Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Là lá la....vậy là tháng 6 năm sau chắc Bông mới phải đi nhà trẻ. Sau Tết bà Ngoại vào chăm Bông thay Bà Nội rồi. Vui quá Vui quá Vui quá...là lá la
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! oh lá, sau tết này pác gái vào hả ^.^ Chúc mừng nhá ^.^ Bông CG lại được ở nhà 1 năm chơi nữa ^.^ Ko có ai trông thì mới cho đi sớm chứ đi sớm cũng chỉ là trông thui, 3 tuổi mới dạy mà, nhỉ ^.^
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Chào bạn Bông nhé. Bạn Bông hơn Bông nhà tớ 2 tháng mà trộm vía trông lớn thế. Chúc bé Bông ngoan và lúc nào cũng cười thật tươi như thế kia nhá, yêu quá cơ...
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! HI bạn Bông ú, cũng Bông nữa à, nhiều Bông nhỉ, hihi. Tớ chỉ nhớn cái mặt thôi chứ còn chiều cao và cân nặng thì ko dám so với các bạn đâu. LÀm quen nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Có bà nội hay bà ngoại trông con cho thì nhất nhà Bông rồi còn gì. Tú nhà mình thì bà ngoại trông 4 tháng đầu còn bắt cóc bà nội lên trông cho đến khi được năm rưỡi cho đi học lớp mầm mới thôi.
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Con gái tớ cũng tên là Bông đây, trộm vía tớ thấy bạn nào tên Bông cũng bụ bẫm lắm, Bông nhà mẹ nó có vẻ trắng trẻo giống cục Bông thật, chứ nhà tớ thì cứ nâu nâu í. hic hic
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! uh, trắng nên mới gọi là Bông đó Bông ú à, hihi. HIện giờ là bà Nội đang trông Bông. Sau Tết đến lượt bà NGoại trông Bông để tới đủ 2 tuổi mới dám cho Bông đi học cơ. Tại thấy mỗi lần mẹ đi làm là Bông ko chịu , khóc mếu ghê lắm, sợ cho đi nhà trẻ Bông cũng khóc thế thì mẹ phải nghỉ làm mất, hihi.
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Sướng nha, có 2 mẹ chăm con cho, m thì bà nội chăm 1 tháng đẻ, bà ngoại chăm đến 4 tháng, rồi bà nội lên trông tới 6 tháng, từ đó m ở với ngoại nhg fải thuê gv vì bà ngoại còn đi làm, mẹ nó là sướng nhất đó. Hic ghen tị quá đúng là cục Bông rồi Bông nhà m k hiểu sao nâu quá, mà bố mẹ đâu tới nỗi đen đâu
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! May mà từ lúc sinh thì có bà Nội chăm Bông. Nhưng mà bây giờ Bông có thêm em họ mới sinh, nên bị "ra rìa" rồi,hihi, Bà Nội Bông giờ trông thêm cháu Ngoại của bà nữa nên Bông phải đi học sớm thôi. Bà Ngoại ở HNội cơ. Vận động mãi ông nội mới đồng ý cho bà Nội vào trông Bông mấy tháng trước khi đi học đấy, hik
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Hĩc,vậy là mẹ Bông ở HN, nhg bj theo chồng vào SG hả? Xa quá, nhớ mẹ bất chợt cũng k về đc, mà có chồng xa nhà đẻ cực lắm, ai lo cho m nhìu bằng nhà ngoại đâu?
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Hihi.tat nhien la nho nha roi,cung may la o cung nha chong nen co me chong cham lo cho nen cung yen tam.me chong minh con kinh nghiem hon me de y chu,hihi
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Chào các bạn, lâu lắm mới mở cửa nhà ra ngoài đây. CŨng chả thấy bạn nào ghé nhà Bông thăm nữa. Các bạn có khỏe không? Tháng này có lên cân ko? Biết thêm gì mới rồi? Tháng này Bông lên đc 6 lạng, mừng ghê, hihi, giờ đc 10,6kg rồi. Cao 82cm. Ngoài Bắc lạnh rồi nhỉ,các bạn giữ gìn sức khỏe nha. Thế là còn 2 tháng nữa là Bông cũng đc ra ngoài HN thăm ông bà Ngoại rồi. đang đếm từng ngày đây. Tặng các bạn hình Bông mới chụp hôm qua này P1050450 by chikilihn, on Flickr Lấy tã của em bé rồi bảo mẹ quấn lên đầu thế này đây P1010430 by chikilihn, on Flickr DỤ mãi mới đc 1 kiểu làm duyên thế này , hihi P1010420 by chikilihn, on Flickr Vi phạm quy định công viên 1 tí P1010428 by chikilihn, on Flickr Đang đi thì nghỉ mệt, mà nhất định ko chịu ngồi ở trên cỏ, mà cứ nhè cái đường này ngồi đó các bạn ạ.
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Mở hàng những tấm hình mới nhất của Bông nào! Thời tiết miền bắc đang bắt đầu lành lạnh, khi nào Bông ra bắc nhớ mang theo áo ấm nhé.
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Mời các bạn tham khảo dịch vụ mới của Shop Bé Bông này, ai có nhu cầu thì ủng hộ nha. Thank You
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Có bạn Bông qua thăm đây, ảnh mới xinh quá. HN bj hơi se lạnh rồi, Bông bj đã đi tất, mặc áo dài quần dài rồi. Bông đc 10,8kg, trộm vía lên kg, hơn bạn Bông nhà bạn 2 lạng rùi. Cho tay lên má làm điệu kìa, yêu ghê!
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Bạn Bông ơi, tớ cũng là hổ đây. Bạn đã đi được rồi, còn tớ mới đang tập đi nè, khi nào tớ đi được thi chạy với tớ nhé
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Thế bạn Bống tên gì thế? Bạn sinh tháng mấy? Rất vui được làm quen với Bống nha
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Hihi, lâu lắm ko thấy Bông. Tớ biết làm điệu rồi đó. 2 tháng nữa Bông cũng sẽ được mặc áo ấm, đi tất và đội mũ len để hưởng cái lạnh của HN rồi Bông ú à
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Cả nhà ra HN sớm thế, 3 tháng nữa mới tết cơ mà Chắc Bông sẽ thích lắm đây, lần đầu đc ăn tết mà lạnh như vậy mà hihi
Ðề: Bông ham vui xin chào các bạn! Chỉ có mẹ con Bông ra trước thôi, Bố Bông ở lại mần kiếm tiền gần Tết mới ra, hihi. Mẹ Bông cũng thích chứ nói gì Bông