me Bun ui...chị uống dc rượu hả ??? :shock::shock: ...coi chừng mẹ say cho con bú rồi cũng say đó nha chị ...hehehe...
mình đâu có lặn đâu, mà tại vì ngoi lên hổng nổi...bgiờ ngoi lên thì đã quá lạc hậu với mọi ng òi...( , hổng biết mọi ng nói gì trước đó.....
hồi nãy có ai ben sua chua dt cho mình, chac la bên cty cua valentina ha??? sorry nhé , mình đi k dc.
Hic mấy ng đẻ mổ toàn nằm máy lạnh thôi chị ạ. Em mổ xong nằm BV 7 ngày, cắt chỉ xong về nhà là ngày nào cũng tắm (nhưng mà cái đầu thì 7 hôm sau mới đc gội bằng nước thuốc gì đó). Mà tắm bằng nước xông ý chi, ngày nào cô em cũng nấu cho 1 nồi, xông xong là lấy nước đó tắm luôn (pha ấm ấm). Hì hì khoái nhất vụ tắm xong cái lấy nghệ trét cùng mình Chứ ở đây mà ko tắm chắc chết.
ui trùi ...vậy là mẹ bắp luộc ún dc lun hử?? hay quá ta...chứ mình hửi k thui là đã đỏ mặt lăn quay ra rùi...nếu mẹ nó ún dc mình có chai rượu mà ax mình dem ben Singapore ve cho mẹ bắp luộc nhậu nha...ax mình nói rượu này rất tốt cho phụ nữ, điều khí huyết...tuần hoàn máu ...nói chung là tốt ...2 lần mình cố uống nhưng cả 2 lần nhức đầu và lăn quay từ chiều hôm trước đến trưa hôm sau...vậy mà ax cứ kêu từ từ rồi quen...
Mình uống giỏi hơn anh xã mình đó nha!!!Anh Trần Trọng Tuấn - Nguyên Phó BT Thành Đoàn, thấy mình "phá bọt", sợ quá, chạy mất, hehe, đâu biết rằng, mình uống "rởm" hơn anh!!!:-({|=:-({|= Mình đăng ký chai rượu nha, hehe, uống xong, đẹp như HT, mình cũng ráng ráng!!:goodman::goodman:
HT ơi off 21/06 nhớ đi nha, tại em quảng cáo với AX em là HT đẹp lắm... HT nhớ đi ko thui AX em bảo em nói xạo.
Hê hê, sao lo lắng quá vậy mẹ Bun. Tôi sinh 2 đứa xong đều nằm máy lạnh, nằm từ trong bệnh viện về đến nhà. Thậm chí để nhiệt độ hơi cao (27oC), bé còn bị mọc rôm, tôi còn bị bác sỹ mắng cho. Thế là mẹ con để điều hòa 26oC luôn. Ở trong này nóng lắm, mình không có máy lạnh là mình ra mồ hôi, kinh lắm.
Mẹ Simon ơi, mình mời được 1 người bạn có 2 nhóc rồi, mai chị ấy ghé địa chỉ nào để gap Mẹ Simon ( chị ấy có thể đến lúc 2 giờ chiều ) Số ĐT của chị ấy là 0903922543 ( Trâm Anh )
chai nay hơi bị to đó à nha...nếu mà mẹ nó lấy chung rượu của ông địa ún thì chắc gần 1 năm mới hết chai đó
Tới 20 tháng 6 lận chị ah ! nhưng mỗi ngày đều được nghe chúc khoái quá,,,, càng ngày càng yêu các Mẹ hơn....Thanks Thanks Thanks