vậy mẹ nó hãy chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa, để chồng mãi yêu nhé!
     
    Mepena thích bài này.
  13. danviet_911

    danviet_911 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    e vừa thấy mợ lướt ô phở nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  14. thegirlwithscarf

    thegirlwithscarf Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Ôi mẹ nó ơi em cũng thấy cái tuổi đôi mươi của em nó bình thường thôi =)) chết thật, không biết về sau tiếc, mong quay lại thì mình nhớ nhất cái gì =))
    Em cũng tin vào số phận như chị đấy chị ạ, có duyên với 1 người nhưng chắc kiếp trước không nự nần gì nên số phận không sắp xếp cho một lần tình cờ gặp mặt
     
  15. me_soc_nhi

    me_soc_nhi Banned. Cẩn thận người này không trung thực!

    Tham gia:
    11/3/2011
    Bài viết:
    1,148
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Công nhận là em thấy khó nhất là việc "giữ lữa tình yêu" trong gia đình. Em lấy chồng đc gần 1 năm, chồng cũng thuộc dạng lãng mạn và chiều vợ, nhưng mà so với hồi chưa cưới thì đã giảm 70% rồi. Không bít sống với nhau mà có 2 mặt con thì còn thế nào nữa? Đúng là mỗi thời điểm lại có 1 cung bậc cảm xúc khác nhau. Ước gì cứ yêu nhau mãi các mẹ nhỉ? Chứ cưới nhau về rồi, hình như có cái tâm lý đằng nào cũng là của mình rồi, nên thấy chồng cứ thờ ơ thế nào í.
     
  16. I'm Mẹ Bin Bống

    I'm Mẹ Bin Bống rèm cửa minh đăng

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    1,687
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Toàn các mẹ có chung số phận là chồng giảm độ lãng mạn... sao mà thấy mủi lòng ghê!
     
  17. phuongmaithi

    phuongmaithi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    4,194
    Đã được thích:
    828
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Đấy là các giai đoạn của hôn nhân bạn ạ. Khi sống với nhau lâu dài làm sao ngọn lửa đam mê còn nồng nhiệt như ngày đang yêu nhau (có khi vài ngày hay cả tuần mới được gặp nhau). Cuộc sống gia đình sẽ có nhiều biến cố nhưng khi trải qua và vượt qua được thì gia đình sẽ ngày càng bền vững.
    Mình cũng giống bạn, ước ao chồng lãng mạn hơn nhưng dù sao đó vẫn chỉ là điều ước của mình. Thay vì muốn anh ấy lãng mạn, chính bạn có thể tạo ra sự lãng mạn. Sắp tới kỷ niệm ngày cưới, mình sẽ trao đổi với anh ấy về cách thức bọn mình sẽ tổ chức như thế nào. Mình nghĩ như thế sẽ tốt hơn. Chúc gia đình bạn hạnh phúc!
     
    Mepenamemeoluoi thích.
  18. small sesame mom

    small sesame mom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Mẹ này hỏi câu này hay đó. Để tớ kể cho mà nghe, trong tất cả những anh chàng thích tớ, có một anh tớ nghĩ tớ sẽ không bao giờ thích. Dưng mà lấy chng rồi, tớ lại nghiệm ra rằng, đó mới là người cần cho ta trong cuộc sống gia đình. Anh ý cực kỳ tâm lý, lãng mạn và bao giờ cũng thích lo lắng cho người khác. Còn chồng tớ, k hiểu sao hồi đó lại thấy các tính lầm lì im im,phớt đời đời lại hay hay, nam tính. Giờ thì thấy chả khác gì cái tàu điện ngầm
    Đành rằng cuốc sống vợ chồng không còn mặn nồng như thời yêu nhau ,nhưng phụ nữ chúng mình dù 70 tuổi vẫn mong chồng luôn quan tâm, để ý. Các lão chống của mình thật là dại, chỉ cấn nói ngọt với vợ mấy câu là sướng như tiên. Hà h
     
  19. I'm Mẹ Bin Bống

    I'm Mẹ Bin Bống rèm cửa minh đăng

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    1,687
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Úi cha, mẹ nó viết nhẹ nhàng thui, kẻo chồng vô đọc được lại mắng yêu đóa... hi hi
     
  20. small sesame mom

    small sesame mom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Hí hí, ông ý không lượn vào đây đâu. Toàn "đèn cù" bên otofun thôi, Hìhì, có khi lại nói xấu vợ bên đó đấy chứ. Để mai sang xem sao . ;-) Mạng bên tôi nó bị treo nên tôi k viết tiếp ở trên kia. hì hì,
    Dưng mà bây giờ tôi k buồn vì điều đó đâu, 30 rồi mà. ;-) Tôi lai enjoy cuộc sống theo cách của tôi. Thường là khi kết hôn rồi, các lão vẫn thế thôi, thường chỉ chúi mũi vào việc của mình, rồi việc nhà và con cái đã có vợ lo. Họ quan tâm theo cách của họ.

    hì hì, mình lôi kéo thì sẽ làm theo mình đấy. Thôi, tạm bằng lòng vậy. Hì hì, cố tu nhân tích đức, kiếp sau sẽ có anh chồng lãng mạn hơn, yêu chiều vợ hơn, biết lo cho vợ cho con. ;-)
     

Chia sẻ trang này