Chết thật, làm gì có chuyện đồn đại đó. Lucifer đừng tin nhé kẻo lại thất vọng khi gặp đó. E đến lúc nào cũng ok vì chị ở nhà chăm con, lại đang mang bầu nên cũng ít đi lắm. Trong này nắng kinh người, trước có con bun thì cũng hay tàu lượn nhưng bgio thì chịu. mang bầu người cứ nóng hầm hập. chị sẽ nhắn tin vào đt của em nhé. Hân hạnh được đón tiếp Lucifer đến nhà.:-({|=
em ơi, chị chưa dám hứa trươc có đi được không vì mai là ngày đầu tiên bun đi nhà trẻ, chị phải ở với nó ngày đầu xem thế nào đã nhé. Nếu nó ngoan thì chị gửi nó xong chị sẽ đến. thông cảm cho bà bầu nhé.
e cho chị bit lượng gạo đi, đong gạo bằng chén ăn cơm của người lớn ý. chén nước cũng là chén ăn cơm đó hả em? hi hi, thông cảm nhé, chị ở HN nên tiếng nói của người Sg chị không rành lắm nên mới phải hỏi rõ cho chắc ăn.
Cảm ơn chị nhìu nhìu.Em thì khi mang bầu thằng nhóc bi giờ cứ chuyên gia tắm đêm (vì nóng). nên bị má chồng la hoài nói là không tốt.
Trùi, Bun đi học rùi àh, Bun học trường nào vậy chị. Chúc Bun học thật ngoan và không khóc nhè để mẹ Bun yên tâm mà 888.
Tới Sn chưa mà mọi người chúc nhìu vậy ta???hay là mình chúc luon cho rùi:-({|= Chúc Dung ăn nhìu chóng lớn nhé:finga::finga::finga:Mỗi ngày qua là một ngày hạnh phúc.
Hum đó, em có hỏi cô, nhưng cô đang bận châm cứu cho người quen rùi, chị chờ xíu, em hỏi lại nhé, em sợ bi giờ cô đang nghỉ trưa, chờ chút nha chị :goodman:
Hì hì, ko sao, sau này em sẽ nói kiểu HN với chị, dù sao cũng làm dâu ở HN 1 năm mờ ^^ uh 5 chén nước = 5 bát bát ăn cơm ý chị (hì hì nhà em, dùng mấy cái chén mê ca ý, vì chén thủy tinh nàng nhà em tiễn bạn lên đường hết rồi) Để sáng nay em coi gạo là bao nhiêu
Chị ơi, rượu thuốc có tác dụng làm giảm mệt mỏi, bồi bổ phụ nữ sau sinh, co rút tử cung khi không có điều kiện xông hơ nhiều, máu huyết không bị ứ đọng..., phụ nữ sau sinh uống, cho bé bú vẫn được, không ảnh hưởng, cô còn 2 chai, cô tính lại tiền thuốc thôi chị ạh, 300k/chai (đựng trong chai Pet của Coca-cola, >1 lít).Nếu chị thích, em lấy dùm chị, hôm ọp, em sẽ mang theo hoặc ghé nhà đưa chị?Ưu tiên bà bầu nha!!!!!Còn không, em mua để dành, tập 2, em uống, tốt mừ!!!
lấy giúp chị 1 chai ngay nhé. hôm ọp chị sẽ đi để lấy rồi đưa tiền gửi e nhé. Thanks e gái nhiều nhiều. Lấy ngay nhé.:-({|=
chị thì đang sợ cái vụ kiêng tắm sau khi đẻ. Trong này nóng thế này không biết mình chịu được mấy ngày đây? eo ôi, có mà hôi rình rình. Thế nếu đẻ xong nằm máy lạnh được hả em? ĐỂ nhiệt độ bn là ok? dùng máy trong mấy tiếng thì tắt để có không khí thoáng cho cả mẹ và con? có ai biết chỉ giùm nhé.
Bi giờ em thấy cũng hong cần kiêng cử nhiều đâu, nếu tắm thì tám bằng nước ấm, rồi lau khô ngay, không ra gió sợ nhiễm lạnh. Sanh xong nằm máy lạnh hong sao hết, nhưng nhớ chỉnh gió ít thôi hoặc cho gió lên trần nhà tránh phà thẳng vô người. Nhiệt độ tốt cho bé là 28oC, tùy theo phòng lớn hay nhỏ mà chỉnh cho hợp lý thôi. Em thì tối em để cả đêm đến sáng thì tắt, lúc trưa nóng thì mở lại. vậy đó.
Hihi, không sao đâu chị, còn 1 chai, em lấy, để dành lun!!!Mai mốt, nhờ, cô bận, không làm thì chít!!!Chị ơi, em phải tạo được 1 cái "nòng súng" mà phải sinh tháng 4-5 (ÂL), năm Mẹo mới tốt, bắt đầu canh khi nào ạ?có đắt k chị?:-({|=