Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hồng ui:tôi thấy bọn tây nó nằm phơi nắng-nó bôi kem nâu da đó bà. nhưng bên này,thì ở biển kg có chị tây nào dám nằm phơi nắng.. vì rất nắng,và nước biển ở đây độ mặn cao kinh khủng khiếp. nên hôm rồi đi biển cả hội bạn tây,mấy bà ý kg dám xuống nước quá 15p luôn. tôi 14-12 sang dk chơi noel đến 4-1 về lại đây,sau đó sẽ về vn 5tuan ăn tết. có khi tôi chỉ về trước tết 23-1 mấy hôm thôi,kg cần về sớm quá như năm vừa rồi. đôi xdan zara thì đi bị chật,nên lại tặng cho em gái.cái váy hoa thì chắc đợi noel mang sang kia mặc-vì nó dày quá...tóm lại là cái túi da xanh ai cũng khen,còn túi kia bt hihihihi. để xem ít nữa có đồ gì ngon lành,tôi lại nhờ bà nhé cưng..
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... chị VÂN:em nghía mấy cây của chị mà thèm quá..nhất là rau răm hihihi. bên này em cũng có thấy nhà có chậu giống cây nha đam-nhưng màu nó nhạt hơn của chị chụp..và em kg biết chắc chắn đó là cây nha đam kg nữa ạ, nếu đúng em sẽ mua về trồng-và học cách nấu chè nha đam.vì em thích ăn chè nha đam ở vn lắm hiihih tình hình chị và gia đình thế nào rồi ạ??? P/S:tẹt nhà em về lại bên indi là đi học luôn rồi chị ạ..
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ Tẹt: Cái váy đó dày nhưng mang sang DM mùa này cũng sẽ bị lạnh đó bà ưi. Đôi sangdan đẹp thế mà chật, tiếc nhỉ @ Chị Vân: Nha đam có nhiều giống lắm nhe cả nhà,nhìn cây nha đam nhà chị Vân thấy mê quá đi, em cũng cố chăm cho cây của em được to con như nhà chị Vân, heheh. Còn rau răm chị ngắt ngọn đi cho nó ra nhiều ngọn nhỏ và mập chút. Nhìn bánh chuối nhà chị Vân làm giống của em đợt trước, ai ăn cũng khen ngon và đang tính sẽ làm dessert cho Noel này Công thức làm bánh crep của em vậy nè chị Vân: 1) Nguyên liệu: - 200gr đậu que -300 gr thịt gà trắng - 1/3 trái ớt vàng, đỏ, - 1 muỗng cafe bột bắp - 2 ----------- nước tương - 1 ----------- tỏi băm - 1 ----------- gừng bằm - 1 ------------- bột cari - 1/2 muỗng canh sốt cà - ngò, hạt nêm, dầu ăn 2) Bánh crep - 200gr bột mì, 1 muỗng canh sữa đặc, 2 mưỗng cafe đường, 1 muỗng cafe bơ mềm, 1 chén nước lạnh - Trộn đều sữa , bột mỳ, nước, đường, bơ, chút hạt nêm rồi trộn kỹ, để 15' - Bắc chảo lên bếp, láng 1 lớp nhỏ dầu ăn rồi cho từng muỗng bột vào chiên làm thành những chếic crep vừa ăn 3) Nhân Cái này chị phi gừng tỏi và xào thịt với các loại rau củ, gia vị trên, nêm cho vừa ăn rồi cho nhân này vào bánh crep cuộn lại ăn là ok nhe, thêm tương ớt nữa chị
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Angel:dáng đẹp ko cần chỉnh rùi bà ui,nhìn cứ như gái 18 ý chứ chẳng phải có con,về vn đi chơi thik nhỉ,bà về suốt vậy chắc ai cũng nhận ra,mà cũng ít "thèm" vn như tui hen( đi 1 phát 3-4 năm mới về) Vân:em thik cây nha đam nhà chị quá,to,mập như vậy nấu chè thik lắm đó,ờ gần chạy qua xin 1 cây giống trồng coi có mập được vậy ko kekeke,trc nhà chị em rùi mấy nhà cũng có trồng nhưng èo uột chắc ko mát tay bằng chị ihih.Hôm hè em cũng thử bánh chuối của chị đó,ngon quá,mà lại chả có kinh nghiẹm làm,vừa cho lên hấp đã kêu nhà bà chị lên ăn,cuối cùng hấp xong chờ dài cái cổ cho nguội mới cắt đc,kết quả là chia mổi nhà 1 nửa tự về nhà ăn vì khuya quá rùi ihih.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... người như bà là vừa,phải có tí da tí thịt mới đẹp. mà tôi phẳng lì trước sau như một,nên tôi muốn tân trang V1 lắm-nhưng lại sợ bị xác suất..nên thui như bà ý,3-4 năm mới về,thì lại thành quen sống bên đó. chứ như tui về nhiều mới buồn,vì mỗi lần quay lại đây lại còn nhớ nhà hơn. thà cứ đi 1 lèo cho xong hic hic. vụ mướp đắng đó,rất rất sorry nhé.vẫn đang ở nhà bà mợ tôi đó, vì tôi chưa hỏi được dt của cái hãng cpn lợn gà nào cả. có gì tôi thông tin,chứ để ở nhà thì cũng phí công tui làm lắm. nên sẽ cố gắng gửi đến tay bà..hiii
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... chị Vân cây nhà chị vẫn để ở ngoài hả kô chết à ..cây tía tô của em chắc chụp lúc mờ sương , cây lá dứa thì được bà thiếm bà con cho và em đang trồng cây rau má . như hồng nói nha đàm có nhiều loại .. đúng rồi đó.. vì có loại ăn được có loại kô nhà ..và nha đàm cây nào có càng nhiều nhớt thì mới tốt
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ Tẹt: Vụ mướp đắng chưa xong nên quyết phải xong hả, phải cho cái kết thúc có hậu hả? Coi chừng bà mợ thấy món gì đen đen, cũ cũ lại đem quăng cho rảnh nợ ý chứ, há...há...há..; @ CT: Tôi cũng như bà bảo ở gần chị Vân qua xin 1 cây chứ nhìn cây con quá trời mà ko dùng đến phải nhổ bỏ thì phí @ Chị Dung: Muốn cây nha đam nhiều nhớt là phải phơi nó dưới nắng to đó chị ơi, còn để trong bóng râm hay trời lạnh là nó ít nhớt lắm
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... vậy à ..chị thấy nha đàm có nhiều loại lắm , cây của chị cũng để ngay cửa kiến đó , mùa này lạnh đem ra ngoài nó có chết kô , hôm bữa nghe em nói về phong lan khi hoa tàn hết thì cắt phần nữa nhánh đi hả phải kô em , theo chị thì khi hoa tàn hết thì cắt nhánh đó tận tới gốc của nhánh đó thì khi nhánh khác mọc ra thẳng hoa mới đẹp chứ cắt như em nói khi hoa ra thì nó tỉa nhánh kô đẹp , chị có hai chậu hao tàn rồi bây giờ đang chồi nhánh, cây này là lan đuốc chụp hơi tối cây rau má
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ Chị Dung: Trước em cũng cắt sát gốc luôn đó chỊ nhưng chờ lâu lắm nó mới ra nhánh mới rồi hôm bữa em coi TV nóI về cách chăm hoa lan thấy họ chỉ cho mình cách chăm sóc là chỉ nên cắt nửa nhánh thôi thÌ nhánh mới sẽ mọc ra nhanh, em làm theo vậy thấy nhánh mới mọc ra nhanh lắm chị, mọc từ gốc luôn chứ hok phải tỉa nhánh đâu nha. Nhánh cũ còn hoa mà nó ra 2 nhánh mới luôn. Em ko có máy hình ở đây để chụp nó cho chị coi
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Dung, sao nhà Dung đẹp quá vậy , nhìn từ cửa sổ ra ngoài đó,....trước sân nhà đó hả? đẹp hen . Mà rau má ở đâu mà Dung có trồng hay vậy? trồng bằng hạt giống hay cây? Hôm nay ra coi kỹ thì chậu nha đam nhà mình vừa nhảy 4 cây con trong 2 chậu . 88888 ngoài lề chút nha bà con, hổng nói ra thì hổng được . Hôm nay vừa đọc báo Vnexpress vụ ô tô điên đâm hàng loạt ở đường Lý Thái Tổ, trước bệnh viện nhi đồng 1 . Đọc và nhìn hình ghê thiệt. Mà ở VN mình công nhận có tiền là cái gì cũng có , bằng lái xe hơi co tiền là có ngay khỏi cần học bởi vậy ông này là BS giàu có chắc bỏ tiền ra mua bằng lái xe nên mới xảy ra chuyện như vậy . Hổng biết luật xử sao đây nữa . * Hôm bữa nghe Dung kể ai thất nghiệp là chính phủ bắt đi học . Bên Dức cũng vậy không có cho ở nhà ăn ở không đâu . XH bắt đi học hay kiếm việc làm bắt mình đi làm đó.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... cả nhà cho em hỏi....rau má ăn với gì??? nhìn ảnh cây rau má,em mới biết bên này bán nhiều lắm )
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... rau má cũng làm được nhiều thứ lắm , nấu canh với chúc thịt heo bằm , trộn với dấm chua và thịt bò xào củ hành , xay lọc nước uống cho mát , hay ăn sống cũng được .. chị Vân , nhà ở mặt đường bụi lắm chị ơi còn ồn nữa , rau má thì được người ta cho nguyên bụi về trồng thôi nghe nói trồng dể nếu nó có chết thì trời ấm và dất như sìn thì nó lên lại và trồng như rau đắng .
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Nhà nhà show cây,mình cũng show heheh Cây lan nè,ai vô nhà cũng Oh nhiều bông qué,48 bôg đó cả nhà Cây lan này về nhà em là 1,5 năm rui,lúc về đã có bông rùi nhé,mà cứ" dài" ra Nụ vẫn đang ra nè Còn này là dấp cá Bonus thêm tấm hình cattuong,hôm trung thu ở nhà thờ,ko đi tập vẫn lên sân khấu"hưởng ứng":-({|=
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Cattuong:tôi thấy hoa lan kg đẹp = bé yêu nhà mình bà ạ... trộm vía nhìn cũng bụ bẫm ghê,chứ h angel dài như cái bơm roài :-( P/S:túi mướp đắng đã chính thức được gửi hôm nay rồi bà nhé,cpn. để xem tình hình 1-2 hôm nữa thế nào,tôi sẽ gọi cho em gái bà check ok...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ CT: Cây lan trắng nhiều bông của bà là 2 nhánh đầu tiên hay 2 nhánh mới mà nó cho nhiều bông quá vậy? Tôi cũng có 1 chậu lan trắng mà giờ nó ra nhánh mới nó cũng dài ra như nhánh lan tím vậy đó
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Đoàn Hoa hậu làm từ thiện với... 1,5 triệu đồng! Nhận được nhiều phản ánh về buổi đi làm từ thiện của các người đẹp trong khuôn khổ chương trình "Hoa hậu Việt Nam 2010 - một năm nhìn lại" diễn ra ngày 3.10 tại TP Huế, chúng tôi thử tìm hiểu từ các bên liên quan. Ngày 3.10, 20 người đẹp gồm Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Hoàng My và nhiều thí sinh thuộc top 20 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 đã có mặt ở Huế. Họp báo rình rang Một buổi họp báo đã diễn ra long trọng tại khách sạn Celadon Palace (Huế). Tại buổi họp báo, ban tổ chức công bố dự án thực hiện cuốn sách ảnh Áo dài Việt Nam với sự tham gia của 20 người đẹp trên nhằm giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam khắp ba miền Nam, Trung, Bắc Tại cuộc họp báo, Hoa hậu Ngọc Hân phát biểu: “Ban đầu, cuộc hội ngộ này chỉ mang ý nghĩa gặp gỡ thông thường. Song các thành viên đã phát triển cuộc gặp gỡ này thành một cuộc hội ngộ có ích cho cộng đồng”. Vì vậy, các người đẹp đã lên kế hoạch đến thăm những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại một trung tâm bảo trợ trẻ em ở TP Huế. Ông Đào Đức Hiếu, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2010 - một năm nhìn lại, cho biết: Các người đẹp sẽ có một ngày để cùng lau nhà, dọn vệ sinh, nấu ăn, đưa đón các cháu đi học và về trung tâm… Tuy nhiên, do thời gian gấp rút nên thời gian sẽ được giới hạn lại từ 15 giờ đến 20 giờ ngày 3.10. Ban tổ chức cũng cho biết nơi đến là Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân, TP Huế. Thực tế sơ sài Theo đại diện trung tâm, hoàn toàn không có chuyện hoa hậu, người đẹp nấu ăn, lau nhà như trong ảnh một số tờ báo mạng đăng tải. Do các người đẹp đến muộn nên các bảo mẫu đều đã làm xong các công việc trên. Do vậy, các người đẹp chỉ có thể “tham gia” một chút vào việc nhổ cỏ và nhặt rác quanh trung tâm. Số lượng trẻ ở trung tâm lên đến 70 cháu, đoàn từ thiện có 12/20 người đẹp và 30 tình nguyện viên. Vậy mà số tiền đoàn từ thiện đưa cho trung tâm nấu ăn cho hơn 110 người chỉ vỏn vẹn 1,5 triệu đồng. Vậy nên các cô trong trung tâm đã tự nguyện xuất thêm tiền túi đi chợ. Bà Ngô Thị Thu Hồng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân, cho biết: “Ông Đào Đức Hiếu có bảo tôi là việc các hoa hậu đến sẽ quảng bá hình ảnh cho trung tâm chúng tôi. Tôi đã nói thẳng là trung tâm không cần nổi tiếng nhưng nghĩ rằng các cháu ở đây sẽ vui khi nghe hoa hậu đến nên chúng tôi mới tạo điều kiện để có sự giao lưu giữa họ với các cháu. Phía ban tổ chức có đưa tôi 1,5 triệu đồng và báo đoàn gồm 30 người sẽ đến dùng bữa cùng trẻ em tại trung tâm; cộng thêm 70 trẻ tại trung tâm nữa là 100 người. Tôi thấy số tiền này không đủ nên đề nghị ban tổ chức thay vì tặng quà, họ có thể đưa thêm tiền còn trung tâm sẽ bỏ thêm 1 triệu đồng để các cháu được ăn ngon một bữa. Thế nhưng họ không đồng ý. Trung tâm có năm khu nhà, tôi đành chia ra mỗi khu 300.000 đồng để nấu ăn”. Cô Văn Thị Cháu, bảo mẫu tại trung tâm, bày tỏ: “Tôi nhận được 300.000 đồng để nấu cơm cho khu nhà mình. Tuy nhiên, số lượng người ăn từ phía ban tổ chức đã tăng khoảng 10 người mà không hề báo trước. Hôm đó tôi đã bỏ thêm 100.000 đồng để đi chợ”. Một tình nguyện viên cho biết số tiền 2 triệu đồng mua bánh kẹo, tổ chức vui chơi cho các cháu đều do các tình nguyện viên tự quyên góp chứ không phải là tiền từ ban tổ chức.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Bà gởi được rùi ah,thanks nhiều nhiều nha,còn ko để tui gọi hỏi nó rùi nói bà,nhận dc tui nói bà liền,ct nhà tui cũng bụ bẫm dễ thương dưng lại lo nó tròn giống bố huhuhu,kg với chiều cao thì ok hết,ko bị béo phì nhưng con gái mà nên vẫn lo,Angel được gen bố nữa nên lo j bà ơi tui thấy lo béo phì chứ ở đây chả ai lo suy dinh dưỡng cả,nó uống sữa cug4 đủ chất rùi,mà sao bà ko đưa hình Angel về vn cho tụi tui coi với xem con bé thế nào,tui thik mấy bé lai lắm,có con bạn người Philippin lấy Norsk ôi con nó sinh ra cũng xinh lắm,nhìn chỉ muốn cắn 1 cái thui,rùi khi nào vc bà tính thêm em nữa,Angel vô lớp 1 rùi hả,đúng ko?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Tôi mua nó năm ngoái cũng có 2 nhánh mà bông ko được như này,tính ra tui cũng mát tay nhỉ kekekek,lúc hết bông đợt đầu tui đưa em nó ra cửa sổ đầy nắng rùi tưới um nước vào,ct đứng chơi xé toạc hết cả lá ra rùi đổ hết cả cây với đất ra ngoài,điên hết cả người mà lúc ấy ngoài ban công đầy tuyết nên giục ra ý thì nhìn bẩn nên tiếp tục để,ai ngờ lại lên bông ihihi.Cái bông lan tím ra ngộ hen vậy bà cũng có 1 cây như vậy hả,nhìu khi muốn bỏ nhưng nghĩ em nó ra bông nên để tới giờ,chứ nhà ko có bông nào cũng chán,mấy bông kia trồng mau chết quá có cái lan là dc lâu
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Loa loa bà Angel tình hình là em tui nhận dc khổ qwa rùi bà ơi,thanks bà nhìu,sao bà ko chuyển để em tui trả tiền cước,ngại quá,gởi cám ơn em gái bà hộ tui luôn nhé.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... angel kg uóng sữa nữa bà ạ..nó tự nhiên đòi bỏ.nhất định kg ưống nữa.pó tay tôi kg có chụp angel ở vn nhiều,vì bé bận ở nhà..còn mẹ bận đi chơi.. mà angel mới 4 tuổi rưỡi thôi à,chứ đã vào lớp 1 đâu huhu...