Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Tiết kiệm và tiết kiệm . khẩu hiệu luôn vang vang trong đầu , thế nên thiên hạ rủ nhau đi làm tóc , mình vẫn cứ im re , rủ nhau đi may đồ , mình mua vải về hì hụi tự may : được cái may xong mặc nên ai củng hỏi : may ở đâu đấy cho xin địc chỉ . , tự trồng rau ăn vừa sạch vừa rẻ . còn khoản bỏ lợn thì chưa thực hiện được , hic cứ bỏ vào được 1 tháng thì lại lấy ra tiêu mất .
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hi hi nàg này khéo tay quá ta. Tớ đây thì toàn khâu quần 2 ống vào làm 1, ko ngoa tẹo nào đâu, chán
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. haha... giao trứng cho ác à.... @all: Sáng mình lượn vào đây rồi mới lượn các topic khác để lấy khí thế TIẾT KIỆM nào. Hôm qua đọc qua topic này tớ đã gọi điện cho người thân nhờ mua hộ con Lợn to to để thực hiện chiến dịch tiết kiệm...(Tớ sẽ ko nói là lợn nhà tớ được nuôi và nhốt ở đâu đâu nhé..kekeke...)
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Ko ai bán voi đất í chứ, nếu có chắc tớ cũng mua..hihi... về cho con chơi...
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hôm qua hăng máu lên mua lợn, giờ thấy các mẹ bảo mua....Voi, em choáng quá!!!!!!!!!!!!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Nhà rộng nên nuôi voi cho nó to dễ nhìn thấy, làm cho tinh thần tiết kiệm càng cao mẹ nó ạ.hihi... Nói đến tiết kiệm, ngẫm lại ngày trước tớ cũng chịu khó tiết kiệm lắm, cũng mua lợn về nuôi, rồi gia sức kiếm tiền. Thậm chí đi làm chả có thời gian tiêu tiền, đi làm tối ngày thì thời gian đâu mà tiêu, nên lúc nào cũng rủng rỉnh. Nhưng ôi cái thời đó xa lắm rồi, thời đó chưa chồng chưa con, cuộc sống có 1 mình ko phải chi tiêu nhiều, giờ thì bước ra khỏi cửa là tiền, tiền đầu tư cho con nó mới tốn kém làm sao... Giờ thì thời gian lắm, suốt ngày lướt web thế này thì tiết kiệm làm sao? sao càng già càng đổ đốn thế này..hichic...
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. ai za, mai lại đóng họ rồi. Các khoản cần chi tiêu khác làm em cứ quay cuồng, tiền bay vèo vèo. Vàng thì cao tích mãi mới mua đc 1 chỉ.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. đóng họ xong vẫn mua đc 1chỉ/tháng là oki rùi! Tiền đóng họ là tiền ở mục BH, NH (vẫn còn đó & sinh lợi)
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. chị ui, voi đất to thế tốn tiền lém đó. Các chị có muốn tK đc 60% mà vẫn có giày dép hàng hiệu cho bé đi ko ạ? em đang có siêu Km đó ạ. link dưới chữ ký em nhớ. Các mẹ vào khám phá xem nào, em bật mí nhé, mẹ nào hay vào những trang như mua nhom, mua chung, hay nhóm mua thì sẽ rất quen đó ạ. hihi.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Tháng này mình tiêu nhiều tiền quá. Đợt này giảm 4kg nên quần áo rộng hết. Vừa đi may 2 bộ quần áo, 2 cái quần và 1 cái váy (sắp 20/10 mà). Thế là đi tong 2tr. Hôm nay lại đi làm đầu hết 6 trăm. Thế là đi toi tháng lương công chức. hic
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. híc híc, em bầu bí, sắm quần áo mùa hè rồi mùa thu, mùa đông tốn lắm ấy, đấy là còn tận dụng quần áo thường vẫn mặc đc, mà đã tốn lắm rồi, công nhận quần áo đắt thật.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Làm sao đây em cố gắng tiết kiệm từ đầu tháng nhưng tới cuối tháng cũng đâu vào đấy. Khoản này đập vào khoản kia. Giá thực phẩm chỗ em cao ngất. Không biết phải tiết kiệm theo phương thức nào nữa
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. huhu, các chị ui, kíu em với. Đến hum nay thì trong túi em ko còn đến 5k nữa rùi. Trưa nay em mới nhận đc tiền lương từ bme gửi lên. hik. trưa nay măm gì đây ta.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Em tàu ngầm topic này từ đầu tới giờ, khâm phục các mẹ giỏi tiết kiệm quá. Cho em tham gia với cả nhà để lên tinh thần tiết kiệm nhé! Em đã lập sổ chi tiêu từ 1/10, cuối tháng tổng kết xem thế nào. Chắc em cũng phải dán 2 chữ tiết kiệm vào ví mới được. Tiết kiệm! Tiết kiệm! Tiết kiệm!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Em đang lăn tăn. ko bik ăn mtom hay ăn bmi đây. Thui nghe chị em măm mtom vậy. Đúng là ko có tiền trong tay thì ko làm đc gì hết. hik.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. khổ thân em, ở gần chị chị mời ăn bữa trưa nay. chịu khó vậy, biết đâu từ giờ đến trưa lại bán đc hàng đấy em ạ