Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hôm nay mới nhìn thấy topic này. Hay quá cơ. Em thì hàng tháng lĩnh lương vẫn để lại một ít trong thẻ và ...cố quên nó đi. Khoảng 2,3 tháng đủ tiền mua 1 chỉ vàng thì bỏ ra mua. Giờ vàng tăng giá nên lâu lâu mới mua được một chỉ. Cũng sốt ruột lắm cơ các mẹ ạ. Nhưng mà cảm giác cầm một chỉ đó trong tay thật sung sướng các mẹ ạ. Và lúc về khoe với xã được xã khen là vợ đảm, thật thích, hihi.. Giờ em đọc topic thấy các mẹ bỏ lợn hay thật đấy. Có lẽ em làm thêm các đó để tiết kiệm thêm nhỉ. Hôm nay về em sẽ mua lợn và thực hành luôn, cuối tháng sẽ báo cáo kết quả cho các mẹ nhé! Hào hứng tiết kiệm quá. Có lẽ ngày nào cũng vào topic này để lấy không khí tiết kiệm các mẹ nhỉ?
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Cám ơn mẹ nó nhiều! Giờ em thấy hừng hực khí thế mẹ nó ạ. Cuối tháng em sẽ báo kết quả với các mẹ nhé!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Vào topic này thường xuyên để lấy tinh thần, mình giờ cũng phải thực hành tiết kiệm thôi. Lúc nào có cơ hội là tk, mục tiêu của mình cũng là mua vàng dần.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Chẹp chẹp.... mình mò vào đây đọc xong cũng nghĩ mình phải tiết kiệm thôi.hichic... Cai nghiện shopping còn khó hơn cả cai ma túy ấy (cái này tớ đoán mò vì tớ chưa nghiện cái này). Tớ hô quyết tâm cai bao nhiêu lần rồi nhưng mỗi lần chỉ được 1 tuần..huhu...
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. có mẹ nào có cách làm cho mình quên cái con lợn đi mà ko rút ra ko? Ý là chỉ cho vào mà ko rút ra ấy
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hôm qua nhận lương (đang tính là chỉ tiêu 1 lương thôi, lương ông xã để tiết kiệm, thử 1 tháng xem thế nào). Chăn 2 con ỉn của giai và gái mỗi con 50k. Ông xã bảo cứ chăn đều vậy, tết con thịt lợn có sắm bộ quần áo Tết cũng đỡ phải bỏ ra một cục. mẹ ngocnhi06 nói đúng đấy, mỗi lần vào DD là lượn qua đây một chút để lấy lại tinh thần, như một kiểu nhắc nhở.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. ... Trước khi mua test lại lần cuối " có thực sự cần k nhỉ"! thực sự cần thì vẫn phải mua thôi, tk là để phục vụ cs thiết thực hơn, đầy đủ hơn mà.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mẹ nó mua con lợn đất có khe nhét tiền nhỏ thôi, có cho vào cũng khó ấy thì làm sao mà moi ra được, trừ khi đập vỡ
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz..., đọc vài bài comment tớ cũng hừng hực quyết tâm, thấy mình tiêu tiền dã man quá... Tớ cố gắng cai nghiện shopp online thôi. Tớ hứa cũng mua vàng tiết kiệm thôi. Dưng mà tớ cứ tích lũy vàng là vàng nó hạ giá..hức.....
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Người nhà mà, gđ là thế. Chứ có mà ngta k thèm vay thì chẳng ra gì. Người thân, khó khăn tìm đến nhau là quý rồi. Có thể là chị ấy k khéo, hoặc ngại em nên k hỏi em trực tiếp ->Xong gọi điện chốt lại với chị ấy, vd "em đưa anh ấy đưa chị rồi đó, em thu xếp giúp chị 1 tháng, xong bác thu xếp giúp em để em ..." ... Hì, chúc vui vẻ!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Nghĩ là thế, thực hiện khó hơn nhiều, nào cùng cố gắng thực hiện mục tiêu nhé!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Thì tiết kiệm để phòng khi cần như thế khỏi phải đi vay mà. Có nhiều thì TK nhiều, có ít thì Tk phòng khi ốm đau... Tk là k tiêu hoang phí vô bổ, chứ với việc cần thì vay cũng phải chi. Mẹ cháu cứ phát huy nhé!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Đúng là vay hộ rất nguy hiểm, vì thế có phải ai mình cũng vay hộ đâu; người trong nhà khó khăn tìm đến nhau, biết làm sao; mình nhiều khi cũng rơi vào trường hợp tương tự. Khi vay hộ là cần phải tính đến khả năng xấu nhất, nếu k thể giúp đc thì k thể nhận, vì nếu mình lỡ hẹn ttoán: với ngân hàng thì như bạn nói, với bạn bè or người thân khác thì mình mất uy tín, mà chữ tín thì quý hơn vàng rồi. Giúp theo khả năng, & k phải với ai mình cũng mạo hiểm được!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Vậy thì thi đi mẹ nó ơi. Có thi đua mới thấy không khí. Hôm nay em mới mua lợn. Đến khoảng 25 tết thì mổ. Lúc đó các mẹ báo kết quả xem tình hình heo của mình tăng trọng thế nào nhé!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Em có kinh nghiệm là để ít tiền ở nhà thôi. Tiền ở nhà ít có 2 tác dụng. Thứ nhất là thấy ít tiền thì không giám tiêu vung, tiêu gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Thứ 2 là thấy ôi còn ít tiền quá thế thì phải nghĩ cách kiếm thôi - gọi là động lực thúc đẩy kiếm. Lĩnh được lương hoặc có khoản nào là em gửi tiết kiệm luôn. Đúng ra là cũng gom gom, ít cũng phải 1 triệu thì đi gửi chứ ít quá tốn tiền xăng. Mà nên để ở kỳ hạn 1 tháng chứ ít hơn thì lãi xuất thấp và dễ rút. Cuối cùng là cố gom các sổ lẻ vào 1 sổ to vì mỗi lần nhìn sổ to sẽ như có động lực hơn trong việc tiết kiệm. Em cứ hình dung trong quyển sổ TK con số càng lớn, tiền lãi đẻ ra hàng tháng càng lớn thì nó như cơn lốc hút rất mạnh những khoản mình kiếm được. Vì rằng cứ muốn làm tròn, làm tròn, tăng mãi con số trong quyển sổ ấy mà. Nói thế thì cứ như là mỗi làm ra để chất đống mà không tiêu. Nghẹn chết ạ. Cách tiêu thì em có kinh nghiệm này, có thể áp dụng với đồ gia dụng như nước giặt, xà phòng, chất tẩy rửa, bột rửa bát, giấy vệ sinh, muối, đường, dầu ăn, nước mắm....Tức là khi nào gần hết thì xác định 1 con số buộc phải chi, đau cũng không đừng được, và mua một số lượng lớn để được hưởng giá thấp hơn.(Tất nhiên là nên lưu ý đến hạn sử dụng và thời gian sử dụng). Khi có số lượng lớn trong nhà thì hình như lúc sử dụng sẽ cảm thấy dôi hơn và đỡ phải mất thời gian chốc lại chạy đi mua cái này, chốc lại chi tiền mua thứ khác. Lúc cuống lên và đi mua lẻ thì thường giá cao cũng phải chấp nhận.