Khi ta 30 tuổi.........

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi memeoluoi, 6/10/2011.

  1. small sesame mom

    small sesame mom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Ừ, em cứ enjoy tuổi đôi mươi của em đi. Sau này khỏi phải ước gì ;-) Cứ chơi thoải mái vào, lấy chồng muộn thôi.
    Đa số phụ nữ là lãng mạn em ạ. Mình hay mộng tưởng là sẽ lấy chồng thế nọ thế kia nhưng kết hôn rồi, đàn ông bắt đầu trở ề quỹ đaọ vốn có của mình. Thế là các bà vợ bắt đầu kêu cà và tiếc nuối một anh nào đấy. Nhưng mà biết đâu, lấy anh ý rồi thì mình cũng sẽ gặp tình cảnh tương tự.
    Chị thấy từ kinh nghiệm của mình em ạ, hãy nhìn người đàn ông khi dặt họ vào cuộc sống gia đinh, họ có trách nhiệm với vợ con hay không thôi, chứ ngừoi lãng màn và tâm lý với vợ thì khó lắm.
    Chúc em tìm một nữa như ý ;-)
     
    Đang tải...


  2. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Qua tâm sự của các mẹ, em tổng kết được rằng.... đến tầm độ 89% các ông bố giống nhau ở điểm: Chỉ lãng mạn thời yêu nhau và khi chưa có con cái.......

    Khi yêu nhau thì..... hai đứa chở nhau bằng xe cào cào đi từ nguyên hồng đến bờ hồ ăn kem tràng tiền, rồi cầm tay nhau dạo phố..........rồi lại đạp xe về....

    Khi yêu nhau thì.....8/3 gửi hoa đến tận văn phòng người yêu, gửi thiệp chúc mừng qua email......đứng ngoài cổng đợi người yêu tan làm............

    Hi hi.... có một thời như thế......... và bây h hình như chồng mình không phải là người đấy thì phải :D

    Thế nhưng, thi thoảng mình cũng chỉ nhớ lại.... lúc đầu nghĩ lại cũng thấy buồn buồn......nhưng dần dần mình quen với điều đó.....và mình cảm thấy hạnh phúc vì những điều ít lãng mạn hơn như:......

    Vợ bị huyết áp thấp, rất hay trúng gió. Khi nào bị trúng gió là lập tức đi luộc trứng gà để đánh cảm cho vợ..

    Lượn cả buổi ở Hàng bạc để mua cho vợ cái vòng bạc chống gió.......

    Hóa ra chồng chúng mình vẫn còn thương mình lắm..... nhưng bằng 1 cách khác.....các mẹ ạ!!!!!!!!!
     
    Mepena0lj_star thích.
  3. 0lj_star

    0lj_star 0986 763 756

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    7,303
    Đã được thích:
    1,793
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    hic, bây giờ em đang yêu mà người yêu hiếm khi tặng hoa lắm, từ hồi yêu đến h tặng hoa có 1 lần. Hôm trước sn thì hỏi em thik gì anh mua, chúc sn thì có nhưng vẫn buồn, đến h vẫn chưa có quà sn, chán, chả thèm nữa :(
    Chẳng biết sau này thế nào, bây h thì em đã buồn lắm rồi :-s
     
  4. ngocnhi06

    ngocnhi06 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2009
    Bài viết:
    2,359
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Ở tuổi này sâu lắng hơn, lo toan nhiều hơn. E cũng muốn vào để chia sẻ với các chị.
     
    memeoluoi thích bài này.
  5. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Các mẹ có mẹo gì để xử lý những anh chàng như thế này k ạ ?:p
     
    0lj_star thích bài này.
  6. 0lj_star

    0lj_star 0986 763 756

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    7,303
    Đã được thích:
    1,793
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Ui, còn có mẹo xử lý hả chị? E thì đag chịu rồi :) Các chị xem có mẹo j chỉ em với ^^
     
  7. danviet_911

    danviet_911 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Các mẹ nào muốn biết chông mình ở bên otofun có nói xấu gì thì bẩu em, e dò la cho:)), e là mem bên đó đc 3 năm rồi:p.
    Nghe các mẹ kể chuyện yêu trước khi cưới mà e thèm, e chưa có mảnh tình nào vắt vai, ế sưng lên rồi
     
  8. 0lj_star

    0lj_star 0986 763 756

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    7,303
    Đã được thích:
    1,793
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Em giờ lại ước ế đây, giá như chưa biết yêu là j :D
     
    danviet_911 thích bài này.
  9. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Em hình như mới 25-26 tuổi mà..... lo gì ế.............
     
  10. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Các mẹ có bí quyết gì không thì chia xẻ với em nó nhé. tạm thời chị chưa nghĩ ra... hi hi... nhưng chắc là ngoài cái điểm k quan trọng đấy thì anh chàng cũng có nhiều điểm đáng yêu phải k em???
     
  11. me_kieuanh

    me_kieuanh Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    8,689
    Đã được thích:
    2,355
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    ...khi ta 30...thấy ta già và xấu đi nhìu quá
    ngoảnh lại sau lưng,tiếc ngẩn tiếc ngơ....................
     
  12. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Hi hi.... em spam tý: nhìn cái khẩu hiệu "" Quyết tâm giảm béo nào"" của mẹ nó , rồi nhìn mấy cái topic của mẹ nó ...... Hi hi.......liệu có quyết tâm được k đấy.... thèm ơi là thèm :)
     
  13. Tùng Lâm

    Tùng Lâm Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Còn một năm nữa là em sẽ sang tuổi 30, hay níu giữ thêm một năm nữa bằng ngày sinh dương nhỉ???hii, Theo các cụ thì năm sau là em 30 rồi. Những điều ở trên em chưa làm được. Cũng có thời con gái, thất tình rủ bạn mua rượu về uống, nhưng ko đủ can đảm cho mình say,haizz. Em chưa say lần nào cả. Chắc cũng phải thử lần? tại lần vừa rồi vui với cơ quan, uống hơi nhiều một chút, mà thấy tâm trạng sao vui thế,hè hè. Một vài điều nữa, chuyển phượt thời trẻ nhớ đời cùng thằng bạn thân.. .. Ôi, khi ta 30
     
  14. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Chị thì chưa yêu đơn phương lần nào nên chưa hiểu được cảm giác thất tình. Nhưng say thì em đã từng........ lúc đấy mình nói nhiều lắm thì phải.......... Sau vụ đấy, tình bạn của mấy đứa con gái thêm sâu đậm.........:)
     
  15. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    ôi, mình qua nó mất rùi .
     
  16. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Thế thì mẹ nó cho bọn em kinh nghiệm của mẹ nó đi....... Làm gì để k để lỡ tuổi 30 tuyệt vời.......:)
     
  17. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    mình đã bỏ lỡ rồi, hic hic, đang đọc và nghiền ngẫm lại những điều các mẹ chia sẻ đây.
    Qua 30 tuổi, mình chỉ có 2 đứa con ngộ nghĩnh, khôn lanh là niềm hạnh phúc và là động lực to lớn để mình tiếp tục sống đây. đang tự bảo cố lên, cố lên đây. :p
     
  18. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Hai anh cu kia trông nghịch ra phết nhỉ, nhất là anh cu lớn......... Con cái là báu vật lớn nhất của các bà mẹ..... hơn cả tuổi trẻ và sắc đẹp phải k mẹ nó :)
     
    T&J&C thích bài này.
  19. 0lj_star

    0lj_star 0986 763 756

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    7,303
    Đã được thích:
    1,793
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Vâng ạ, còn lại thì điểm nào cũng tốt, chắc do tính anh ấy đơn giản thực tế :-s
     
  20. T&J&C

    T&J&C Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    M thì yêu 1 người và lấy làm chồng luôn nhá. Từ lúc yêu--> cưới là 4 năm cũng chỉ tặng hoa m 1 lần duy nhất ( mà đấy là do bạn tư vấn cho và mua hộ luôn ). Lấy nhau đc 3 năm rồi, thấy nhiều lúc cũng bực lắm, cãi nhau đấy... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại m vẫn thấy c m tốt và lo cho m lắm. Và m nghĩ nếu c m là 1 ngừoiư khác có khi còn ko làm đc như thế. Cuộc sống ngày càng hiện thực hơn khi bước vào lo cơm , áo, gạo , tiền và con cái thôi mà. Làm sao mà lãng mạn mãi như thời chưa có gì phải lo hết chứ. Đây là m nghĩ vậy cho đầu óc thoải mái.
    p/s: E mới gần 30 thôi ạ, nhưng thấy top này hay quá nên chạy vào đây. E sinh muộn, bây giờ mới có nhóc đầu tiền mà trông đã như mẹ sề rồi. Chán lắm ạ và em đang cô giảm cân đây. E muốn và thèm đc như " gái 1 con trông mòn con mắt " quá đi.
     

Chia sẻ trang này